1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ như mọi lần đi ăn thui.Thậm chí có thêm bạn đi cùng nên k thể......................nên lạnh thật.nhưng có gì đó vui vui khi 2 đứa chơi thoải mái .HÌ,vui.
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Ì ệ, trì trệ
    Mệt
    Mỏi
    Chán và chẳng muốn làm gì cả...
    Được Washabee sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 25/03/2005
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    82 ngày nữa....
    Vẫn đang chờ đợi...
    Dù muốn nhưng vẫn chưa dám trả lời câu hỏi đó. Mọi thứ cứ quay cuồng ko theo 1 quĩ đạo nào cả. Nhiều lúc giận mình vì không điều khiển được cảm xúc Thoắt vui, thoắt buồn vì những lời nói vu vơ...Rồi lại vò đầu suy nghĩ, cố tự trả lời cho hàng tá các câu hỏi Tại sao? và Như thế nào? do chính mình đặt ra...Vớ vẩn thật
    Hôm nay gửi xèng đặt vé. Gặp Ká Kon, hơi bị bất ngờ vì ngày về của 2 đứa trùng nhau trong khi 2 đứa ko hề hẹn hò ngày về
    Really cannot explain y i think so often ''''bout dat "Stranger" . I seem to be haunted n hypnotized... Dont wanna be cheated by those illusions n self-imaginations After a long time, i find that it''''s 2 hard to put one''''s belief on any guy Or mayb i just importantisize everything Tell me if u''''re true to me !
    u?c King of God s?a vo 08:06 ngy 27/03/2005
  4. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay thấy mệt đầu quá, đúng là nước đến chân mới nhẩy. Mai làm project rùi, lo, run, và kô tự tin chút nào. Còn đêm nay để đâm đầu đâm cổ nữa thôi.
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cũng có ngày mình fải cầm keyboard để "bụp" nhau. Chẹp, đến chán với những cái đầu rỗng tuếch toác, khuôn sáo và quá ư là bộp chộp.Nhưng thây kệ, hơi đâu mà quan tâm...Mệt đến cấp độ ko muốn động tay động chân rồi Đã định reply nhả lời cho "anh gái" nhưng lại thôi, thấy cái việc đấy rất là vô ích và mất thời gian. Đời còn lắm "anh đàn bà", mình lo sao xuể Monkey''s father
    Hôm nay đi ăn với mấy đứa bạn, đầu óc chuếnh choáng, rồi từ từ chuyển sang cấp độ chóng mặt và quay cuồng. Thảm thật Hắt xì hơi liên tọc, chả hiểu bệnh tật gì nữa
    Lại ngồi lục lại đống thư từ, meo miếc để đọc. Chẳng hiểu tại sao cứ mỗi lần down down là lại làm như thế.
    Thôi, chả viết nữa. Tẹo nữa chuyển giờ thì sẽ ngồi bóc lịch tiếp. Biết đâu lúc đấy lại nghĩ ra cái gì hay ho để viết. Còn bây giờ thì nghỉ...
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    81 ngày nữa...
    Sổ mũi, hắt hơi...Chính thức đo ván
    Tít ...tít...tít...không hồi âm..
    Tưởng sẽ nghĩ ra cái gì hay ho để viết nhưng có vẻ như tình hình đang tồi tệ đi thì fải...

  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào cái màn hình máy tính mà đầu quay như con quay. Hình như hôm qua có đứa nào bỏ độc, hãm hại trẫm hay sao mà sau khi ăn xong là bệnh bắt đầu bộc fát Cố gắng khắc phục tình trạng bệnh tật, đêm qua vẫn ngồi confé đến tận 4am như thường, rồi lại ngồi thủ thỉ, tâm sự ( thật ra là chat cheat nhăng nhít ) với anh Chim. Ngồi trêu Kon Ká Kon, nghĩ lại vẫn thấy bùn cười. Mới trêu có 1 tẹo mà nó nhặng xị lên, suýt dỗi mình, may mà có tí nghề dỗ trẻ con ko thì cứ gọi là chít. Chả biết Kon Ká Kon có chui vào xó nào thút thít 1 mình không. 7am khò khò, đến 11am đã bị dạy Cố nhắm mắt, nhắm mũi ngủ tiếp mà không thể được Linh cảm như có điều gì ko hay sắp xảy ra.
    Online, nhận được offline của Anh hỏi thăm diễn biến ốm đau đến hồi nào rồi Cú chưa ! Cứ như trêu ngươi mình. Nhưng dù sao, vẫn cảm thấy vui vì được quan tâm hê hê Công nhận Anh cũng giỏi mò mẫm, lặn lội đến những nơi mà chính mình cũng không bao giờ ngờ tới Lão già đáng ghét( Đùa đấy Trót nhỡ đọc được thì đừng có dỗi đấy nhá) Đến tiếp mục em Meo í éo bắt mình đi nghỉ. Muốn nghỉ dưng mờ chả thể nào nghỉ đc. Cứ nằm xuống là lại nghĩ lung tung Ngồi sms cho Heo Kòi, hỏi thăm tình hình phỏng vấn, phỏng vẹo thế nào. Chắc đến đêm mới mình mới rì-xíp reponse Dạo này xìpam tin nhắn hơi bị lung tung, linh tinhTéo nữa thằng Heo đến chắc lại chạy loăng quang 1 tẹo , có khi cải thiện tình hình đầu óc được mấy tí Mờ cũng chả bít có đủ sức không nữa ...Thôi, cứ cố vậy...
    Thỉnh thoảng lại muốn ốm đau tí tẹo. Mỗi lần ốm là một lần được kiểm chứng thái độ + hành vi ứng xử của mọi người với mình thế nào Bùn có, vui có
    Thôi, đi kiếm mồi đã. Đói wé. Hôm trước nhểy lên bàn cân thấy toi mất 2 kg Lại fải bước vào công cuộc re-tẩm-bổ Cú !
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    80 ngày...1/5 chặng đường...
    Bị cúm, khó chịu thật. Cả cái nhà bây giờ thành hội trợ triển lãm khăn giấy... Có tí nhức đầu, có tí chóng mặt, có tí rát cổ họng...Hắt xì hơi thì nhiều vô số kể Túm lại là đuội quá
    Hồi chiều, Heo sang nhà nấu cơm cho mình Sướng ! Công nhận mình tài thật, nuôi Heo khá là mát tay Huấn luyện được con Heo ngoan quá. Định cố chạy loăng quăng ngoài đường tí, nhưng không được. Gục thật Cố gắng mon men online. Được 1 lúc, nhểy lên giường cuốn chăn. Lăn lộn trên giường 1lúc thế rồi thiếp đi lúc nào không bít. Thế nhưng ngủ cũng chẳng yên, cứ chập chờn Khó chịu thật
    Đến tôi, chẳng hiểu ma xui, quỉ khiến thế nào mà lại cầm ngay điện thoại, bấm ngay số đấy...rồi cũng chỉ nói Hello n then Goodbye. Đến bó giò với mình Có "thành fần" dám kêu giọng mình ẹ mới nháo chứ Đợi đấy
    Hôm nay biết được tin chồng cãi nhau với thằng bạn just bcos of me mà thấy áy náy quá. Cắn rứt lương tâm thực sự Đến fải mua dăm ba cái váy đến cầu hoà "anh gái" kia Sợ nhất là dây vào mấy "chú gái" , cứ như thể bị dây mắm tôm. Ô-mô, Ô mai tác động kép kiểu gì, siêu việt đến mấy thì sau khi tẩy rửa chắc chắn vẫn (fải) còn lưu giữ tí hương khăm khẳm. B-A-N-A-N-A-S...Càng nghĩ lại càng ớn Ối giời ơi làng nước ơiiiiiiiiiiiiiiiiii....!!!!
    Mệt quá... Mai fải đi đón cô nữa Đang ốm đau thế này không biết có dẫn được cô đi đâu chơi ko Cố gắng, cố gắng
    u?c King of God s?a vo 09:31 ngy 27/03/2005
  9. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    79 ngày nữa
  10. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Sự thật luôn là sự thật ... dù là nó đau .... chấp nhận thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này