1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    79 ngày ...
    Đỡ ốm
    Đỡ bùn
    Đỡ chán
    ....
    Flying....
    Hôm qua ngồi hát hò với Kon Ká Kon đến gần 3hrs Chết cười cái giọng e é của nó, chả hỉu có fải vì đang đau họng mà cái giọng nó biến thái như thế không. Khổ thân Đúng là giời có mắt
    Ngồi bán kê, bán cám cho Chim Chóc đến hơn 6am Lục đục đi ngủ rồi chào ngày mới vào lúc 5pm Vẫn băn khoăn với giấc mới quái dị ngày hôm qua, chả hỉu có fải vì bít chiện đó mà lại nằm mơ vớ vỉn không Thôi, kệ...Lâu lắm mới vui như thế này.
    Tối nay ngồi nghiền quyển My 1st love story - published by Chim chóc
    Đi chơi thôi
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Vào xìpam tí. Đang buồn cười
    Càng nghĩ lại càng buồn cười
    Nó càng chim cú bao nhiêu thì mình lại càng buồn cười bấy nhiêu
    Càng buồn cười thì càng khinh
    Mạt hạng
    Cứ tưởng người có học có hành nó như thế nào, hoá ra...., thôi ứ nói nữa, xấu hổ ban đại diện
    Vỡ mộng
    Chết mất, rách mồm rồi
  3. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Vỡ mộng gì thế vợ iu ngốc ?
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    78 ngày...
    Vui
    @Chồng iu: Vỡ mộng về con nguời được đất nước tôn vinh là nhà trí thức
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    he he he
    lâu lắm roài ko NK, kể cả NK ở nhà mình cũng cho vào lãng quên. Bận gì thế ko biết? hix hix
    dạo này thì sao nhi? chẳng gì cả phải không? Mình dứt khoát trong chuyện tình cảm roài. Nhẹ nợ kinh khủng. ha ha hadạo này trời đẹp thế? ra ngoài đường ngắm cây cối đến là sướng.Mình có lãng mạn quá ko nhi? Chẳng biết được nhưng chỉ biết tại mình có những sở thích khác người cho nên khó ai có thể chiều mình
    cũng chẳng sao, mình tự lo cho mình được
    cần gì ai?
    hôm trước vừa mất 1 ít nước mắt.....hu hu hu hu hu
    chưa bao giờ mình lại muốn khóc như lúc đấy
    cảm giác như mình thật kém cỏi.Chẳng biết trả bài, mình được mấy? hu hu hu bài đấy ko hề khó. Chúng nó đều làm được. Còn mình? hu hu
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hum nay thấy vui vui.
    sáng vuichuyện nó nháy máy mình,rủ mình đi ăn.
    CHìu vuivì lỡ 1 cuộc gọi no mumber của ai đó mà mình k biết,có thể chị,có thể anh,có thể người ấy,có thể bạn,có thể.........nhưng được cái là đúng lúc.
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    77 ngày
    Nhạt
    Vui

  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    76 ngà?y nưfa là? em mè trò?n con vuĂng!
    CẮ lĂn em!
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi..
    Sáng bước xuống bus gặp ngay thằng heo em, nói chuyện với nó bằng giọng mũi, vừa lên cơn hắt hơi sổ mũi xong mà, thở ko ra hơi. Hic.. Biết ngay là 1 ngày ốm bắt đầu.. Chán thế !
    Ngày hôm nay mệt quá ! Nhưng cuối cùng thì cũng có 1 người làm cho mình vui vẻ Merki, Merki Jtm
    Chuẩn bị ăn cơm, uống thuốc và .. làm những việc mình phải làm..

  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Buồn rồi, chán rồi , cả thất vọng nữa
    Sao mà khổ thế này
    Chẳng đâu vào đâu cả
    Mình có làm gì nên tội nên tình đâu

    Sao mà tôi khổ thế này
    76 ngày nữa

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này