1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Khởi động cái nào. Lâu lắm không tham gia vào công cuộc xây dựng TTVN Nhớ
  2. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    One à, quả trứng cuối cùng cũng đã nở thành con gà
    Mà thôi, đằng nào chẳng nở Không sao hết
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn LUDZL, thực ra tớ ko hiểu rõ ý của bạn lắm Bạn nói cao quá, xà thấp xuống tí cho tớ dễ tiep thu
    Chúc vui vẻ
    --------------------
    Một ngày vận động
  4. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    75 ngày
    Nỗi buồn nào cũng sẽ qua thôi Niềm vui cũng vậy Chẳng có gì là mãi mãi...Cũng tốt thôi, có lẽ như vậy, người ta mới biết giá trị của từng khoảnh khắc hạnh phúc...
    Nothing lasts 4ever...We all know everything could change...
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nó được nghỉ học đấy. Thế mà nó lại ngồi dính đít trên net. Có lạ kỳ lắm ko hả bé? Hum qua nó ức chế thế ko biết? Khóc..... sao dạo này nó dễ xúc động thế ko bít? tụu nhiên nó cảm thấy muốn khóc.Đơn giản thế thoai. Và nó khóc.....Tự nhiên nước mắt nó cứ chảy ra
    ức chế thật. Bé ơi... có mỗi thế mà cũng phải khóc
    thoai nha. Bỏ qua nha bé. Để xem sẽ như thế nào. Mẹ thật là quá đáng đấy. hix hix... lại muốn khóc roài
    hôm qua là 1-4, thật may mắn là mình ko bị ai lừa hết
    à thoai chết. Mình bị a.H lừa. quá đáng thật.Mình cứ tưởng đĩa Yến Vy thật. huhuhuh đến là quá đáng
    chẳng có ai ol với mình hết
    đang chat với T, lâu lắm ko nói chuyện
    vẫn cái kiểu nói chuyện khéo léo, ko muốn mất lòng ai, ai cũng tán.... Đến chán
    mình ghét nhất những nguòi như thế
    sao cứ phải sống như thế nhỉ?
    bùn..........................
    bất mãn xã hội quá
    ~~~>bé ơi........, nghe câu này chắc mọi người tưởng bé già lắm
    he he he he
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hờ,thấy đúng là hâm thật rồi,hôm nay k thấy nó đi hoc,mà cũng phải hôm nay mà 1 tuần liền rồi,nhớ nó,nhớ hồi trước nữa,hic,đáng trách quá
    Tối nhắn,chẳng thấy nhắn lại.K nhắn cũng như 1 câu trả lời rùi.
    Cứ nghĩ chúng no k thân ,k bằng được như mình và Đ,nhưng suy nghĩ kỹ và thật lòng thì ngược lại,k thể nào so được.nhiều cái k bằng được lắm,buồn nhỉ.Bây giwò làm lại từ đâu đây?chẳng biết nó hổng ở đâu và từ bao giờ,có gì đó hơi xa.
    Đêm nay lại ngủ muộn rồi
    Được lovejunhan sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 02/04/2005
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    74 ngày nữa....
    Cũng vui đấy chứ.

  9. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    ... Sai lầm vẫn là từ đây ...
    Nghĩ lại thấy ân hận . Ko suy nghĩ 1'' để lại hậu quả thật là ...
    Chẳng muốn nghĩ j nữa . Let it be !!! Mệt mỏi quá !!!
    Lỗi là ở mình , vì mình mà nó bị oan ... híc híc ...
    Tại sao mình ko chịu nghĩ cho ng khác cơ chứ ??? Sao cứ hành động nông nổi mãi thế ??? Giờ trách chẳng thay đổi được j ?
    Hai đêm ngủ được cả thảy 5h . Người mệt dã dời . Sáng nay ngủ 1 mạch từ 6h-12h . Dậy , thấy nhà đang ăn cơm ở tầng 2 .Lẳng lặng trèo qua cầu thang hành lang đi xuống tầng 1 rùi ra ngoài .
    Hôm qua kon Bệu chửi như điên ... Chửi nó chứ chả chửi mình . Vì nghĩ là tại nó ... Híc . Có phải mình là comet ko? Tại sao cứ mang đến phiền phức cho người khác mãi thế ? Chẳng lẽ ko chơi với ai hết , cho đỡ phiền sao ?
    Đọc những dòng chị PA viết , tự dưng muốn bật khóc . Đã lâu rồi ko khóc . Và giờ khóc ra , chắc sẽ còn thấy mệt mỏi hơn nhiều . Tốt nhất nên kìm lòng .
    Baby , I''m so sory !!! I feel so regret ...
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    73 ngày...
    Tạ từ...sao mà khó
    Thời gian ơiii.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này