1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Onggia0_0

    Onggia0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc rồi lại bắt đầu...
    Hay thật,, đúng là cuộc đời

  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Mệt ...
    Mấy hôm nay đi làm thêm ở trên Green Rice . Mệt bã cả người . Hôm trước đi cắt tóc . Mất tiền ngu . Cắt xấu mà giá thì chém đẹp cứ gọi là ... Lên thư viện cày bài . Mai thi .
    Hôm trước kay Baby , nó làm mẹ nó nghĩ oan cho mình . Ngồi chửi nó 1 trận . Hôm qua gặp nó , nhìn thấy mặt nó là lại nghĩ đến mẹ nó . Lại thấy tự ái . Lại muốn chửi nó . Tối hôm qua buột miệng bảo nó về chuyện H. . Nó vội vàng bảo buồn ngủ . Nhưng chẳng hiểu sao lại muốn nó và H. ...
    Mấy hôm nay đi làm , tiền lương thì chưa thấy nhưng đã lon ton mua 2 cái túi ở cửa hàng để tặng 2 kon bạn rùi ... Híc , toàn những cái nhìn rất cute !!! Muốn vác cả về quá !!!
    Trời trở lạnh , vào đầu tháng 4 ... Nhớ anh ...
    Đôi lúc chỉ muốn hè thôi . Gặp anh ...
    Hôm trước vì quên bẵng mất bác Huệ đi CN ( mình lại cứ tưởng thứ 3 ) -> chẳng gửi được j cho anh cả . Nhưng sẽ mút = được kon áo fông + cái quần Hawaii cho anh
    I mizz u !!!
  3. Yuri__85

    Yuri__85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    1 ngày như mọi ngày,vẫn đi học,vẫn lang thang và thơ thẩn 1 mình.Suy nghĩ mọi điều mình đã trải qua.
    Hôm nay nghe con bạn kể chuyện hôm trước thi xong cả hội đi ăn,chúng nó tìm mình mãi k được.
    Cũng tiếc lắm,tiếc vì có anh đi mà mình lại k đi,tiếc vì mất 1 cơ hội để chúng ta nói chuyện như những người bạn,tiếc vì đã lâu chúng mình chưa nói chuyện được với nhau.
    Nhưng sau em hiểu được cái gì cũng có lý do,có lẽ ông trời biết rằng anh sẽ dẫn người đó đi cùng ,có thể biết em đi anh lại k muốn đi nữa,coi nó như 1 sự sắp đặt.
    Hãy có thật nhiều sự sắp đặt như vậy,em muốn quên anh,làm sao cho thời gian chúng ta nhìn thấy nhau càng ít đi,.Nhưng học cùng lớp ,vậy có khó không?
    Lớt phớt mưa,em hiểu mình đang nhớ tới ai,muốn gì và hy vọng gì.
    Chẳng thể lam gì được ,vậy hãy để thời gian xoá nhoà mọi thứ,mọi kỷ niệm......dù biết là rất khó,vì em yêu anh.
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    71 ngày...
    Nứt...
    ...và sắp vỡ...

  5. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Sống sót...nhưng sắp chìm.Hy vọng ...
  6. Onggia0_0

    Onggia0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vui...vui... rồi lại nhớ!
    HIz...
    Nó đã làm j để mình phải nhớ đến nó ghê ghớm a ri hầy! Nó cũng như bao đứa con gái khác mà mình đã gặp mà....
    Khỉ thật!
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    69 ngày...
    Vỡ ...
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    khóc.... khóc và khóc
    sao thế nhỉ? Nó linh cảm thấy điều này ngay lần đầu tiên ấy. Nó cứ nghĩ đấy chỉ là ý nghĩ vớ vẩn. Roài mọi chuyện sẽ lại ổn. Ai ngờ.... Bây h nó buồn quá. Nó cũng chẳng hiểu nó nên làm j nữa. Ngay lúc đấy, nó muốn khóc... nhưng nó lại ko muốn cãi nhau.~~> hình như là nó đang dỗi... Dỗi á? nó dỗi đấy. Nó cảm thấy tự ái và tổn thương. Có lẽ chuyện thì chẳng có j nhưng tại nó dồn nén từ lâu roài cho nên mới thế
    Điên quá! ức chế nữa chứ..., chẳng biết nói thế nào cho "nó" hiểu là nó đang tức như thế nào?~~> nó bao giờ cũng thế, tức ai chuyện j` chỉ để trong lòng.... để mà khóc roài lại quên. Rất nhiều lần nó muốn thay đổi cái thói quen đấy nhưng roài nó lại bế tắc, nó ko biết phải thay đổi thế nào? phải làm thế nào, nói thế nào để người ta hiểu rằng nó đang giận, đang dỗi! Nhưng cũng tại những lý do để mà nó giận dỗi lại chẳng đâu vào đâu, quá trẻ con. Nó biết thế nhưng chẳng làm thế nào khác được.... tính nó thế roài mà.......
    nó chán quá.............
    phải làm thế nào bây h? TB đang dần xấu đi...... 1 TB mà nó luôn tự hào, trân trọng
    ấy vậy mà.........Nó buồn.........
    "nó" vô tình hay đấy là những j` "nó" nghĩ?" Nó" coi mình là j`? Mình nhịn nó nhiều lần, cũng ức chế nhiều lần roài đấy chứ. Nhưng đâu lại vào đấy. Tại nó ko muốn cãi nhau, giận dỗi nhau làm j`. Như thế thì trẻ con quá!
    có phải mọi suy nghĩ của nó về TB ấy đều là sai hết ko? Nó đã quá tin, quá yêu quý "nó".... Để roài..... thất vọng............
    có lẽ nó nên thay đổi lại quan điểm và tình cảm
    nó lại trở về với con người ích kỷ
    chỉ nên yêu chính bản thân mình thoai, tình cảm ko nên cho đi nhiều hơn cái nó nhận về
    ok? thế nhé nó.......Nó nhớ kỹ những điều này và hãy sống như thế
    mong rằng mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn
  9. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, tớ được ân xá ra tù trước hạn 8 tháng vào buôn với các bạn đây.
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Ừ, chào chú. Thấy bài viết của chú, đang định vào trêu được thoát trước thời hạn hay sao, vào tới nơi thì chú đã report cho cả nhà rồi .
    Vui nhở .
    Ngày xưa chắc tàn fá ác quá nên tụi nó thín tr*m hả? Khổ, nhưng thôi, một thời đã qua, giờ lại phơi phới đón chào ánh bình minh nhỉ?
    Nào, 85 đón bạn cũ về nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này