1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Tomorrow
  2. rossonerie

    rossonerie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nothing new!
    Được rossonerie sửa chữa / chuyển vào 05:42 ngày 17/04/2005
  3. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    MOD mà cũng câu bài. Pó tay !!!!!!!!!
  4. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, chú ko hiểu được cái sướng của "ngày mai của ngày hôm đấy" đâu
  5. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Mong và chờ.....
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại phải thức khuya rồi
    Mệt & chán
    Nhưng mà đành chấp nhận vậy, làm ăn nó phải thế
  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Damn it!!!!!!!!!!!!!
    Mất gần 6 tiếng đồng hồ chả làm được cái dek gì
  8. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chiến đấu đê, chiến đê, từng nì tuổi roài mà chưa làm được gì cho đời, chiến đê, bực quá, vô nghĩa , tất cả là một mớ vô nghĩa trộn lại với nhau, món salat cho nhầm quark đếch nuốt trôi, thay đê, đổi đê, rửa đê
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    58 ngày nữa...
    Vật lắm rồi...Quanh đi quẩn lại đã 9 ngày rồi. Quyết định ra trại sớm 1 ngày
    Cảm thấy vui và hạnh phúc bởi những điều bé nhỏ
    Buồn ơi, chào mi nhé
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    sự lựa chọn sai lầm
    bắt đầu cảm thấy chán lắm roài đấy
    nhưng fải làm sao bây giờ? đã dặn lòng rồi mà bé ơi
    sao ko làm như vậy đi?
    huhuhuhuhu :((
    muốn khóc quá trời luôn
    sao lúc này ko thấy L nhỉ? lúc cần thì chẳng thấy đâu
    đời bất công thật
    lại cảm thấy bực mình rồi đấy
    biết thế.....................
    giá như
    ở đời đâu cho chữ giá như nhỉ? ngây thơ quá
    ai cũng kêu nó đanh đá
    thế nhưng sao now nó cảm thấy nhỏ bé, lẻ loi thế?
    bùn thật
    ngày mai có lẽ sẽ là 1 ngày nặng nề
    học hành vất vả..........
    bế tắc quá rồi đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này