1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    tình là nhớ
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0

  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Mình đã cố tình k để ý mấy chuyện đấy,chuyện co những ai và k có những ai.Nhưng suy nghĩ cho cùng,buồn đấy chứ.
    Tự an ủi bằng cái lý do thật .....như kiểu mình nghĩ gieo hạt nào thì được quả ấy.Mình k đi vào ngày của nó thì nó cũng hiển nhiên làm thế đối với mình.Nghĩ vậy chỉ tổ chứng minh rằng từ trước mình coi thường nó và nghĩ nó quá ích kỷ.THôi.
    thật sự ích kỷ đấy chứ,túng quẫn,buồn làm đeck gì,nghĩ nhiều thì vẫn thế,tại sao k mỉm cười với những người yêu quý mình.
    Nhưng càng nghĩ càng buồn,1 lời xin lỗi,1 cuộc gọi đơn thuần hay 1 tin nhắn giản dị.......k hề có.Chẳng hiểu việc gì xảy ra nữa.Thất vọng cái đấy chứ có thất vọng về việc nó k đi hay k biết.
    Biết rằng rức giận rồi cũng qua,cái gì bỏ qua được thì cũng bỏ qua,chuyện nhỏ hoá không,nhưng hậm hực thật.Có 1,2,3,4.......người vậy đấy.
    Lại tiện thể nhắc về anh.Sao tôi phải suy nghĩ nhiều thế này.Có phải là người dưng nước lã đâu,cả 2 lạik phải thuộc loại người k yêu nữa thì quay mặt.k nhất thiết thế này thế nọ nhưng.chí ít cũng nên cho mình biết người ta còn quan tâm đến mình chứ.Saobuồn vậy.K 1 tin tức,cũngk 1 lời nhắn yahoo.Vô tâm vừa thôi.Đừng làm em thất vọng chứ,nhất là đừng làm em buồn chỉ vì em đã nghĩ nhầm về con người anh.hic,anh àh,biết em còn nhớ anh k.Dù còn 3 tháng nhưng cũng đủ làm em háo hức trưóc đó nửa năm,mong từng ngày,đếm từng ngày.
    có cái gì đó làm thay đổi không khí này k?
  4. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua ...
    Anh gọi về . Ngạc nhiên . Ngỡ ngàng . Cảm giác run và hồi hộp .
    Vẫn vậy . Không khí gượng gạo , lạnh lẽo ...
    Hôm nay , hỏi Baby '' Nếu con trai muốn nói chia tay người ta sẽ làm j ? '' . Nó hỏi tại sao lại hỏi kì zậy ? Nhưng rồi cũng trả lời ... Liệu có phải anh muốn nói câu đó ko ?
    Nhưng nếu em ko chịu thì sao ? Em chấp nhận anh lạnh lùng , em chấp nhận không khí gượng gạo ấy ... Miễn là anh đừng ...
    Có những điều người ta ko thể nói hết qua điện thoại hay mạng anh ah . Càng ngày em càng cảm giác sợi dây nối giữa chúng ta mong manh . Tại sao thế ? Do em quá vô tâm chăng ? Nếu anh đọc được những dòng này ... Hãy cho em một câu trả lời . Một câu trả lời ngắn gọn , để em biết mình nên làm j , anh nhé ...
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    57 ngày...
    1 tuần nữa là đi hết nửa quãng đường. Từng ấy thời gian, có lẽ cũng đã giúp con người cảm thấy thanh thản và nguôi ngoai đi được fần nào. Những kẻ tưởng chừng như đã được chạm vào chiến thắng cuối cùng lại là những kẻ bại trận và suy sụp. Và ngược lại Đúng là đời, chẳng biết đâu mà lần.
    Không muốn nói nhiều, ko muốn nghĩ nhiều, bởi, chuyện gì qua, đã qua rồi. Có fải "nhờ" có những thương tích ấy mà giờ mình cảm thấy cái sự việc sáng sủa hơn ?!! Thấy buồn cho họ

  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cố gắng đi ngủ sớm, trước 1h
    Chán quá, bạn với chả bè, một tuần không nói chuyện đã quên hết nhau rồi

  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Hiểu mà Làm gì đã quênGọi vẫn ơi đấy chứLàm gì mà bờ ức xờ úc thế
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    56 ngày...
    Chuyện ngày hôm qua
    7am, bò đi ngủ. Đến giữa ngọ bị Heo Kon đánh thức. Lăn xuống mở cửa cho nó rồi lại bò lên tình thương mến thương với cái giường. Chính thức bình mình lúc 2pm Thấy Heo Kon kêu có người nhắn tin, nhểy ngay xuống check khắp nơi, khắp chốn xem còn sót lại tí gì ko Cuối cùng cũng nhận được. Đã quyết tâm 2 ngày tuyệt giao rồi nhưng vẫn lò mò í ới thank you Cà kê 1 lúc, mấy đứa ra ngoài hít tí khí giời ( cho nó chóng nhớn ) Ra bưu điện gửi thư cho Heo Kon, rồi dắt díu nhau vào Mc quấy rối Đương 3hoa dở trong Mc tự nhiên giật mình. Đá hình thấy 1 anh giai trong giống B dã man Trừng trừng nhìn anh ấy, rồi anh ấy cũng trừng trừng nhìn lại. 6 mắt nhìn nhau ko chớp lấy 1 cái. Tự hỏi sao trên đời lại có nguời giống người đến thế Hay là mình khéo tưởng tượng
    Được Heo Non quẳng cho mấy thứ đồ chơi mới. Đang nghịch ngợm Kể ra thế cũng bớt bùn, nhờ
    Tự dưng lại lạnh thế
  9. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    The survival of TTVN

  10. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầy giông tố ...
    Sau cơn điên loạn ... lại bình thường ...
    Ức chế lâu dài biến thành sự lạnh giá và điên cuồng .
    Bật khóc . Nước mắt làm tan nhiều thứ ...
    Nhận ra nhiều thứ . Bật cười khểnh . Cái đứa mà mình tưởng nó nguời lớn lắm . Tốt lắm ... Hoá ra chỉ là một đứa buôn chuyện rẻ tiền và thích đóng vai người lớn . Những chuyện ko có thành có . '' Tao ko nghĩ mày là loại đây đâu . Tao chẳng đến lớp lôi mày ra một góc để chửi hay tìm cách chơi lại mày đâu . Mày *** đáng . *** đáng để làm bạn tao , và cũng *** có tư cách để lên giọng dạy bảo tao ''
    Thật rẻ tiền !!! Tất cả câu chuyện này thật rẻ tiền ...
    Còn chị , chị ạ , trước đến h tôi vẫn kính trọng chị . Chưa 1 lời nói sai về chị hay nói xấu chị . Nhưng tôi cũng ghét nhất loại người đưa chuyện . Hoá ra chị cũng chỉ đến thế ...
    Baby , tôi thất vọng về ông . Ông đàn bà lắm . Ông biết tại sao tôi ko nói j với ông về suy nghĩ thật sự của tôi ko ? Vì tôi ko tin tưởng ông . Vì tôi cảm giác ông đem bán lại với đứa hay buôn chuyện rẻ tiền kia . Mà đúng thế thật . Nhạt nhẽo .
    ...........
    Chấm dứt tất cả . I quit .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này