1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    từ bây h nó sẽ ko nhắc lại chuyện H nữa
    có gan từ bỏ roài thì ko bao giờ hối tiếc
    nhật ký nhé
    hôm nay là ngày thế nào nhi?
    đi học cũng ổn
    mặc dù hơi bùn ngủ và nóng
    hic sao hội lớp mình ko ủng hộ cái ý kiến lắp điều hoà của mình nhỉ?
    cũng khả thi đấy chứ?
    ko thể chịu nổi cái nóng
    ngày mai thi Địa
    ôi cô chủ nhiệm
    nhưng bó tay thoai
    ko học được đâu
    quay thoai
    sáng mai đi học Hoá
    cố lên
    sắp thi Hoá roài
    cố mà làm bài bé ạ
    để ko hoài phí biết bao buổi lóc cóc dậy sớm để mà đi học
    ok?
    iu V nhìu
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, sáng đến giờ thế là vô nghĩa, vừa đói vừa mệt
    Thôi hôm nay khéo dek nấu cơm nữa, ai thích thì đi mà nấu

  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    48 ngày...Đếm có đúng ko nhỉ
    Vẫn vậy
    Lạc lõng.... Cảm giác lạ ! Có lẽ đã đổi hướng, đã và đang như vậy....! Kệ !
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    46 ngày...
    Ho !
  5. Yuri__85

    Yuri__85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi ăn,ngon va vui thât.Anh tâm lý ghê.Ma đi ăn cùng a thoải mái thật.
    Dù rằng là anh em thui nhưng chẳng ai cấm mình hy vọng và mơ cả.Hì,hay đấy.
    Mình thích anh vì ai cũng khen anh,ai cũng quý anh.
    Mình thích anh vì cách anh đối xử với mình,rất thân mật nhưng đúng mực,lịch sự nhưng ga lăng.
    Mình thích anh vì a k đẹp trai nhưng cực duyên.
    Mình thích anh vì anh có việc làm ổn định không dựa vào gia đình mà tự mình vươn lên.
    Mình thích anh vì anh đứng đắn nhưng k già chút nào
    Mình thích anh vì anh cũng giống mình,thích TIến Sĩ SLUM,NINJA loạn thị,..........
    Mình thích anh
    Vì...................................
    Nhưng cũng chỉ là thích.k nói được gì hết
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    45 days left...
    Pass it by. In the end, everythintg is a gag
  7. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ai mà hoàn hảo ngon lành vậy?
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Mình biết mình có thừa khả năng trong những điều em thích....
    nhưng cũng chính vì có những điều đó mà giờ đây rất nhiều em thích mình..
    Mình cũng thích một vài em...xong vì bản tính hơi tự phụ(với những điều hơn hẳn người khác) nên giờ lắm mối tối vẫn nằm không ..
    Chả hiểu...con gái thích những điều đó để làm gì ?
    Trong khi...mình sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để đổi lấy 2 chữ "chân tình"
    Được lovelinh2 sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 02/05/2005
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    43 ngày !!!
    Dạo này xung quanh ta nhiều bạn lận đận đường tình ruyên quá Công tác động viên, an rồi ủi đủ cả rồi, thôi thì tặng các bạn thêm câu thơ , gọi là lấy lại tí tinh thần cái nhở
    Yêu làm gì cho đời đau khổ
    Cứ một mình tẩm bổ là hơn
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay k có mưa đá nữa nhỉ
    Vì cõ lẽ cứ vào hôm mưa đa là mình lại đi chơi với anh,gần bên anh.
    Hì,tối thử nhắn rủ anh uống trà chân châu cái nhỉ,mỗi lần xơi 2 cốc to uỳnh,vui thật
    Chỉ muốn được vui mỗi ngày,nói chuyện với anh,được anh chăm sóc như em gái.hì cảm giác đó ấm áp và yên bình,có vài cảm xúc khác chen lẫn vào nhưng vẫn vui vì được chơi với anh.
    làm em gái anh có khi vui hơn nhỉ.
    XXX.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này