1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi hay...
    Đôi khi sự lẻ loi được nhìn thấy ở chính những cái thường thường như cái nick của ta, nó thể hiện ở tính cách,..thể hiện ở 1 vài khoảng thời gian nào đó
    Khi sự xum họp vui vầy đã quá nhàm chán...gặp nhau quá nhiều đến nỗi chẳng còn điều gì thú vị nữa, hết chuyện để nói..hết nơi để đi..
    Con người ta ko thể sống mãi với sự nhàm chán...mà cuộc sống phụ thuộc vào những khoản thời gian vui buồn khác nhau,
    Nếu ngày mai chúng ta là ban! thì hôm nay đã là bạn của 1 người khác...kỉ niệm và ấn tượng sẽ lưu giữ với mỗi người bạn mới
    Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn...vì vậy mà ngày ngày chúng ta có bạn, ban cũ..bạn mới...bạn tri kỉ..cho đến khi nào bản thân ta cảm thấy tự mình đã cô lập, đã lẻ loi
    ......thì sẽ lại có những người bạn đến với ta và khiến ta ko còn như thế nữa !
    Vẫn sống thôi với mỗi cảm xúc và kí ức....về bản thân và về những người bạn ..!
    [/QUOTE] Trượt lô nên tâm trạng thế
  2. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi hay...
    Đôi khi sự lẻ loi được nhìn thấy ở chính những cái thường thường như cái nick của ta, nó thể hiện ở tính cách,..thể hiện ở 1 vài khoảng thời gian nào đó
    Khi sự xum họp vui vầy đã quá nhàm chán...gặp nhau quá nhiều đến nỗi chẳng còn điều gì thú vị nữa, hết chuyện để nói..hết nơi để đi..
    Con người ta ko thể sống mãi với sự nhàm chán...mà cuộc sống phụ thuộc vào những khoản thời gian vui buồn khác nhau,
    Nếu ngày mai chúng ta là ban! thì hôm nay đã là bạn của 1 người khác...kỉ niệm và ấn tượng sẽ lưu giữ với mỗi người bạn mới
    Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn...vì vậy mà ngày ngày chúng ta có bạn, ban cũ..bạn mới...bạn tri kỉ..cho đến khi nào bản thân ta cảm thấy tự mình đã cô lập, đã lẻ loi
    ......thì sẽ lại có những người bạn đến với ta và khiến ta ko còn như thế nữa !
    Vẫn sống thôi với mỗi cảm xúc và kí ức....về bản thân và về những người bạn ..!
    [/QUOTE] Trượt lô nên tâm trạng thế
  3. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi hay...
    Đôi khi sự lẻ loi được nhìn thấy ở chính những cái thường thường như cái nick của ta, nó thể hiện ở tính cách,..thể hiện ở 1 vài khoảng thời gian nào đó
    Khi sự xum họp vui vầy đã quá nhàm chán...gặp nhau quá nhiều đến nỗi chẳng còn điều gì thú vị nữa, hết chuyện để nói..hết nơi để đi..
    Con người ta ko thể sống mãi với sự nhàm chán...mà cuộc sống phụ thuộc vào những khoản thời gian vui buồn khác nhau,
    Nếu ngày mai chúng ta là ban! thì hôm nay đã là bạn của 1 người khác...kỉ niệm và ấn tượng sẽ lưu giữ với mỗi người bạn mới
    Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn...vì vậy mà ngày ngày chúng ta có bạn, ban cũ..bạn mới...bạn tri kỉ..cho đến khi nào bản thân ta cảm thấy tự mình đã cô lập, đã lẻ loi
    ......thì sẽ lại có những người bạn đến với ta và khiến ta ko còn như thế nữa !
    Vẫn sống thôi với mỗi cảm xúc và kí ức....về bản thân và về những người bạn ..!
    [/QUOTE]
    Hô hô
    Suốt ngày ngồi quán game mà cũng fát ngôn ra mấy câu hay nhỉ ? VLE
    Mỗi ngày như mọi ngày Diana - M
  4. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi hay...
    Đôi khi sự lẻ loi được nhìn thấy ở chính những cái thường thường như cái nick của ta, nó thể hiện ở tính cách,..thể hiện ở 1 vài khoảng thời gian nào đó
    Khi sự xum họp vui vầy đã quá nhàm chán...gặp nhau quá nhiều đến nỗi chẳng còn điều gì thú vị nữa, hết chuyện để nói..hết nơi để đi..
    Con người ta ko thể sống mãi với sự nhàm chán...mà cuộc sống phụ thuộc vào những khoản thời gian vui buồn khác nhau,
    Nếu ngày mai chúng ta là ban! thì hôm nay đã là bạn của 1 người khác...kỉ niệm và ấn tượng sẽ lưu giữ với mỗi người bạn mới
    Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn...vì vậy mà ngày ngày chúng ta có bạn, ban cũ..bạn mới...bạn tri kỉ..cho đến khi nào bản thân ta cảm thấy tự mình đã cô lập, đã lẻ loi
    ......thì sẽ lại có những người bạn đến với ta và khiến ta ko còn như thế nữa !
    Vẫn sống thôi với mỗi cảm xúc và kí ức....về bản thân và về những người bạn ..!
    [/QUOTE]
    Hô hô
    Suốt ngày ngồi quán game mà cũng fát ngôn ra mấy câu hay nhỉ ? VLE
    Mỗi ngày như mọi ngày Diana - M
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    chợt đi dạo ngang đây, anh mới hay lòng mình vẫn như xưa
    em còn nhớ hay em đã quên ?
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    chợt đi dạo ngang đây, anh mới hay lòng mình vẫn như xưa
    em còn nhớ hay em đã quên ?
  7. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ngồi nhà ăn Konflek thôi đi học vậy
  8. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ngồi nhà ăn Konflek thôi đi học vậy
  9. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Có quá không nhỉ?Nửa muốn như thế mãi ,nửa muốn nó phát triển.
    Cũng lạ,đi như mọi khi,nhưng lần này thì có cảm giác lạ hơn.
    Cảm nhận được tim nó đập,giọng nói của nó càng gần mình hơn,....Cảm giác thật ấm và thoải mái.
    Hay cứ tại những lúc như vậy mình mới nghĩ đến nó,hay là do thời gian dạo này gần nhau quá????????
    Chịu,nhưng kể ra nếu tiến xa hơn được cũng hay,hì.
    Mong mọi điều tốt đẹp đến với nó
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Có quá không nhỉ?Nửa muốn như thế mãi ,nửa muốn nó phát triển.
    Cũng lạ,đi như mọi khi,nhưng lần này thì có cảm giác lạ hơn.
    Cảm nhận được tim nó đập,giọng nói của nó càng gần mình hơn,....Cảm giác thật ấm và thoải mái.
    Hay cứ tại những lúc như vậy mình mới nghĩ đến nó,hay là do thời gian dạo này gần nhau quá????????
    Chịu,nhưng kể ra nếu tiến xa hơn được cũng hay,hì.
    Mong mọi điều tốt đẹp đến với nó

Chia sẻ trang này