1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Định vào post Nhật ký . chả hiểu thế nào , đến phút chót lại muốn tâm sự . Thôi chót thì chét vậy .
    Anh ah , anh biết em đang nghĩ j ko ? Em nghĩ cuộc đời thật trớ trêu . Chẳng ai , ngoài anh hiểu em muốn j , em mong đợi j ... Tiếc là anh ở quá xa để biến mong muốn của em thành hiện thực ...
    Đôi lúc em mệt nhoài với chính mình . Trốn chạy khỏi chính mình ... Và lạc lõng với chính mình ....
    ...
    Thôi , viết nhật ký vậy ...
    Hôm nay nó bảo t7 này nó invite bạn bè đi làm buổi fête chia tay . Tự dưng ngại . Tự dưng muốn hôm đó busy cái j đó để ko phải đi ...
    Mệt .
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Định vào post Nhật ký . chả hiểu thế nào , đến phút chót lại muốn tâm sự . Thôi chót thì chét vậy .
    Anh ah , anh biết em đang nghĩ j ko ? Em nghĩ cuộc đời thật trớ trêu . Chẳng ai , ngoài anh hiểu em muốn j , em mong đợi j ... Tiếc là anh ở quá xa để biến mong muốn của em thành hiện thực ...
    Đôi lúc em mệt nhoài với chính mình . Trốn chạy khỏi chính mình ... Và lạc lõng với chính mình ....
    ...
    Thôi , viết nhật ký vậy ...
    Hôm nay nó bảo t7 này nó invite bạn bè đi làm buổi fête chia tay . Tự dưng ngại . Tự dưng muốn hôm đó busy cái j đó để ko phải đi ...
    Mệt .
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Cứ như thế này thì vui fải biết Nhiều lúc nghĩ, mình ngố thật Theo đuổi những điều ngớ ngẩn và không đâu. Chả hiểu thế quái nào mà hôm qua vẫn còn có thể to mồm hò hét con bạn rằng thì là fải thế nọ, fải thế kia rằng thì là cái thằng leave mother đấy ko fải số 1 cũng cóc fải duy nhất. Thế mờ... Đời trớ trêu nhở
    May hôm nay ko fải vào bệnh viện nữa. Giờ cứ tia thấy 2 chữ Bệnh và Viện là thấy ớn rồi
    Thôi, vui vẻ lên, tối còn đi với mấy em xinh tươi

  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Cứ như thế này thì vui fải biết Nhiều lúc nghĩ, mình ngố thật Theo đuổi những điều ngớ ngẩn và không đâu. Chả hiểu thế quái nào mà hôm qua vẫn còn có thể to mồm hò hét con bạn rằng thì là fải thế nọ, fải thế kia rằng thì là cái thằng leave mother đấy ko fải số 1 cũng cóc fải duy nhất. Thế mờ... Đời trớ trêu nhở
    May hôm nay ko fải vào bệnh viện nữa. Giờ cứ tia thấy 2 chữ Bệnh và Viện là thấy ớn rồi
    Thôi, vui vẻ lên, tối còn đi với mấy em xinh tươi

  5. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Anh iu à!
    Phải vui lên chứ? Việc gì phải bùn, còn hơn nửa tháng nữa anh em mình được đi cùng nhau thôi, phải tranh thủ chứ!
  6. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Anh iu à!
    Phải vui lên chứ? Việc gì phải bùn, còn hơn nửa tháng nữa anh em mình được đi cùng nhau thôi, phải tranh thủ chứ!
  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Phải nói như thế nào nhỉ ??? Đúng là chó cắn áo rách !!!
    Ức chế đek thể tưởng được . Tháng này đã nghèo thì chớ , nghỉ ôn thi ở nhà đek đi làm , lại còn bị các cụ cắt luôn viện trợ tháng . Sh*t , có tí tiền vứt trong ngăn kéo , lại bị ông anh mút . Đék hiểu nghĩ j nữa .
    Hỏi 2 cụ thì nhận được 1 câu xanh đek chịu được '' Ai bảo mày ngu . Có tiền *** biết cất , mất thì phải chịu '' . Hay vãi !!!
    C''est la vie !!!
  8. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Phải nói như thế nào nhỉ ??? Đúng là chó cắn áo rách !!!
    Ức chế đek thể tưởng được . Tháng này đã nghèo thì chớ , nghỉ ôn thi ở nhà đek đi làm , lại còn bị các cụ cắt luôn viện trợ tháng . Sh*t , có tí tiền vứt trong ngăn kéo , lại bị ông anh mút . Đék hiểu nghĩ j nữa .
    Hỏi 2 cụ thì nhận được 1 câu xanh đek chịu được '' Ai bảo mày ngu . Có tiền *** biết cất , mất thì phải chịu '' . Hay vãi !!!
    C''est la vie !!!
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Quả đầu mới nhìn ngu vãi, đến fải vác mặt nạ mỗi khi ra đường mất Đúng là ko cái dại nào bằng cái dại nào Mà thôi, kệ
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Quả đầu mới nhìn ngu vãi, đến fải vác mặt nạ mỗi khi ra đường mất Đúng là ko cái dại nào bằng cái dại nào Mà thôi, kệ

Chia sẻ trang này