1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ốm,mệt,lắm chuyện xảy ra quá.
    nó cứ xảy ra không như mình mong muốn,
    Chưa muốn chấm dứt đâu,muốn chơi đã rồi tính.Thế mà con bạn đã vội buôn chuyện,làm hỏng hết kế hoạch.MK
    Lại còn chuyện kia nữa,nẫu k chứ.Làm mình nửa vui nửa ngờ,nửa sợ.Mà sợ nhiều hơn,vì chẳng biết gì về nhau cả,đã này đã nọ,nhanh khủng khiếp,thế thì k sợ k nghi ngờ sao được,Chắc trước sau cũng chẳng đi đến đâu,nghe loèi con bạn mình thôi.
    Sắp tới,nghỉ hè cái M gì nữa,về quê,lên rồi lại về quê.Đấy mà có khi còn k về wê được vì phải làm mấy cái bài test ngớ ngẩn,làm mấy chuyện mua điểm trắng trợn,đã thế lại đang căng thẳng với thằng thấy hạch sách.
    mệt quá,thi rồi lại thi,trúng rồi lại thi cái khác,thi rồi lại trượt,cái đời nó thế.
    Tình cảm đến nhanh mà cũng đi nhanh,chẳng cái nào thật sự cả.
    Hic,mấy bữa nay chẳng thấy thằng Đ liên lạc với mình,hêh,nhớ nó.Mà đâu đấy lại có cẳm giác sờ sợ nó có người yêu nên k quan tâm mình.HEHHE,Thôi tốt nhất là đợi mình,cả 2 cùng có thì vui hơn.
  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ốm,mệt,lắm chuyện xảy ra quá.
    nó cứ xảy ra không như mình mong muốn,
    Chưa muốn chấm dứt đâu,muốn chơi đã rồi tính.Thế mà con bạn đã vội buôn chuyện,làm hỏng hết kế hoạch.MK
    Lại còn chuyện kia nữa,nẫu k chứ.Làm mình nửa vui nửa ngờ,nửa sợ.Mà sợ nhiều hơn,vì chẳng biết gì về nhau cả,đã này đã nọ,nhanh khủng khiếp,thế thì k sợ k nghi ngờ sao được,Chắc trước sau cũng chẳng đi đến đâu,nghe loèi con bạn mình thôi.
    Sắp tới,nghỉ hè cái M gì nữa,về quê,lên rồi lại về quê.Đấy mà có khi còn k về wê được vì phải làm mấy cái bài test ngớ ngẩn,làm mấy chuyện mua điểm trắng trợn,đã thế lại đang căng thẳng với thằng thấy hạch sách.
    mệt quá,thi rồi lại thi,trúng rồi lại thi cái khác,thi rồi lại trượt,cái đời nó thế.
    Tình cảm đến nhanh mà cũng đi nhanh,chẳng cái nào thật sự cả.
    Hic,mấy bữa nay chẳng thấy thằng Đ liên lạc với mình,hêh,nhớ nó.Mà đâu đấy lại có cẳm giác sờ sợ nó có người yêu nên k quan tâm mình.HEHHE,Thôi tốt nhất là đợi mình,cả 2 cùng có thì vui hơn.
  3. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    một ngày tốt lành, hô hô , chẳng phải làm gi` , chơi Gunbound cả ngày , cuối cùng cũng lên được rìu vàng đôi.
    đã thế lại còn có người cho tiền , người yêu thì để cho mình một ngày yên ổn, không gọi điện , không liên lạc , thật là một ngày an nhàn , ước gì ngày nào cũng thế
  4. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    một ngày tốt lành, hô hô , chẳng phải làm gi` , chơi Gunbound cả ngày , cuối cùng cũng lên được rìu vàng đôi.
    đã thế lại còn có người cho tiền , người yêu thì để cho mình một ngày yên ổn, không gọi điện , không liên lạc , thật là một ngày an nhàn , ước gì ngày nào cũng thế
  5. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau . Ức chế !
    Tôi nghĩ cậu chả hiểu cái đek j cả . Mk , cậu chỉ hiểu cái bề nổi của tôi thôi . Và cậu cũng chỉ như bao nhiêu đứa khác . Đek bao h hiểu được tôi . Chán .
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau . Ức chế !
    Tôi nghĩ cậu chả hiểu cái đek j cả . Mk , cậu chỉ hiểu cái bề nổi của tôi thôi . Và cậu cũng chỉ như bao nhiêu đứa khác . Đek bao h hiểu được tôi . Chán .
  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng !!!
  8. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng !!!
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như vậy và chắc chắn sẽ mãi như vậy Đành mom mem móm mém cười ruồi thôi chứ biết sao đây Buồn chửa??? Rồi !
    Tối hôm trước lượn lờ với ông anh, gặp 2 anh chị đắm đuối "cào cấu cắn xé" nhau Mà thật ra "cắn" nhiều hơn là cào, cấu với xé Tự dưng lại thấy chạnh mề Mờ thôi, kệ
    Đến lượt tối qua lượn với thằng em trên hồ, lại được dịp củng cố "chuyên môn" Dưng mờ chắc còn lâu mới có cơ hội thực hành
    Mấy hôm ngồi nhai đi nhai lại đại tác fẩm bất hủ "Thôi đành chia tay" của Tam long công chúa Hát - A - Tê Ngẫm lại, đời thật hẩm hiu
    Finally, the Last day is just like another day There''s something that i havent been able to understand yet Just keep living !
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như vậy và chắc chắn sẽ mãi như vậy Đành mom mem móm mém cười ruồi thôi chứ biết sao đây Buồn chửa??? Rồi !
    Tối hôm trước lượn lờ với ông anh, gặp 2 anh chị đắm đuối "cào cấu cắn xé" nhau Mà thật ra "cắn" nhiều hơn là cào, cấu với xé Tự dưng lại thấy chạnh mề Mờ thôi, kệ
    Đến lượt tối qua lượn với thằng em trên hồ, lại được dịp củng cố "chuyên môn" Dưng mờ chắc còn lâu mới có cơ hội thực hành
    Mấy hôm ngồi nhai đi nhai lại đại tác fẩm bất hủ "Thôi đành chia tay" của Tam long công chúa Hát - A - Tê Ngẫm lại, đời thật hẩm hiu
    Finally, the Last day is just like another day There''s something that i havent been able to understand yet Just keep living !

Chia sẻ trang này