1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy tương lai gì cả.
    Quyết định rồi,nhưng nay lại mềm long rồi lại chẳng đi đến quết định nào cả.
    hic,chắc phải k gặp thì mới giải quyết nhanh được
  2. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Avatar đẹp wá
    Đời rất dở nhưng mình vẫn fải niềm nở
    Bị hack thì mình hack lại thằng khác
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tối qua bị chôn trân ở cửa hàng Viettel, tay mình bỗng hoá thành tác phẩm kinh điển, siêu trừu tượng của hai nữ danh hoạ đài tại trong tương lai... 2 VIP của 85 . haha.
    Ăn no, điên khùng, tự dưng nhớ chút của ngày xưa.
    Bảo trọng...
    Ngày vui sắp xa rồi...
  4. CONMUA_HOANGDA

    CONMUA_HOANGDA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Một ngày , hai ngày , ba ngày ... rồi một tuần ...
    Cuối cùng thì cũng làm quen dần ...
    Thanh thản , thoải mái , ...
    Cứ free là túm lấy cái đt call cho nhau .
    Tears <=> happy !!!
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Mưa, mưa to lắm...Tự nhiên lại nảy ra cái ý nghĩa di dầm mưa...Một mình mò mẫm..Trời tối thui, mưa sối xả...Mắt cứ nhoè dần... Cơn mưa mùa hạ cũng đủ làm cho chân tay người ta tê cóng, rồi đến lúc mất đi cảm giác thế nhưng vẫn cảm nhận được 2 vị: Mặn và Chát !...Một cảm giác thanh thản...thanh thản 1 cách lạ kỳ...
    Một bài hát...

    Có một ngày em không yêu anh
    Em về nơi xa, mặc chiếc áo anh chưa từng thấy.
    Có một ngày
    Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác,
    những nỗi buồn của mùa mưa khác
    những buồn vui anh chưa có bao giờ
    Ngày em không yêu anh, em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
    Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
    Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quen em.
    Anh đã là một chàng trai mang màu tóc khác
    nhưng năm tháng cuộc đời
    vẫn như ngày xưa...

    ...It''s time to get back to my formal life !

  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích bài đấy lắm. Nhưng em thích khi nó là thơ hơn, phổ nhạc thành bài hát, ko hay
    em thấy chị có vẻ tâm trạng nhỉ? giống em. dạo này bùn quá
    mà chị đang ở VN hả? cho em số phone, hôm nào chị em mình gặp nhau đi. Em tò mò về chị fết ke ke ke ke
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    HOT NEWS : Vừa xoè, đau vãi Đồng chí cúc cu nào đọc được tin khẩn này, đề nghị đường sữa đến chăm nom thương binh nhanh và ngay nhá Đau ! đau ! đau ! Chỗ nào cũng đau !!!
  8. CONMUA_HOANGDA

    CONMUA_HOANGDA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Rồi có một ngày cũng phải thức giấc .. Đêm qua trời chẳng mưa . Cũng chẳng có sự kiện gì to lớn xảy ra , ngoài việc ko ngủ được , và nghĩ .
    Off mobile phone ... cảm giác thanh thản ...
    Nước mắt , quá nhiều nước mắt giữa chúng ta ... và nếu như ko thể refresh đôi với cả hai , thì dường như khoảng lặng sẽ là giải pháp tốt nhất .
    Maybe i love you ... maybe no ... maybe ...
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Thế à ? Khổ thân anh, đi đứng thế nào thế ?! Em cũng rứa, đang ở trong tình trạng của thằng Trâu con hồi trước khi em về VN Tết vừa rồi, cũng phải mấy hôm nay rồi Nhỡ giống nó thật thì sao? Tối nay mới có người khám, nhưng bị nghi là thế rồi Sợ lắm Bị nằm 1 chỗ thì làm gì có ai vào chơi với mình Khổ thân em quá cơ Ko thấy em reply tiếp có nghĩa là em đã vào CHU
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    To Em : Yên tâm, ko sao đâu. Bọn CHU nó accueillir bien lắm Lôi cổ Tài Dậu vào hầu chuyện cho bớt quạnh vắng đêm hè em ah Đùa chứ. Chắc ko sao đâu. Ruột đâu ra mà thừa nhiều thế God''s blessing u
    Dính thêm fát cảm cúm. Quả này chắc thác rồi. Ối giàng ơi, chán

Chia sẻ trang này