1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    To Anh : Hôm qua bác sỹ đến nhà khám rồi, chưa bị vào CHU vì ko bị sốt Sáng dậy vẫn thấy đau, nhưng đỡ hơn hôm qua. Phải thử máu nhưng chả ai dặn dò gì nên sáng nay em p''tit déj'' rùi vì lâu lắm ko đc ăn sáng tử tế Hôm nay nghỉ làm Tài dậu bây giờ suốt ngày nằm nhà xem film, lại còn xem trên gác, ko thèm xuống dưới nhà nữa chứ Eo ơi, sao mà mong 21/7 đến thế
    Sáng nay gọi điện báo nghỉ làm, lại còn bảo chắc chắn ngày mai đi. Hi vọng sẽ hẹn CHU đến jamais

  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn một tí. Cóc muốn suy nghĩ gì cả What comes, will come. Ce qui arrive arrivera Thôi đành Gone with the wind vậy
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ~~> ''Ce qui doit arriver arrivera''
    Sáng vừa nói chuyện với Trâu con, thế là anh và nó sắp sang rồi, sắp có quà VN rồi Ah, báo với anh tin mừng là nhà anh mới có khoá ở cái cửa dưới nhà Chỉ tội interphone vẫn chưa có, chỉ làm em tốn forfait thôi Thế chân cẳng anh thế nào rồi ? Bó bột thế làm sao đi ? Nhớ mang nhiều quà sang cho em nhé!
    News : Đã có kquả của laboratoire, bác sỹ bó tay, chả hiểu gì, em cũng bó tay
    Nhật kíSáng ngủ dậy nhận đc 1 tin rất bất ngờ và rất buồn.
    Cả ngày long tong chạy ngoài đường để tìm échologie. Mệt, trong bụng có 2 tranches de jambon + 1 lít nước, thế mà vẫn phải uống. Sợ lắm rồi! Gọi điện, ko phải đi làm, mừng hết lớn, mỗi tội tuần sau mới lấy đc tiền Soi xong lại lon ton về nhà lấy attestation rồi mới lấy đc kquả. Bác sỹ ko biết sẽ phải làm gì, mình cũng chịu Kiểu này ôm ordonnance đi làm bilan complet thôi.
    Bực mình! Tức! Chán chả buồn nói!
    Buồn - Sợ - Ko dám gọi - Vẫn chưa dám lấy rendez - vous để làm incription
    Chả biết làm thế nào Perdue

  4. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ?Ku Phú ko rủ anh em đi đâu à
  5. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên gặp Yến ở ngoài đường,đủ hết mọi người rồi.Ngày kia hoặc mai nhé
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Sắp té rồi Dạo này mê Uyên Trang với Trần Tâm thế Thôi, lượn nốt, sắp "hết giờ" đến nơi rồi Ơ ơ, cái chân vẫn đau mới cú chứ
  7. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    "Nhân ái, nhân ái, về nhà ngay bố mẹ đang mong...."
    "Nếu ko về thì mau fone or mess cho bố ngay....."
    Source :Báo Công An Nhân Dân sáng nay
  8. narutodc

    narutodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vô lại box85, thấy nhưng gương mặt cũ biến đâu cả... càng tốt ...
    Xả bực dọc nào
    Hú hú, đầu tiên là chuyện phải ở lông ở lỗ, chịu lạnh mấy đêm, trường gì như sh... đã thế mỗi bữa lại phải quốc bộ nửa cây số mới có ăn, đồ ăn thì chán như con gián, con gái xung quanh thì xấu như con gấu, người bán hàng thì chém như con mém, chịu hết nổi.
    Lại đến vụ ông thầy làm mấy cái công trình rõ dở hơi, chả thấy tương lai gì cả mà cứ cắm đầu vào bắt người ta làm hu hu. May mà có tiền, còn đỡ...
    Ngồi buồn, lại nghĩ sao lại có thằng ngu như mình, cắm đầu vào chỗ tối, biết là tối mà vẫn vào... ngu như con cú... nhưng nếu làm lại chắc vẫn phải vậy
    Hmm, cuộc đời vẫn đẹp sao, vẫn an lành ngồi duyệt forum, vẫn có thời gian chán đời, vẫn khoái oánh gunbound.... đã mấy ngày sau ngày 13 xui xẻo....
    Nhưng mà nghĩ đến phải tiếp tục làm gì, lại thấy xám xịt, làm cái củ chuối gì bây giờ, trình độ không có, học mãi, càng học càng thua người ta, mọi người cứ chạy vùn vụt, ta cứ vừa đi vừa bò ...
    Chán chả muốn xả nữa, thà đi "tõm" còn thoải mái hơn...
  9. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tin vui nhận đc,Nhân Ái đã về đến nhà sau 7 ngày 7 đêm lưu lạc giang hồ.
    Tiếp theo là tin buồn:Nhân Ái đã bị đuổi khỏi nhà ngay khi về đến nhà.
    Rốt cuộc anh Lovelinh của chúng ta vẫn phải lưu lạc giang hồ
  10. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ơ có chuyện này à.Chết thật Lovelinh,bớ lovelinh về nhà ngay.Cuộc sống không có quá khứ sao có hiện tại.Trước mắt khó khăn chỉ có riêng bản thân mình hiểu,nhưng gia đình và tương lai vẫn là trên hết.Về nhà ngay,cuộc sống gia đình sau này dẫu gì mình vẫn là thằng đàn ông,phải chăm lo gia đình của mình sau này chứ,đời mình gặp bao chuyện thì cũng phải để con mình sau này có một cuộc sống thật tốt đẹp chứ.
    Lắng nghe này, tiền bạc mất đi bao nhiêu cũng được,vì mình có thê lấy lại nó nhưng thời gian thì không.Ngày qua ngày năm qua năm,xã hội giờ bọn cặn bã nó còn vươn lên được bằng nhiều cái,nhiều việc làm mất giá trong xã hội.Nhưng mình thì phải khác,bản thân mình phải vươn lên cao hơn chúng nó,ngóc đầu lên những vị trí danh giá nhất của cuộc sống.Sống thiết nghĩ không chỉ cho riêng mình mà cho cái tương lai sau này.Bớ lovelinh nghe thấy gì chưa.Mình là mình,không là ai khác,nhớ nhé

Chia sẻ trang này