1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    po'' chym
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Khóc đây Con zai tớ biết nghĩ từ khi nào frog biết Ờ thì nhớn rồi mà
    Một ngày như bao ngày, chưa nghĩ ra trò gì hay ho để nghịch. Tối nay lại lởn vởn với các cụ. Rút cục thì những ngày cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ "con ngoan" với các cụ
    Live and Let Die
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Nói câu đó thật khó.Nhưng mình biết trước sau gì nó cũng xảy ra.
    nói ra,thấy cảm xúc khó tả,nguyên nhân?lặng người vì k biết bắt đầu từ đâu.Thấy trống trải,muốn thời gian trôi qua thật lặng lẽ và yên bình như mình lúc trước,
    Mong quyếđịnh của mình là đúng,k phải hối hận.Cơ hội đến với người ta sẽ rất nhiều nếu mình rút lui.
  4. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    17-7 : Gặp lại bạn cũ, nhạt như nước ốc
    Vừa về đã bị ăn chửi
    Số mình đen thật
  5. narutodc

    narutodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Học bơi sải uống mấy ngụm nước. Gặp thằng người TQ nó cứ nhất quyết nói VN hồi năm 80 định xâm lược nước nó. Tiếng Anh nó kém quá, chả buồn cãi
  6. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Á !
    Được optimistic_boy_0409 sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 19/07/2005
  7. ngheo_rach_mung_toi

    ngheo_rach_mung_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày như mọi ngày
    Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi... và tôi muốn được vui cười
    Sorrry MOD Aptech
  8. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện xong,hậm hực,***g ngực buốt,nghẹn thở,.....Mei chết cho xong.
    Trời ơi,nói được câu đấy với mình,trời,thời gian chẳng phải lâu nhưng cái chính nó đ chứng minh gì cả,bao vun đắp cũng đ là gì,bực quá.Nếu như nó nói thì thôi,cókhi qua qua cho xong,nói đúng ai làm gì nó.........nhưng cũng k khóc,hay đây.
    Được lovejunhan sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 19/07/2005
  9. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Lol, Pk với Tào Tháo ..... ấy hả ^^
  10. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là người ta cũng đang cố gắng, nhưng lại chẳng tin tưởng 1 chút nào. Niềm tin rất quan trọng đấy có biết kô? Chẳng lẽ mình lại noob đến thế ư?

Chia sẻ trang này