1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mustard

    Mustard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    And then a hero comes along with the strength to carry on
    And you cast your fears aside. And you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. And you''ll finally see the truth that a hero lies in you

  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Return !!!
  3. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    A day like everyday ...
    12.02 am dậy . Ngồi đọc nốt chương 12-14 của Harry Potter . Đọc xong xuống nhà lấy cơm măm . Chả nuốt trôi được đồ nó nấu nên lại nấu đồ ăn lấy . Nhọc !
    Ăn xong lên đọc truyện tập2
    Đên 3h chìu lăn ra ngủ típ . Dạo này mình ngủ nghê cũng cũng ko đến nỗi nào . Chỉ có điều đồ ăn ở nhà khó ăn quá . Đi nghỉ tăng được 2ký , về được 2 ngày lại sụt như cũ .
    4h30 tỉnh . Muốn ngủ thêm nhưng nhớ tối nay có hẹn với bạn để làm nốt một số việc nên lại lon ton dậy . Xuống nhà kiếm đồ ăn rùi ngồi xem film .
    Chả hiểu lăn tăn thế nào mà mãi 7h30 mới xong hết việc . Phóng đến nơi thấy đứa bạn đang ngồi chờ => cười toe toét . Ngồi nói qua loa rùi cũng vào chủ để chính . Xong xuôi lại lên Ấu Triệu làm bữa nem chua nướng . < trừ cơm >
    10h hơn về đến nhà . Nhấc cái alô lên buôn với chị .
    3h sáng , vẫn chưa ngủ được .
    Onl ...
  4. tcgisbaby

    tcgisbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Xin dung` thuc'' khuya nua~.Boi vi` dieu` do'' khong nhung~ huy hoai.suc'' khoe? cua 1 nguoi` ma` cung dong thoi lam` 1 nguoi` khac'' nua~ tan` ua'' theo.
    Xin hay tin va` tha thu'' cho no'' zu` chi? 1 lan` trong cuoc doi` na`y thoi.
    Xin con heo hay tin chong nhu chong` da~ tung` tin con heo.
    Pleaze,I LOVE U so......
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    quá vớ vẩn.
    chat cùng D. chẳng có j đáng nói
    chat cùng chồng. Nhưng cũng chẳng xác đinh được tình cảm
    chán
    chắc là tối nay đi chơi cùng T
    k xác đinh được cảm xúc. Sợ lắm
    sợ chính bản thân mình
    hôm qua cãi nhau cùng con éc đấy. **, ức ko thể chịu nổi
    lúc đấy mà có dao chắc mình cũng đâm nó đấy
    chắc chết quá.........................
    đang nghe Khi nào em buồn
    hay thế?
  6. Mustard

    Mustard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Thấy ghét anh ghê,sao em lại thích anh??? Thấy ghét anh ghê sao em lại thương anh. Những lúc bên anh sao mà cư nhìn mãi anh, để rồi mang hình anh vào trong mơ. Thấy ghét anh ghê sao em lại nhớ anh Thấy ghét anh ghê sao em lại yêu anh Chẳng hiểu cho em sao mà cứ đùa với ai để người ta buồn hiu vì ghen tuông Thật đáng ghét anh
    Chết mất, mãi mới kiếm được bài tâm đắc
  7. babybox

    babybox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về cũng chả muộn lắm . Hội Quaz Quaz họp . . Bốn cái đầu chụm vào . Mồm nói , tay nhón đồ ăn . Thế nào mà cũng đi toong 2 bình ngô , 1 đĩa cá , 1 đĩa nem , 1 đĩa xoài + 2 bắp ngô < con béo nhất ăn > . Ba cái mồm cùng bàn về một vấn đề chính . Một cái mồm cứ há hốc , thỉnh thoảng gật gật < biết cái *** j đâu mà bày đặt - lăn tăn thêm vài câu ngu là mút chỉ ngay >
    Rồi hai cái đầu khẽ an ủi . Nhưng mà có cái kít j đâu nhỉ ??? Một cái đầu vẫn tiếp tục ăn , nhưng tai vẫn nghe , đầu vẫn gật gù . Còn một cái thì im lặng ... 1'' thì cười rú lên !!! < nghe bệnh thật >
    Bốn đứa đưa nhau về . Phóng đến nhà , trèo luôn vào phòng . Ngồi onl , gặp N . Hahhah , thương N vãi . Nhưng đek bít help kỉu j . < mình vẫn chưa help được mình mà help nó -> dễ bị chửi là dở hơi lắm
    Đêm , chán , mệt , đau đầu . Ông cụ cầm lên cho viên thuốc . Uống . Lúc sau tìm thấy lọ xirô , uông tiếp . Hai loại trộn vào nhau , khó chịu một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ luôn ...
    1h chìu hôm sau wake up . Vẫn buồn ngủ ...
    Ăn qua loa rồi lên phòng ngồi xem film . Cả chiều nằm nghe nhạc , xem film . Thật vô nghĩa . Nhưng mà Hn nóng chít con nhà người ta , đi đâu bây h ???
    Thằng bạn call . Ngồi nói chuyện . Vui fết . Kể với nó về tình hình của mình . Nó cười . An ủi . Ờ , nhưng mà mình có sao đâu nhỉ ??? Hai đứa ngồi buôn 1 lúc . Thấy cu cậu bảo ko ra nắng vì sợ đen -> ngạc nhiên , tí cười . Hoá za vì ở bên kia cu cậu zầm nắng quá , nên về đây lại phải giữ cho nó đỡ đen
    Tối nay chả bít có đi làm ko ??? Mệt . Đói . Ôi ... buồn ... Hy vọng mấy hôm nữa anh ra đây zùi lại đi chơi ... Hehehee
  8. Mustard

    Mustard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm chi lệ hoen bờ mi, cất bước ra đi trong lòng không lưu luyến gì. Bao ngày qua ngày duyên tình ta mất đi yêu thương lúc xưa. Xin tình yêu về ngang đời em giống như khi xưa người đến.Cố bước thật nhiều, cố quên thật nhiều. Chuyện tình yêu của em và anh ...
    Tình yêu em trao cho anh không mang dối gian mà sao anh lại nỡ xua tan hỡi người !?! Để đời ta rẽ ngang để tình anh đi xa đời em ...!!!
    Vì sao tình yêu đôi ta nay mang trái ngang ?
    Vì sao không tin em không hiểu cho em ???
    Để đời em hát ca để đời em mãi mang niềm đau
    Ơ...ơ... I''m gonna be crazy cause of missing u
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    quá vớ vẩn
    bế tắc kinh khủng
    mẹ sắp về roài. Tự nhiên cảm thấy sợ sợ. Đối mặt với biết bao nhiêu là vấn đề. k hiểu fải bắt đầu từ đâu
    tự nhiên cảm thấy chán chán, sợ. sợ đủ thứ! Nhưng rút cuộc là vì lý do j`? chuyện của T ư? mình cũng k thể hiểu nổi. Mình với nó cứ như là yêu nhau roài ý. sao mình lại thế? mình k thể hiểu nổi. 1 tuần, nhanh như vậy sao? bây h biết đối mặt sao đây? sợ quá! chắc mọi chuyện sẽ vỡ tung ra mất! roài sẽ như thế nào?chắc chết mất. Mình cảm thấy mình càng ngày càng hư. Hình như T đang làm như mình. chẳng hiểu có dứt ra nổi k nữa! cầu mong là yên ổn. Bởi dù sao mình cũng đang giác ngộ, quay trở về vị trí cân bằng. Mình đang cố! ước j mọi chuyện sẽ như mình mong đợi. Chỉ 1 lần này thoai
    P, bực thật. Chẳng biết fải nói thế nào.tự nhiên L lại nói với mình như thế. mặc dù mình cũng xác định được mà. Nhưng mình cũng chỉ là 1 đứa con gái. chẳng thể xác định được chắc chắn chuyện tình cảm. Mình dễ bị dao động.. cứ tưởng mình cứng rắn. Nhưng qua nhiều chuyện mình nhận thấy rằng mình chẳng giỏi giang đến thế.
    tốt nhất là tránh xa
    cố lên bé ơi
    ~> ts thằng choá P, làm mình lại thêm 1 chuyện bế tắc
    thắng tiểu tử thối ha ha ha ha
    dog
  10. babybox

    babybox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Today is Saturday <-
    Sáng nay mom đi du lịch -> free .
    Trưa chán cơm , lôi mỳ ống ra nấu . Dad khen ngon < chuyện ! >
    Chiều hết việc vào mạng thì gặp sư huynh . Hhehhe , lại zủ vào chiến VLTK . Huhuhuh , đã bảo là chờ mình , thế mà lại đánh lẻ -> gấp đôi lv của mình rồi . Hix , bao h gặp phải bắt đền < hehheh , ăn j hoành tráng cho bõ công >
    Mạng chiều nay như kẹo mút . . Ngồi chơi mà dis liên toàch toạch . Cuối cùng akay wá -> out , ngồi buôn với sư huynh . Buôn được 1 lúc thì ngồi kiếm Avatar anime cho kon bạn < > . Nhức hết cả mắt !!!
    Tối , hết việc . Onl . Gặp thằng em . Ngồi giảng kinh cho nó 1 tí <- hự , chả biết có thấm tí nào ko . Trôi là mình cũng chết ngu theo nó mất
    Huhuhu , tối thứ 7 mà chơi games . Where r u , sư huynh ??? What the hiu r u doing now ??? Bùn wá đi mấ !!!

Chia sẻ trang này