1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày j` thế ko biết? Biết ngay mà, sáng sớm ngày ra gặp mẹ ~~~> thể nào cũng đen cả ngày. Chẳng hiểu từ giờ đến tối có còn chuyện j` ko nữa? huhuhuhu
    hôm nay có tiết sinh hoạt. hix hix chủ nhiệm nói như chưa bao h được nói. Sao tự nhiên hôm nay mình sợ bà ý thế ko biết? Tự nhiên thấy run run, ko vớ vẩn với bà ý được rồi. Uớc j` được bình yên...............
    Lại tự nhủ mà cố gắng phấn đấu.......................
    Đêm qua chat với L, chẳng hiểu vì sao lại thế? Nó cứ thế nào ý. Và cả mình cũng thế. Bây h gặp nhau chẳng biết nói j` lun. Mình thì vẫn bt, vậy mà........ Nó cứ như tức mình lắm ý. Cứ mỉa mình. Ghét.Chẳng hiểu có người yêu thật chưa? Thay đổi nhiều lắm. Thật sự thì lắm lúc mình cảm thấy nhớ nó lắm. Nhất là những lúc nói chuyện với P. Bởi nói chuyện với P mình mới hiểu nó hơn, biết những cái mình chưa từng biết về nó..........Nhưng đã là quá muộn rồi. Mà mình cũng tin rằng bây h nó có quay lại thì mình cũng lại hững hờ cho mà xem. Thôi thì............ Nhớ rồi cũng có lúc hết.Tiếc nuối rồi cũng qua...............
    Chồng: mấy hôm ko nói chuyện cũng thấy nhớ. Nhưng chẳng hiểu thế nào. Bởi mình biết chồng ko yêu mình bằng L. Mail cho chồng cũng cảm thấy chán. Cảm thấy tình cảm chồng dành cho mình ko nhiều. Mình ghét ai nói dối mình............. Đối với chồng mình cũng chẳng dám hờ hững cũng chẳng dám yêu. Có lẽ tại chồng là bạn L. Cả mình và chồng đều sợ. Chẳng biết có nên ko? Mình sẽ mất cả 2 cho mà xem. Thôi, mặc kệ. Chấp nhận
    T: chẳng hiểu hôm qua alô cho mình làm j` ko biết? Bực mình ko chịu được. Tự nhiên nhìn thấy số của nó. Điên ko chịu được. Thằng đấy như 1 thằng thần kinh luôn. Chẳng hiểu nó nghĩ j`? Mình đã phũ phàng đến thế rồi mà. Nó ko hiểu là mình ko muốn nói chuyện cùng nó nưã à? Chán. Thằng hâm. Mình ghét nó. Chẳng biết làm thế nào bây h. Hãm
    Thôi rồi. Gác mọi chuyện sang 1bên. Học học học học
  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Bữa trưa hôm nay no thật.Cũng ngon miệng,có gì đó vui vui,hơi bất ngờ,cho đến lúc chia tay thì có thêm chút lãng mạng .
    Vậy quá sức tưởng tượng rồi.
  3. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tối nay dài quá,dài lê thê.Chả biết chọn nhạc nào cho hợp lòng cả.Vẫn tâm trạng như thế,vẫn hình ảnh đấy.Vớ tạm cái dance của Chung,nghe hay quá,quên đi tất cả,theo nhạc mà đong thôi.Bé ơi,đêm nay lại có thứ để giết thời gian rồi,lúc post bài này là anh đang bay đấy.Bay bay bay..bay trên mọi địa hình,mọi hoàn cảnh,bay cả nhạc cổ điển,nhạc trữ tình cũng cho bay,huống chi nhạc trance và dance bass đập mạnh thế này.Cứ đà này sang bên kia thêm cả tối thứ 6 mình đi bay mất.Bé còn nhớ hôm Diatonic của chị Vân diễn không.Bé với anh bay toán loạn mà,ôi nhớ lại mà buồn cười thật.
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    bay với lượn. Tự nhiên nhớ T quá. Suốt ngày bay thôi anh ơi............
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    TS, chán cái cảnh này roài,Chỉ có mình lo,mình nghĩ còn nó thì cứ mồm mép mắng mình.Đeck hiểu là cái gì nữa.Lần này giải tán thật.
  6. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thôi.Khi nào rảnh rỗi đi chơi thì rủ nhau,ai đi được thì đi,ai không muốn thì thôi.Mắng mỏ cái nỗi gì,ngày xưa thì thế nào,bây giờ cũng thế mà thôi.Mắng nhau,chửi bới nhau chả được gì cả.Mà cường hay có cái kiểu,chửi sau lưng lắm nhé.Bắt bài rồi.Từ hồi trước có rủ Cường đi thì Cường bân suố,t hoặc phải về nhà sớm,tới ngồi ở quán 30 phút rồi về.Ngày nảy ngày nay cũng thế.Cái đợt Cát bà ý,rủ Cường đi cũng không đi được,biết là có lí do khổ tâm thì cũng thông cảm.Em vì là chủ nhật phải học thêm tiếng Nga buổi sáng từ 8h tới 11h.Thế nhé,thông cảm đi.Lên mạng thì được cái ở nhà dial up,hiểu không.Chạy rất chậm,dis thì liên tục.Còn Cường 21 tuổi đến nơi rồi,thiết nghĩ cũng từ bỏ game mà làm việc gì có ích hơn để rèn luyện bản thân đi.Làm việc gì hỏng là đụng chạm,nóng nảy..Cường mạnh dạn chửi uhz_hunter trong topic Học tiếng anh mạnh bạo lắm.Nhưng ra ngoài đời,giả sử đâm xe,mình không sai,nhưng Cường có dám chỉ thẳng tay vào mặt thằng lái bố láo vừa rồi mà chửi không.Tuỳ từng đứa mà mình có thể làm thôi.Bỏ cái thói chửi bậy đi.Chửi nhiều quen mồm thiệt cho mình sau này thôi chứ chả thiệt cho a cả.Mà nghĩ trước khi làm.Huệ có làm gì đâu mà oán trách chửi bới.Rồi hiểu rồi Cường là nhất,trong cái topic rủ mọi người 9h ở cung ý,sao Cường không biết nốt tên mấy thành viên còn lại đi,còn ba chấm làm gì,có vân,Lộc,em.Ba chấm thế khác gì chúng mày đi thì mặc chúng mày,chúng mày tự biết đường mà đi.Có 3 cái tên thôi mà không cố viết nốt được à.Khinh người mà.Đểu lắm Cường ạ.Nếu đã có tên Yến trong danh sách thì đừng có thêm vào(Không biết có đi hay không).Nói thế khác gì bảo Yến,chắc gì đã đi,không quan tâm.
    Cường đừng bảo em con trẻ,ít ra em cũng tự lập sống trong 9 tháng,gặp và giao tiếp cũng đủ loai người.Sống và làm việc sao cho tốt cho bản thân rèn luyện mình thôi.
    Cường buổi sáng ngủ dậy chắc cái chăn cũng chả buồn gấp cho nó phẳng .Hiểu rồi chứ.
    Nói câu hơi đau lòng chứ,Cường không đẹp trai đâu,thế nên cũng phải tạo phong cách riêng cho mình thì con gái mới thích chứ.Con gái là thích anh nào hiểu biết,nhanh nhẹn ứng xử và tạo niềm tin.Cường cứ suốt ngày cắm đầu vào cầy vi tính thì biết cái gì đâu.Làm cái gì đó phục vụ cho bản thân mình chứ không phải vì mục đích giải trí.Thế nhé đi ngủ đây.
  7. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hehe...giờ muốn điên thế cũng đek đc nữa rồi bay vừa thôi ,bay cao quá té đau lắm hiểu ko?
    hixxx......nhắc đến lại thèm nghe chị Vân kéo đàn
  8. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Keep moving on ... However Im alone on my way.
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là 1 ngày bt. Mưa to đùng. Đi học về ướt như chuột. Đến ghét. Kiểm tra Đại 1 tiết, làm bài như ****. Cuối cùng ra sai linh tinh. Uớc j`................. Trả bài Hoá. Ôi 2..............! may mà gỡ được ngay con 9
    hix............ Đau cháu .Học với chẳng hành .****
    Hôm nay thấy chồng để offline hỏi thăm. Biết ngay là tót đi đâu mấy ngày mà. Chẳng thấy đâu hết. Ghét, cũng đếch thèm alô. Biết ngay là phải alô cho mình trước mà
    Sao nhớ chồng thế ko biết? Đừng bảo là.... nhé. Không được mà
    Bây h mới hiểu được cảm giác của L. thế mà từ trước đến h mình ko tin L.Thoai, đã bảo là quá khứ chỉ là quá khứ. Tình cũ đã qua...................Bây h bên cạnh mình chỉ còn mình chồng. Mình chẳng cần ai hết roài. Lướt..............
    Hôm trc'' mắng T 1 trận tơi bời. Mắng xong cũng thấy sợ. Mình dập máy luôn. Chú bé nhắn tin lại : " Xin lỗi". Ôi, tội lỗi ko chịu được. Tự nhiên lại.............. Thằng éc, làm con bé.........
    Nhớ chồng quá.........................
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hờ,chú hiểu nhầm rồi,vụ kia của chị thì k liên quan đến SFC.
    Và,cái vụ 3 chấm ý,.Chị thấy chú hơi nhạy cảm.Thật thì có gì đâu.
    THích thì nói 3 chữ gắn gon SFC.Chú k thích 3 chấm thì nói đơn giản.Vì nguyên nhân ấy mà chú nhận xét,suy nghĩ sang nhiều vấn đề thế thì k đáng.Có ai ý gì đâu,chỉ 1 mình chú tự biên tự diễn.Thôi,chú nói hết suy nghĩ của mình như thế thì hay rồi.
    Thằng C có ý gì đâu,tự dưng bị người khác dội goá nước lạnh,nó hay chửi thế nên mới ra chuyện.
    ừm,thịt chó giảng hoà
    Được lovejunhan sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 09/08/2005

Chia sẻ trang này