1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cứ buồn sao ý.K có việc gì như ý muốn.
    Mấy cái ảnh mất tích rồi,2 cụ xem thì chắc giết mình luôn,cái tội lói dối đi chơi,.....Trùi,mà mất ảnh chắc anh cũng mắng mình mất.Chán thế,xui xẻo quá.
    Mấy hôm ăn j cũng chẳng thấy ngon,Cứ nghĩ đến việc hôm qua khác ngày hôm nay đã khác là .....uất ức,điên luôn.
    80% thích con gái Nữ tính,oài,chết mình roài
  2. babybox

    babybox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chán . Ức chế . Nước mắt cứ rơi .
    Cãi nhau với mẹ . Hết chịu nổi rồi . Tại sao không buông tha cho mình . Cứ như 1cái bóng đáng sợ . Luôn tìm cách dìm mình xuống . Mỗi lúc mình ngoi lên khỏi mặt nước là y như rằng đạp cho 1 nhát để chìm xuống . Đau thật ! Chán !!!
    Hết chịu nổi . Bỏ học . Buồn cười . Mk !
    Đôi lúc muốn bỏ đi thật xa . Tàn nhẫn thật . Cây muốn lặng mà gió chẳng yên . Sao ko cho mình một phút bình yên . Mình chán tận cổ những lần gây sự vô lý này rồi . Mk !
    Tôi cũng là người cơ mà . Tôi cũng có cảm xúc . Ép thế *** nào được . Lúc nào cũng bắt tôi phải sống giả tạo ư ? Xin lỗi . Tôi ko làm được . Quá sức .
    Tôi mong có một cuộc sống khác . Môt gia đình khác . Gia đình của tôi ...
    Đôi lúc thấy tuyệt vọng quá . Tôi ghê tởm và căm thù những j đang xảy ra . Đã . Đang . Và chắc sẽ còn tiếp tục ...
    Tuyệt vọng quá !!! Biết làm sao đây hả T ? Đôi lúc muốn bỏ cuộc . Chạy trốn khỏi mẹ . Ôi ! Thật điên !!!
    Vì mẹ đã sinh ra con , nên con ko thể chối bỏ tình yêu thiêng liêng ấy . Nhưng với những j mẹ làm với con , những lời nói , những hành động làm tổn thương con ... Con ko quên được . CẢ ĐỜI NÀY CON CŨNG KHÔNG QUÊN .
    Để con được yên . Được không ? Con chán tận cổ rồi . Đừng dồn con vào đường cũng như thế này nữa ...
    T ơi , đau quá . Chẳng hiểu sao thấy đau . T hiểu ko ? Ước j T ở đây . Những lúc này cần T lắm ... Cuộc sống giống địa ngục quá . Ngột ngạt . Bế tắc ...
  3. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa đi xong,3 hôm kế tiếp cũng không được nghỉ.Lỡ gật đầu đồng ý rồi.Được cái free.R''nBchán chết,được mỗi bài Let''s get party in here của bọn Black gì gì thì còn có hứng,chuyển sang phòng trance thì tắt đèn nhảy điên cuồng quá,toát hết mồ hôi.Sõng soài.
  4. babybox

    babybox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một người lớn hơn như lời của một ai đó ah nha ! Cảm thấy vui vì đã trở thành người chiến thắng . Hehheh , sướng . Đơn giản , khi mum mở đầu cuộc chiến , chỉ nói 1 câu đơn giản : '' Thôi , change topic mẹ ah . Con ko muốn war . Mẹ với con mỗi người nhịn 1 chút là okay ! '' , zùi bỏ lên phòng ngồi zung đùi chơi games . Xét cho cùng tránh được 1 làn war cũng cảm giác thoải mái .
    My dear , i mizz u so
    Trưa nay ngồi nghe lại '' All I have '' của J.Lo featuring LL Cool J . Bắt đầu thấy hay !!! Noel này send cho kưng nha ! Hahhahah . Mọi chuyện sao rồi ??? Muốn call u so much . Nhưng đek gọi được . Có nhận được SMS ko ? Reply me , baby !
    Ahhhhhhhhhh , có tin hay cực . Muốn nghe ko ? Hình như hôm nay bạn S. mặc cái wần Replay mua ở HOT hay seo í < đoán thế !!! > . Đã có xu hướng đồ hiệu ah nha ... Sợ chưa ???
    Chiều nay đi mấy việc . Mệt lắm kưng ơi . Chả muốn đi nhưng lại phải đi ... Hix hix ... Mai được nhận thư của kưng zùi . Im happy !!!
    .... hehheh ... here with me u have a home ...
    [​IMG]
  5. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy,sốc quá,tự nhiên cảm thấy nhói cái,vừa thương cũng vừa xót.Tại mình mà ra thôi.Khốn nạn.Khốn nạn ngay từ lúc này mình có thể sửa chữa.Làm nó tốt đẹp hơn.Mình không hy vọng,chỉ có quyết tâm và hành động thôi.
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    ke ke ke ke, kon em em đấy. em ăn cắp NK của nó, cop y nguyên, post lên đó.
    Mới lớp 3 nha. he he he
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc muốn bỏ cuộc . Chạy trốn khỏi mẹ . Ôi ! Thật điên !!!
    Vì mẹ đã sinh ra con , nên con ko thể chối bỏ tình yêu thiêng liêng ấy . Nhưng với những j mẹ làm với con , những lời nói , những hành động làm tổn thương con ... Con ko quên được . CẢ ĐỜI NÀY CON CŨNG KHÔNG QUÊN .
    Để con được yên . Được không ? Con chán tận cổ rồi . Đừng dồn con vào đường cũng như thế này nữa ...
    Sao mà giống mình thế? Có những lúc chỉ muốn bỏ chạy. Chạy đi thật xa. Lại có lúc muốn có ai đến và nói với mình rằng mình là con người ta. Mình ko fải là con của mẹ. Lúc đấy mình sẽ lấy hết can đảm và bước chân đi.
    Có thể đó chỉ là những suy nghĩ nông nổi nhưng..... khao khát............
    như bây h, mình và mẹ đang chẳng cãi nhau chuyện j` cả nhưng mình chẳng thèm nói chuyện đến 1 câu. Ai cũng kêu mình giỏi. Chẳng biết giỏi ở chỗ nào nhưng mình quen sống như thế rồi. Nói đưọc 2 câu thể nào cũng cãi nhau. Sao người lớn bảo thủ và thiển cận thế nhỉ?
    Chán...........................................
    Đang ức P đến tận cổ đây. Cục tức to lắm rồi đấy. Kệ.................
    Hôm trc gặp tai nạn. Quả novo đen xì, mới cứng. Sao lúc đấy mình ước là con G thế ko biết? Có hơi ác ko nhỉ? Chẳng biết đưọc. Tự nhiên lúc đấy buột miệng nói luôn. Mình tốn bao nhiêu tiền lên vincom đập chuột cũng chỉ để bớt ghét nó. Nhìn mấy con chuột chết nhăn răng, nghĩ đến nó mà sướng.......
    Ác.................................... Sao dạo này nó và T yêu nhau thế ko biết? Nghi.............. Lại tò mò rồi đây. Ngưá tay ngứa chân lắm rồi đấy. 1..........2................3............. phá thôi.
    Để xem đã...........
    Hôm trc gặp 1 anh đi novo cam trên đg` Bà Triệu. Hay thế ko biết? Còn chờ j` nưã mà ko đuổi theo nhỉ? Ai ngờ bị anh ý cắt đuôi. Đến ghét. Kết roài đấy. Nhớ đưọc biển số xe..... Thế cho nên dạo này toàn lang thang, nhìn biển số xe...... Chắc điên qúa. Ôi tình yêu............ Uớc j` gặp lại anh ý........... Chúng nó bảo mình giống Gia Lạc tìm Lục Dĩnh Phong....... Nhưng đấy là trong phim. Và đây là ngoài đời. Chẳng hiểu tìm lại kiểu gì đây. HN rộng thênh thang,vô ngàn xe............ Duyên số thôi...........
    Đang nghỉ học 1 tuần đây. Làm j` h?
    Buồn.....................
    Chán....................
    Tức.......................
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 29/08/2005
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hôm nay tớ đi chơi
    Tự dưng lại vui
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghe cái bài này lại thấy yêu đời

  10. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Sáng ra đã thấy đen rồi...đau đầu ko mở mắt nổi...cổ họng rát như ăn fải hạt tiêu trộn ớt.....................đi làm muộn bị xếp chửi.........về nhà mở miệng chê cơm nát (bố nấu).... bị ăn chửi tiếp.....tức fát sốt........eo ơi....ngày chi mà đen thế này .....nói cho cùng thì đen từ 1h sáng hôm qua rồi thôi đi ngủ cho hết đen vậy

Chia sẻ trang này