1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    36 ngày
    Quyết tâm ôm 1 mớ tức, chả chia xẻ cho ai hết.
    Mọi thứ cứ mờ nhạt dần...mờ nhạt dần....
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Ờ, toàn tính xấu thì giống mới hay chứ
  3. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Ờ, toàn tính xấu thì giống mới hay chứ
  4. Yuri__85

    Yuri__85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mấy tối đi với anh toàn vui thui.
    tuy vấn đề chính là vậy nhưng anh bảo thấy vui ,thoải mái khi nói chuyện với mình.
    Cũng mới nhỉ,tuè lúc tình cờ gặp anh trên vincom,kh`ikhi`,chẳng ai ngờ lại thân được như thế này.Hì hì.
  5. Yuri__85

    Yuri__85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mấy tối đi với anh toàn vui thui.
    tuy vấn đề chính là vậy nhưng anh bảo thấy vui ,thoải mái khi nói chuyện với mình.
    Cũng mới nhỉ,tuè lúc tình cờ gặp anh trên vincom,kh`ikhi`,chẳng ai ngờ lại thân được như thế này.Hì hì.
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    35 ngày...
    Lại đến lúc học quên để nhớ
    Lên cao vút, rồi lặn mất hút. Quy luật rồi, cuộc vui nào cũng đến giờ bye bye. Tự dưng nhớ đến cái câu: Tình yêu như cái chewing gum, mới đầu thì ngọt, sau rồi nhạt dần, nhai lâu thì nó cứng cái gum. Rồi đến lúc nhai chán thì nhổ đi. Điều hay ho là vừa nhổ cái này, người ta có thể cho ngay cái khác vô miệng được Ngẫm lại, cũng chả riêng gì Tình yêu với Tình đương giống cái kẹo chewing gum, có khi chỉ người với người đơn thuần cũng giống vậy Anyway, pass it by.
    Tự dưng nhức đầu thế.Ong ong hết cả đầu Gnite mọi người nhát nào
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    35 ngày...
    Lại đến lúc học quên để nhớ
    Lên cao vút, rồi lặn mất hút. Quy luật rồi, cuộc vui nào cũng đến giờ bye bye. Tự dưng nhớ đến cái câu: Tình yêu như cái chewing gum, mới đầu thì ngọt, sau rồi nhạt dần, nhai lâu thì nó cứng cái gum. Rồi đến lúc nhai chán thì nhổ đi. Điều hay ho là vừa nhổ cái này, người ta có thể cho ngay cái khác vô miệng được Ngẫm lại, cũng chả riêng gì Tình yêu với Tình đương giống cái kẹo chewing gum, có khi chỉ người với người đơn thuần cũng giống vậy Anyway, pass it by.
    Tự dưng nhức đầu thế.Ong ong hết cả đầu Gnite mọi người nhát nào
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    34 ngày Có nhầm lẫn khâu nào ko mà còn những 34 ngày Mà thôi, 34 hay 340 cũng chả quan trọng nữa, hướng đạo rồi. Amen , mô fật, mô fật[​IMG] Kiểu này, chả mấy chốc thành chánh quả [​IMG] Amen thêm fát nữa [​IMG][​IMG]
    Một ngày luợn lờ ngoài đường, ăn uống lung tung, lôi lòng mề ra đo đạc, tính toán rồi đánh bài liều, nhắm mắt, nhắm mũi cắt đứt vài khúc ruột gan fèo fổi để mua vài thứ Đau và xót quá Có ai thấu cho lòng tôi Đa qua rồi cái thời thăng hoa của tài chính tư bản( Văn vẻ tí cho oai, thực ra là chưa bao giờ tồn tại cái thời đấy) Giờ đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tài chính cực kỳ trầm trọng ( Mà thực ra lúc nào cũng rứa) Đời bể dâu
    Thôi, trở về với nồi cháo Chưa sún mà cũng fải ăn cháocũng chỉ vì những hạt gạo cuối cùng cũng chỉ đủ làm nên 1 bát cháo cuối cùng Chết nhục Đã mạt còn rệp
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    34 ngày Có nhầm lẫn khâu nào ko mà còn những 34 ngày Mà thôi, 34 hay 340 cũng chả quan trọng nữa, hướng đạo rồi. Amen , mô fật, mô fật[​IMG] Kiểu này, chả mấy chốc thành chánh quả [​IMG] Amen thêm fát nữa [​IMG][​IMG]
    Một ngày luợn lờ ngoài đường, ăn uống lung tung, lôi lòng mề ra đo đạc, tính toán rồi đánh bài liều, nhắm mắt, nhắm mũi cắt đứt vài khúc ruột gan fèo fổi để mua vài thứ Đau và xót quá Có ai thấu cho lòng tôi Đa qua rồi cái thời thăng hoa của tài chính tư bản( Văn vẻ tí cho oai, thực ra là chưa bao giờ tồn tại cái thời đấy) Giờ đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tài chính cực kỳ trầm trọng ( Mà thực ra lúc nào cũng rứa) Đời bể dâu
    Thôi, trở về với nồi cháo Chưa sún mà cũng fải ăn cháocũng chỉ vì những hạt gạo cuối cùng cũng chỉ đủ làm nên 1 bát cháo cuối cùng Chết nhục Đã mạt còn rệp
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 ngày 13
    chưa thâý giè hết
    nhưng............
    cầu mong ko bị học sinh trung bình
    ko thì mình chết mất
    môn toàn chết tiệt
    huhuhuhuhu

Chia sẻ trang này