1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Khóc nào........................
    Ok, chỉ được khóc đến thế mà thôi.Quên đi..................
    Thằng éc...................
    Dog die.......................
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Chán !
    Đã cố gắng . Buồn cười . Mệt thật . Đek phải bảo mẫu . Nó *** muốn lo cho tương lai của nó , muốn sống trong thế giới ảo , thì kệ mịa nó . Đek ai suốt ngày đi theo nó , để nhắc nhở được . Mang tiếng giám sát lại còn mệt . Túm lại là *** được cái j , vác nhọc vào thân lại còn ko cẩn thận bị nó chửi cho .
    What can I do now ?
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm bị đánh thức.k hiểu nhắn nhầm hay k.nếu thật thì thôi,nếu k thì bày đặt làm trò quá.
    ghét nhất kiểu đấy
    Được lovejunhan sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 31/08/2005
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    " Anh muốn em và XYZ yêu nhau. Thật đấy. Mặc dù khi nói ra câu này, anh đau lắm. Nhưng anh muốn em hạnh phúc"
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ nào. Có gì đâu mà buồn! Nó đã thế roài. Mình chấp làm j` nữa? Chỉ hơi đau mà thôi
    Hôm qua gặp lại anh novo cam ngay chỗ nhà mình, đang ba hoa bốc phét với con M. Bỗng nhiên thấy anh ý phi vào. Ôi, đúng anh ý roài. nhưng mừ anh ý đi dream he he he he. Không ngờ nhà anh ý ngay gần nhà mình. Thế mà ko biết! Đuổi theo anh ý nhưng mừ...... mình bị chắn bởi 1 lũ trẻ con lít nhít đi dàn ra giữa đường ý. Ghét.............. Lại mất tích. Khu nhà mình thì rộng chứ. Chẳng hiểu lúc đấy anh ý rẽ trái hay phải nữa. Đau...............
    Thôi rồi. Thế cũng là có duyên roài đấy chứ. Hehhêh. Sướng........................
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    HE he, mai đi gặp rồi, hy vọng mọi việc suôn sẻ
  7. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Còn 2 ngày nữa mới chính thứ chuyển nhà,thế mà đã bị bắt tháo comp từ hôm nay rồi...hixxxx,tức quá Hi vọng quay trở lại sau 1 tuần,chứ ko fải 4tháng như dự định nữa...amen
  8. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tại ko rõ ràng nó thế
    Mất công đi lên gần Nội Bài rồi lại quay về
    T___T

  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Giá xăng chưa đủ đắt với bạn mà, lo gì, dạo này DVD đang bán chạy
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhà giàu tiếc rì kon nhợn kòi nhở Ái nhở hị hị
    Cuộc đời thật đáng chán. Cuời ngao ngán Mấy hôm nay đang ngồi vật vã với Maths Chết nhụt Đầu óc ong ong quay cuồng, chán kái chiến dịch theo zõi Quân địch rồi Dù sao thì kứ vưỡn như vậy thôi, chả thay đổi được kái kon khỉ rì kả
    Mà tình hình là dạo này quân Tưởng xuất hiện trên mọi mặt trận. Thật đáng sợ Toàn tưởng tượng ra những cái rì rì ở đâu đâu hị hị, chết cười

Chia sẻ trang này