1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    2-9, mọi người té đâu hết rồi ko biết? Sao lâu đến tối thế? Nằm nhà mãi như thế này thì chán lắm. Ra đường bây h á? Hoá điên. Nắng kinh.Tự nhiên thấy cô đơn. Alô cho chúng nó, đứa nào cũng đang bên gia đình hạnh phúc. Rủ mình đến mới sợ chứ. Đến làm j` ko biết? Thà ở nhà gặm nhấm nỗi buồn 1 mình còn hơn. Giờ này GP đang làm j` nhỉ? Lâu lắm rồi ko liên lạc. Dạo này nhớ nhiều quá đấy. Nhớ nhưng chẳng biết làm thế nào cả. Chẳng thể alô đưọc. Alô rồi biết nói j` đây? Ngại...........Hôm trước alô. Chỉ định thử xem còn tắt máy hay ko? Ai ngờ........May mà nó chưa nhấc máy. Còn nhớ j` đến mình ko nhỉ? 2-9 mình lại nhớ đến chuyện hôm trước thằng éc kể cho mình về nó. Lại nhớ...............
    M........Sao dạo này tao bực mình mày thế? Chẳng biết làm thế nào cả. Tao chẳng thể nói đưọc. Người ta càng đi với nhau nhiều thì càng yêu nhau. Còn tao thì ngược lai. Mỗi lần đi với mày, tao lại thâý bực mình. Đỏng đảnh đến sợ. Cứ như thế này thì phải làm sao?..............................
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    19h00:
    Bố hỏi: Hôm nay ko đi đâu à?
    Vâng , hôm nay con ở nhà.
    Thì : Reng..reng...
    .... Okie, đến ngay !
    Và sau đó là....
    Lần đầu tiên ngắm pháo hoa trực tiếp thế này... Đẹp ghê!!!
    Tưởng tượng ra biết bao sao băng và bắt đầu ước....
    Và sau đó là 1 bản hợp đồng ty bắt đầu.....
    1 tháng 6 ngày cho bản hợp đồng...
    Tuyệt vời!!!
    Start!
  3. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng ra đường xem pháo hoa, nhưng mà đi một mình.
    HN tưởng chừng như có bao nhiêu con người đổ ra phố sạch sẽ bấy nhiêu.Gió mùa mưa chẳng thế dịu đi cái nồng nặc của mùi xăng xe, bức bối của hàng vạn con người ken chặt lấy một thẻo nhỏ Thanh Niên vắt ngang qua hai cái hồ.
    Hôm nay đứng ở Trúc Bạch ngắm firework, tự chụp ảnh, thưởng thức rồi lại phóng về nhà. Đời cũng không đến nỗi tệ hại chỉ trừ một chuyện là lúc nào chẳng lẩn khuất hình bóng một người trong đầu. Chẳng dám nghĩ nhiều, đã đau đầu rồi, chẳng hy vọng nhiều để rồi vỡ mộng. Thấy mình điên, điên lắm...
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Bị bực mình bởi những chuyện đâu đâu Tức nghẹn đến tận cổ vẫn fải nuốt đến ực 1 cái rồi lút cút nhận fần sai về mình Xác định tư tưởng là nếu cứ tiếp tục cứng đầu, cứng cổ, ngang bướng như mọi khi thì chiến tranh sẽ bùng nổ trên diện rộng, như kiểu núi lửa tuôn trào Thôi thì tự phanh lại vậy Mà hay thật, cùng 1 lúc, chiến tranh bùng nổ khắp mọi nơi. Ngày gì không biêt, del như chấy
    2 ngày nữa là bắt đầu 1 cuộc sống mới There comes a rainbow or its just another raining day???
    Tự dưng lại cảm thấy như bị tách biệt, cách ly với tất cả Rồi khoảng cách nữa...Ghê rợn lắm.
    Rồi bất chợt, lại nhớ...vẩn vơ
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ngắm pháo hoa. Định ra highland ngồi cho hoành tráng thì sao mà đông thế ko biết? Đáng ghét. Lâu lắm roài ko xem pháo hoa.Ước................
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Vui vì nó không bằng mình,buồn vì phải chứng kiến những gì mình k muốn thấy.
    vui vì mình cũng có người bên cạnh,buồn vì k phải là anh
    Vui vì lòng thanh thản,k chút nuối tiếc,buồn vì người ta cũng như mình.
    Vui vì bạn bè xung quanh,ban thân của anh đều quý mình,buồn vì trong số đó không có anh
  7. CONMUA_HOANGDA

    CONMUA_HOANGDA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thông tấn xã vịt cồ cập nhận tin tức của một cuộc đối thoại :
    F : Nhìn xinh hông ?
    M : Không , chả xinh tí nào cả !
    F : Ờ chỉ có ''...'' mới xinh thôi nhỉ ?
    M : ... không xinh nhưng mà đáng iu
    M : im mother mồm đi
    F : .... tút ... tút ... tút ...
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Notice me, take my hand
    Why are we strangers when
    Our love is strong
    Why carry on without me
    Everytime I try to fly, I fall
    Without my wings, I feel so small
    I guess I need you, baby
    And everytime I see you in my dreams
    I see your face, it''s haunting me
    I guess I need you, baby
    I make believe that you are here
    It''s the only way I see clear
    What have I done
    You seem to move on easy
    And everytime I try to fly, I fall
    Without my wings, I feel so small
    I guess I need you, baby
    And everytime I see you in my dreams
    I see your face, you''re haunting me
    I guess I need you, baby
    I may have made it rain
    Please forgive me
    My weakness caused you pain
    And this song''s my sorry
    At night I pray
    That soon your face will fade away
    And everytime I try to fly, I fall
    Without my wings, I feel so small
    I guess I need you, baby
    And everytime I see you in my dreams
    I see your face, you''re haunting me
    I guess I need you, baby
    Miss u baby
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Chuyển lên Paris rùi à? Ở đó sướng không? Dạo này thám tử tình hình địch thế nào rùi vậy? Có ổn không vậy?
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chưa 1 giây fút nào có thể sử dụng từ "ổn" cả Tình hình là địch đường địch và ta đường ta hị hị
    Nốt ngày hôm nay
    Thời buổi này, đúng là...chả biết đường nào mà lần Giá trị xã hội đảo lộn hết, chả biết đường nào mà lần

Chia sẻ trang này