1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi mình. Bảo là ko muốn gặp. Ko muốn nói chuyện thế mà lúc đến thì lại đi cùng. Nói chuyện như đúng rồi lại còn nhiệt tình nữa là đằng khác. Vì mình sợ cái khoảnh khắc cả 2 cùng im lặng. Ko biết nói j`!
    Bảo là muốn thay đổi nhưng chưa đâu vào đâu. Vẫn chán học như thế. Thậm chí còn lười hơn cả lúc trước. Ko hiểu.
    Bảo là sẽ thay đổi, ko đi chơi, ko lượn lờ, ko tiêu tiền như nước..... Nhưng thậm chí còn đi chơi nhiều hơn, lượn nhiều hơn ngay cả khi 1 mình, tiêu tiền còn nhiều hơn trước. Tốc độ tiêu tiền 1 cách chóng mặt. Có những chốc thoáng giật mình. Khó hiểu.
    Tối hôm qua ngồi xem LT. Oài, tim loạn nhịp thật. Công nhận là lúc đấy thừa cảm xúc. Cứ ngồi bần thần mà ngắm, mà nghe. Sao anh ý đẹp trai thế ko biết? Chết mất. Không thể chịu nổi. Hát còn hay nữa chứ.Phong độ hẳn lên. Ghét con Ý An thế!. Tại sao anh ý lại lấy vợ nhờ? Phí........... Sao khi gặp LT nói chuyện với anh ý. Chẳng thấy j` đâu. Thì cũng thích. Nhưng cứ khi nào nghe anh ý hát là bắt đầu.... Yêu đến kỳ lạ.......... Lại yêu anh ý roài......... Ngớ ngẩn....................
  2. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    ốm rồi hay quá biết ngay mà...ko sớm thì muộn...cứ đà này lăn quay là cái chắc
  3. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời thật là lạnh , cứ tưởng se se nên mặc cái áo thun cộc tay khoác ngoài áo len mỏng . Báo hại đến trường zét gần chít .
    Thế là xong môn Mỹ thuật ! Mịa , em Phương ko mang cho anh đáp án VLXD nhé !!! Lần sau là anh phết mông chít . Lần này anh tha
    Lâu rồi mới cảm thấy dễ chịu ntn ...
    Hình như D nó ghen với mình . Có đíu j đâu mình vẫn thế mờ . Chẳng qua hum nay đi về cùng B ... Chậc , thôi . Thế cũng mừng cho B , D iu B thật roài !!!
    Lạnh ....
    Sang nhà chú béo onl luôn , chả tạt qua nhà nữa . Hehhêhh , vào nhà thấy con pé con nhà chú í mặc cái áo khoác bông iu thế . Bế nó lên nựng -> kon pé cười khanh khách . Yêu vật . Ôm kon pé 1 lúc nóng vãi . Trẻ con toả nhiệt nhìu vật . . Hí hí , đang định bật wc lên doạ mấy đứa '' Kon gái anh đấy ? Xinh ko '' , nhưng mò *** có đứa nào trên mạng cả . Bựa thật !!!
    Lạnh .... tập 2 ...
    Nhớ vãi . '' Ấy '' ơi , nhớ '' ấy '' vật . Mùa này ôm ''ấy'' nhỉ Bao h cho đến Tết hả zời , mong vật ... Trong lúc chờ đành ôm tạm kon Thu - vợ mình , với kon Phương bồ nhỏ của mình .
    Hahhaha , nói lại nhớ đến câu của thằng Joon hôm trước '' Nên có 1 xương sống và vài cái xương sườn '' . Ờ , thế cũng được < Kon L nó mà bít nó zít mày chít Joon ạ >
    Nhớ ... nhỡ ... nhớ ... nhỡ ... nhớ ...
  4. Mustard

    Mustard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới làm cái việc ấy
    Lâu lắm mới có cái cảm giác đấy
    Cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều
    Còn hơn là cứ đè nén cảm xúc
    Muốn thì cứ , nhỉ
    .....
    TC sang rủ đi party, nghe giọng khọt khẹt lại tưởng mìn đang ngủ. Cũng may lúc đấy đèn mù mờ tranh tối, tranh sáng nên nó ko ngó thấy cái mặt lem nhem, ko thế nào cũng hỏi han loạn lên. Và tiết mục sau đấy chắc chắn là chờ ửi.
    Mấy hôm nay là 1 chuỗi ngày được xếp vào top ten banana của nước Công hoà liên bang Chuối Các Loại Mệt và Mỏi vô cùng Mệt và Mỏi đến mức khủng hoảng
    I cry hay thật. Nguồn cảm hứng bất tận !
    u?c one-courage s?a vo 07:08 ngy 30/10/2005
  5. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    .........................Hôm qua hẹn mấy đứa bạn rùi ngủ quên..............để chúng nó fải chờ....bao nhiêu đứa cứ chửi mình......trùi ui tội nghiệp con bé quá......bọn khỉ đấy chả thông cảm cho mình gì cả................nobody understand me........................................................................
    Sáng nay bùng 2 ca học ở nhà.........ko di theo dõi lí xem có đứa nào bùng ở nhà như mình ko............lại còn đi khai báo với cô là chúng nó đi học đủ.....thế mà con mụ ý cũng tin....sao lại giao 1 trọng trách quan trọng như thế vào tay mình nhờ....đã thế cái lũ khốn nạn vinh dự đc mình bao che chúng nó kêu mình làm cán sự vô trách nhiệm rùi là làm ăn tắc trách....đả đảo fản đối mình mới đau.....lần sau thì đợi đấy em iu nhớ........có cầu xin thì cũng dek bao giờ bao che nữa...................................chúa ơi từ nay con xin làm ăn lương thiện..................................................
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    Mệt, mỏi, nhức đầu, nhức cơ. Cuối tuần này cố tìm cái bể bơi nào để relax cái. Hix hix.
    Thư đã trả lời xong, mấy tờ kêu gọi lập hội thứ 2 dán, còn chuyện nối mạng nữa. Ước gì có một ngày em nằm ngủ mà không phải lo nghĩ đến chuyện gì nhỉ??
  7. tcgisbaby

    tcgisbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chả phải đợi lâu nưa đâu,chỉ 1 tháng thui,1 tháng chờ đợi nhau,then we''ll be together again...........lúc đó muốn ôm anh bao lâu cung đc.
    A Y E
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0

    Đại loại là rất Đấy, đại loại là thế
    Mai thi, merde cố lên
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    xhyphzgi: Gặp.....
    Lần đầu tiên sau bao lâu nó lại như thees!
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    xh:
    Cry ... như chưa bao giờ được "cry"...
    xyh:
    Sad ... như chưa bao giờ được "sad"...
    zh:
    Love ... như chưa bao giờ được "love"...
    xyz....
    Nó không còn là chính mình nữa!

Chia sẻ trang này