1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymoon

    ladymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi .Ốm nằm cả ngày mãi cũng thấy chán nhưng ra đường thì chẳng biết đi đâu và làm j .Đi ngủ tiếp vậy.
  2. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    .................lâu lắm rùi mới vào cung buổi tối.....thấy vắng hoe à.......tự dưng nhớ mọi người quá.............nhớ cái hồi còn tập ở cung.....lần nào cũng đến là đông vui...thế mà giờ chả còn ai nữa..........thấy sao mà buồn thế..........................1 thời hoành tráng nay còn đâu............chắc chả bao h có những ngày như trước nữa..................................nhớ anh Hiếu quá......nhớ zigzag quá...............bao h đc trở về 1 lần như ngày xưa đây.....................hận bọn quản lí cung quá...........mấy thằng ******** đã ăn đút lót còn lật lọng................nguyền rủa cả 3 đời nhà nó ko có kẹo để ăn...............chết hết đi...................
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nếu có lần anh lại nói yêu em
    Em sẽ ko vui như những lần trước nữa
    Vì em biết tình anh là gió thoảng
    Và trái tim em ko rung động 2 lần
    Ko hiểu sao hôm qua cứ lẩm nhẩm bài thơ này. Sắp điên!
  5. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ....ức chế vật...ngày xưa thì 1 câu yêu 2 câu yêu....giờ thì nó lấy nick ảo vào chửi mình........còn dek giám nhận....càng nghĩ càng thấy nhục thay cho cái đời nó...............sao con zai bây h hèn thế ko bít.....ngày nào online cũng thấy có mấy con chó vào chửi...hỏi thì ếch dám nhận....đúng là cái bọn chó nhổ........
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi hi Vừa mới thấy chán chán. Bây h lại thấy vui. Hà hà... cảm ơn nhá! Niềm đau khổ của nó lại là hạnh phúc của mình. Bùn cười quá!
    Hơi ác ôn! Nhưng ko sao!
    Cảm xúc thật mà. Hơi đâu mà giấu?
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Giở lại đống ảnh cũ Chết sặc vì cười Đúng nà 1 thời nhí nhố, 1 thời để nhớ
    Ấy ơi, tớ nhớ ấy nắm í Chết mứt thôi
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hì, đống ảnh đó công nhận là đẹp ghê!
    Kỷ niệm mãi là kỷ niệm, ta sống bằng hiện tại và nghĩ về tương lai!
    Vô tư, yêu đời... để mà sống!
  9. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Vấn đáp , vấn đáp và vấn đáp,,,, tôi ghét những kì thi vấn đáp
    Ng
    Đầu tiên, bước vào phòng thi thực tập, nhìn cái kính hiển vi dở hơi là mình đã thấy bực rồi, đến lúc nhìn vào tiêu bản,, mù mịt cả lên, tức không chịu được, lấy phải cái tiêu bản khó nhất,,,aâ,,,,không sao, xem kĩ lại nào... chẩn đoán ra rồi Loét dạ dày ung thư hoá,, haha ,,, thế là xong,,,,quay ra phía thầy mặt hớn hở, thưa thây cho em nộp bài, ,,, Mr xem kĩ môt lúc, quay ra hỏi thêm mấy câu,,, sau đó thấy không bắt bẻ được gì nữa thì thả cho thằng sinh viên tội nghiệp về,,,phù ,, thoát nạn,,,,

  10. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Người ta mất một giây để thích một người, mất môt ngày để yêu người đó, và mất cả một cuôc đời chỉ để quên người ấy....
    Có phai Chúa muốn con nguời không hoàn hảo, vì thế ông ta tạo ra tình yêu

Chia sẻ trang này