1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ...hôm qua có sao băng..............con ước thành triệu fú.......yên tâm là về sau con giàu rồi..............
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Dậy sớm!!!
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    1 ngày chán. Cảm xúc trỗi dậy. Vớ vẩn thật...... Ko làm thế nào được. Chấp nhận thoai
    Hôm qua loạn nhịp. Tự dưng thấy số .................. Cứ tưởng rằng. ..........Đang vui + hồi hộp. Nhấc máy lên.... Ôi... hoá ra là.....
    Hix......... Sao số giống nhau thế? Định hình lại. Đúng là số của ...... thật. Đến chán. Đek muốn nói chuyện luôn. Pó tay..............
    Nhớ quá.... Nhớ phết....... Hình như..... thật. Đừng nhá..........
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Sức khoẻ quá ư tồi tệ Chán mìn Cuối cùng cũng fải đối mặt với 1 người vào 1 ngày Kết quả sao cũng đc. Chả sao cả Dù sao cũng góp vui với đời 20 năm rồi Feel free !!! Chuẩn bị sẵn tinh thần trường hợp xấu xa nhất nhá Ko sao, ko sao cả
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Ước gì: một sự khởi đầu tốt đẹp!
    Ước gì: cái title thêm vững hơn trong chính bản thân!
    Ước gì: em yêu anh nhiều hơn nữa!
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mơ mình bị gãy răng. Hix.... sáng ra tự dưng thấy đau đau cái răng đấy. Chúng nó bảo.... điềm báo .....? Sợ quá.................
    Lại còn mơ thấy mèo nữa chứ... Hu hu hu sợ quá.... Nó cứ đòi cào mình...... Hãi hùng vật.......... Sợ quá.... Ác mộng................ Bọn chó mèo đáng ghét vật...........
    Mình có làm j` ác ôn ko nhỉ? Hình như là ko.......
  7. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Hà hà , ăn ở ko hiền lành chẳng thế .Như anh đây này , cả 1 đời tích đức ...
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hị...... cả 1 đời tích đức.......Nói ra câu ấy.Cẩn thận trúng phải gió độc đấy..... Oé...... avatar của anh hình con mèo à.... Trông ác thế.....
    Hì........
    ----------------------------
    Mọi người đi xem bóng đá hết roài. Bỏ rơi mình. Alô cho con C. Rủ nó lên Alight..... thì nó lại rủ mình đi xem bóng đá. Pó tay......
    Bùn nhờ........
    Thoai............cố lên nào.........................
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 24/11/2005
  9. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thư viện ngày có bóng đá vắng vẻ quá, ngoài mình ra, xem nao,,, còn khoảng 20 người ( ngày thường thì khoảng 200 ),,, dạo này không hiểu sao không còn tâm trạng với bóng đá nữa, học thôi,
    Hôm nay, thầy Thọ môn Giải Phẫu bênh nói với mình 1 câu thấy tâm đắc quá
    Cư học đi , rồi sẽ có rượu ngon và gái đẹp
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn thía...
    Tình hình chẳng có j` thay đổi. Chẳng nản. Chẳng chán. Bình thường thoai.
    Hôm nay chủ nhiệm lại vào lớp. Lại than vãn. hix... Đến khổ..... Lại thấy chán học. Đau em........
    Nhận được thư con T. Bùn cười chết mất.....
    Mi đang online. Có nên gọi nó ko nhỉ? Đứa nào cũng bảo bọn mình điên. Hâm. Tư dưng ko nói chuyện với nhau. Trẻ con. Nhưng mừ...... biết mở lời như thế nào?
    Thoai....... thì thoai nhé... ko cần nữa đâu......
    Vẫn chờ........ Vẫn đợi. Tình hình là vô cùng tình hình nhớ. Dạo này mình có tính kiên nhẫn lạ..

Chia sẻ trang này