1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Chơi game đến 5h30, 6h dậy chạy thể dục, VIP vật
  2. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    7h die
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu à! Nhầm !
    Nhưng có cái là thật!
    Hè hè!
    Giờ thế nào nhỉ?
    Nhớ anh lắm cơ!
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    1 ngày bình thường như mọi ngày. Sáng dậy. Lại uể oải..... muốn ngủ thêm tý nữa. Chẳng muốn đi học. Cực hình. Thế dưng mừ đến lớp lại vui. Niềm vui nhỏ bé. Hahahaha
    Vui. Thoải mái. Vớ vẩn thật. Có những điều mãi mãi ko thể khám phá được. Thế thì tốt nhứt là...... vứt nó vào sọt rác. Quên đi là tốt nhất. Khổ..... Sức người có hạn. Làm sao ôm đồm mãi được....
    Thế mới biết...........
    Ôi cuộc đời.... tại sao bao ngang trái.......
  5. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi ăn sinh tố cùng người ta,,, vui thật,
    Chà, xem nào,,, mai thi rồi,, học xong rồi,,, thôi,,, lấy máy ra xem ảnh trước khi đi ngủ vậy.
    Cố lên Kiên, mày làm được mà
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thường cát tường
  7. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn trưa cùng cả nhà , hôm nay kỉ niệm ngày cưới ba má , lâu lâu cả nhà mới đi ăn trưa ngoài , nhưng năm nay có thêm ông anh rể tuơng lai , bàn 6 chỗ mình ngồi 1 bên cùng má , má ngồi đầu , chỗ bên cạnh mình còn trống ,thấy có j đó là lạ.... vậy năm sau cố gắng phấn đấu nghe chưa mày? Bảo Anh ^_^
  8. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    chỗ đó cho 1 thằng nữa ngồi à?
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ý văn học của câu này là j` đây anh ?
  10. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá! Trời sắp sáng rùi ^o^, oa...oa... Bùn ngủ thật đấy ^_^

Chia sẻ trang này