1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Tò mò nhờ! Ơ buồn cưòi nhỉ? Vớ vẩn thật!...... Mình càng ngày càng đi quá xa! Hâm roài.....................
    Cuộc sống vưỡn thế..... Đang thi học kỳ....... Roài lại thi thử ĐH
    Hix... càng nghĩ càng nản......
    Cố lên nào......bé..............
    Tự dưng hôm nay nghe lại bài Em mơ về anh của Mỹ Linh. Hay chế?
    Vui vẻ. Bình yên.
  2. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá.Ốm chết mất..... Chỉ muốn khóc thoai... Khổ thân con pé quá............. Ước j`... được khóc................
    Hôm nay thi Sử. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Con mụ Sử... đáng ghét................
    Ngày mai ko biết có lết được đến lớp ko nhỉ?
    Mệt vô cùng. Nhức đầu, nghẹt mũi....Phải làm sao bây h?
  3. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười hai và...
  4. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Thứ6 ngày 2 < ko phải thứ 6 ngày 13 nhỉ >
    Lâu lắm mới vào box . Lười ghê !!!
    Thấy mọi thứ vẫn thế . Ko thay đổi là mấy
    ------------------------------
    Hôm nay lại ngủ nướng ... Ức chế vật ... Ngủ cứ lơ mơ ... Nửa ngủ nửa tỉnh vì quá ồn nên ko dậy nổi ...
    11am mới dậy . Ăn sáng + trưa zùi ngồi xem Film ... n'' lăn ra ngủ típ .... Hưởng thụ một ngày ko phải đi làm . Hum wa xin sếp nghỉ 2w zùi .
    14:30pm . Đang nằm mơ màng sếp call , mò mãi con dế dưới gối . Sếp kiu thứ4 tuần sau đi ăn với cty nhá . Vâng ạ . Sếp hỏi đang ngủ huh? Yep yep . Sao sếp bít zị ???
    Nằm 1 lúc lại chán ...
    Chán vì chả hiểu sao lại chán . Thấy ngột ngạt . Và muốn bay lượn với con heo kòi . Tự dưng nhớ nó cồn cào . Định nhảy xe lên với chị đi lang thang ... nhưng mò chị '' ruồng bỏ '' iem . Mai chị bảo vệ zùi . Cố lên chị nhá !!!
    Buồn cười là từ ghép Hán Việt của '' Buồn '' và '' Cười '' . Cảm thấy buồn khi nghĩ về bà jà và cười . Chả tìm được ai gần mình nhất mà lại dek hiểu tí j về mình như bà jà . Cái nhiều nhất có thể làm là nghĩ những điều tồi tệ về mình .
    I''m not good , but not bad ... That''s all , dear !
    Tự dưng nghĩ : '' Nếu mai sau chán iu thì mình sẽ làm j nhỉ ? '' . Work n'' Friend . Nhưng mò chác cày nhiều hơn . Vì chúng nó cũng có ng iu hết zùi . Ngại làm fiền lém ...
    Em yêu anh ? Em ko yêu anh ? Chả biết ...
    Có iu
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần roài....
    Nhiều kế hoạch quá. Cuối cùng là chẳng biết đi đâu về đâu. Lại ngồi nhà thì cười......
    Mà vưỡn ốm mừ..............!
    Lại muốn ngồi đâu đấy uống nước..... Hix......Cho đỡ mệt......
    Mệt mỏi quá.......
    Vớ vẩn thật!
  6. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua và ngày hôm nay đều down. Bực như con mực, giận gì mà dai thế
  7. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    thôi vậy,,, đến thứ 2 mình sẽ gọi điện,,, hay gặp cũng được,,,,, trâu phải chịu mặt trăng rồi,,
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, tớ lại nhớ ấy Thế có chết ko chứ nị Tớ hư nhề, đáng ghét nhề
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa. Nhưng lại ko thấy buồn như mọi khi. Chẳng có cái j` đáng buồn cả. Cảm thấy thanh thản, thoải mái lạ..... Hình như quên hết roài.........
    Sắp khỏi ốm roài. Sướng........
    27 ngày nữa..........................
  10. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    RỒNG XÙ "BỒ"
    *Công việc:Đây quả là 1 tuần khó chịu vì bạn luôn có cảm giác "ăn không ngon, ngủ không yên". Cẩn thận, bạn dễ mất tập trung trong công việc
    *Tình yêu:Đang trong giai đoạn "dầu sôi lửa bỏng". Hai bạn hay cãi nhau, hờn giận, rồi lại muốn...nghỉchơi. Xin chia buồn
    Tuần từ 5-12
    Xử Nữ (23/8-23/9)
    Trong một thời gian dài, bạn bị ám ảnh phải cư xử đúng mực hoặc phải tuân theo những quy tắc chuẩn mực. Nhưng bây giờ, việc sống cứng nhắc đang khiến bạn cảm thấy nhàm chán. Vì vậy mà thứ hai và thứ ba, bạn sẽ quyết tâm trải nghiệm những cảm giác mới theo nhiều cách khác nhau. Thứ tư, mỗi khi mở miệng định chỉ trích ai đó, một cảm giác đồng cảm xuất hiện, khiến bạn lái câu chuyện sang hướng khác hẳn. Thứ năm, dù một số chuyện không diễn ra theo đúng ý muốn, ngoài tầm với của bạn, nhưng yên tâm đi, những niềm vui vẫn lấp ló đâu đó. Thứ sáu và thứ bảy, nhiều khả năng bạn sẽ phải cân nhắc về vấn đề tài chính, nhưng những băn khoăn sẽ không đọng lại trong đầu óc bạn lâu. Đến chủ nhật, bạn lại xách balô tung tăng đi chơi. Đời lại tươi.
    Có nên tin?

Chia sẻ trang này