1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Một số ngày
    Nóng vãi...Mạng dial up thì như khẹc Nhưng mờ vưỡn vui
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    CÓ ai biết cách học 90 trang trong 24h để đi thi vấn đáp ko
  3. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    CÓ ai biết cách học 90 trang trong 24h để đi thi vấn đáp ko
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    sống mòn..................
    bùn thật đấy. Hôm qua khóc nức nở....... khóc được là tốt. Bù cho những ngày nằm dài ở nhà..... vật vã, cứ nghĩ đến là điên cả đầu
    huhuhuhu, bao nhiêu công sức thế là đi tong. Cũng buồn và thất vọng nhiều lắm chứ. Nhưng thoai, dù sao mình vẫn còn 1 cơ hội để có thể kết thúc những ngày vật vã thế này
    cứ tưởng hôm qua sẽ là ngày bế mạc của mình. Ai ngờ.... ngày mai, ngày mai sẽ được quyết định 1 lần nữa
    Mình sẽ được khóc hay được cười đây?
    sợ......................
    chỉ nói được 1 câu như thế ngay trong lúc này
    có ai cứu được mình ko nhỉ? hay chỉ mình cứu mình được thoai
    Mẹ ơi....... con xin lỗi. Con muốn nói câu này từ lâu roài nhưng..... con vẫn ko thể thốt nên lời.........
    1 lần này nữa thoai, con sẽ cố gắng..............
    con sợ lắm
    ko biết roài sẽ đi đến đâu
    chẳng biết hôm nay co'' ăn ngon ngủ yên dc ko nữa? hay lại vật vã chờ chết? ko đưọc
    ko được chết
    Điên à?
    cầu mong.......................
    lát nữa đi chùa vậy.................
    lại ước lại cầu mong...................
    ngày mai.............................
    mình có thể đánh đổi tất cả những j mình đang có để ko phải khóc vào ngày mai...........
    thoai roài. Biết làm thế nào được? đành chờ và cố gắng
    bỏ qua.........................
    lâu lắm roài ko gặp L, điên thật. ko gặp được mới tức chứ
    nhưng mà anh TA nói cũng đúng, sao mình ko alô nhỉ? cứ ngồi đấy mà hỏi
    nhưng ko hiểu sao, mình ko thể nhấc máy lên alô được
    kiêu ho^ ho^ :)))))))))))))))))))
    chết cái tội kiêu.........
    nhưng ko sao, ko gặp cũng chẳng chết
    dạo này T alô nhiều thế ko bít? mình chưa nhấc máy nghe 1 lần nào. chỉ nhìn số và ghi nhận.............. ko đủ can đảm để nhấc máy lên. Mình sợ j nó nhỉ? có lẽ mình sợ nghe những lời có cánh, những lời thanh minh của nó. Roài mình lại mềm lòng. mà mình thì ko muốn thế. Nó sắp về roài. G vui fết..........còn mình. Mình cũng mong nó về, để làm j? he he he chỉ để mình muốn xem phim, xem tài diễn kịch của nó được đến đâu? xem nó bắt cá 2 tay như thế nào? xem nó có lừa nổi mình ko? có qua mặt đưọc con G nữa ko?~~~> cho*`............
    thoai được roài. hẹn con C lát nữa đi chơi đây. thế mà h này còn ngồi đây. láo thật.............................
    đi chuẩn bị quần áo đây..............
    he he he he
    1 câu cuối nhe
    ước ngày mai mình sẽ được cười...........gặp được may mắn..........
    1 lần nữa thoai mừ............
    pntv
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    sống mòn..................
    bùn thật đấy. Hôm qua khóc nức nở....... khóc được là tốt. Bù cho những ngày nằm dài ở nhà..... vật vã, cứ nghĩ đến là điên cả đầu
    huhuhuhu, bao nhiêu công sức thế là đi tong. Cũng buồn và thất vọng nhiều lắm chứ. Nhưng thoai, dù sao mình vẫn còn 1 cơ hội để có thể kết thúc những ngày vật vã thế này
    cứ tưởng hôm qua sẽ là ngày bế mạc của mình. Ai ngờ.... ngày mai, ngày mai sẽ được quyết định 1 lần nữa
    Mình sẽ được khóc hay được cười đây?
    sợ......................
    chỉ nói được 1 câu như thế ngay trong lúc này
    có ai cứu được mình ko nhỉ? hay chỉ mình cứu mình được thoai
    Mẹ ơi....... con xin lỗi. Con muốn nói câu này từ lâu roài nhưng..... con vẫn ko thể thốt nên lời.........
    1 lần này nữa thoai, con sẽ cố gắng..............
    con sợ lắm
    ko biết roài sẽ đi đến đâu
    chẳng biết hôm nay co'' ăn ngon ngủ yên dc ko nữa? hay lại vật vã chờ chết? ko đưọc
    ko được chết
    Điên à?
    cầu mong.......................
    lát nữa đi chùa vậy.................
    lại ước lại cầu mong...................
    ngày mai.............................
    mình có thể đánh đổi tất cả những j mình đang có để ko phải khóc vào ngày mai...........
    thoai roài. Biết làm thế nào được? đành chờ và cố gắng
    bỏ qua.........................
    lâu lắm roài ko gặp L, điên thật. ko gặp được mới tức chứ
    nhưng mà anh TA nói cũng đúng, sao mình ko alô nhỉ? cứ ngồi đấy mà hỏi
    nhưng ko hiểu sao, mình ko thể nhấc máy lên alô được
    kiêu ho^ ho^ :)))))))))))))))))))
    chết cái tội kiêu.........
    nhưng ko sao, ko gặp cũng chẳng chết
    dạo này T alô nhiều thế ko bít? mình chưa nhấc máy nghe 1 lần nào. chỉ nhìn số và ghi nhận.............. ko đủ can đảm để nhấc máy lên. Mình sợ j nó nhỉ? có lẽ mình sợ nghe những lời có cánh, những lời thanh minh của nó. Roài mình lại mềm lòng. mà mình thì ko muốn thế. Nó sắp về roài. G vui fết..........còn mình. Mình cũng mong nó về, để làm j? he he he chỉ để mình muốn xem phim, xem tài diễn kịch của nó được đến đâu? xem nó bắt cá 2 tay như thế nào? xem nó có lừa nổi mình ko? có qua mặt đưọc con G nữa ko?~~~> cho*`............
    thoai được roài. hẹn con C lát nữa đi chơi đây. thế mà h này còn ngồi đây. láo thật.............................
    đi chuẩn bị quần áo đây..............
    he he he he
    1 câu cuối nhe
    ước ngày mai mình sẽ được cười...........gặp được may mắn..........
    1 lần nữa thoai mừ............
    pntv
  6. Onggia0_0

    Onggia0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi!
    Trời răng mà càng ngày càng nóng a ri hầy! Bựa mô về Vinh có lẽ còn nóng hơn nựa. Nhưng được cấy đi Cửa Lò thì sướng thôi rồi.
    Bựa ni đi bơi một mình. Lại nhớ đến ngày xưa, ngày chúng ta còn bên nhau... đi bơi cùng nhau...
    Nhanh thật đó hầy.
    Thời gian rứa cũng đc một năm rồi hầy..
    Anh vẫn chưa yêu ai cả, còn em thì chắc bây giờ cũng đi bơi cùng thằng cha đó à!
    Hạnh Phúc nha! Nhảy xuống bể bơi cho quên đi tất cả đây (không phải chết đuối mô nha)
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    CHỉ biết chúc phúc chứ biết làm gì bây giờ.Lần trước vẫn vậy mà,thêm có sao đâu.Nhưng mỗi lần thế đau thật.Chẳng biết làm gì.Để một cái gì đó tuột mất khỏi tay tuy làm đúngnhwung sau laithấy hối hận.Làm gì để k còn những kết cục trên?
    Mình bị người ta chửi"Klàm gì thì không đem lại được kết quả gì đâu"
  8. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    CHỉ biết chúc phúc chứ biết làm gì bây giờ.Lần trước vẫn vậy mà,thêm có sao đâu.Nhưng mỗi lần thế đau thật.Chẳng biết làm gì.Để một cái gì đó tuột mất khỏi tay tuy làm đúngnhwung sau laithấy hối hận.Làm gì để k còn những kết cục trên?
    Mình bị người ta chửi"Klàm gì thì không đem lại được kết quả gì đâu"
  9. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại thức đêm . Chiều qua , đến nhà nó làm bài . Nói chung là camơrun . Nghe đồn mẹ nó chả ưa j mình . . Nhưng nước đến chân rùi , nhảy ko kịp mất -> đành lóc cóc đến nhà nó ... nhờ nó help !
    Nó thấy mình camơzun wá hay sao -> lon ton đi mua trà sữa chân châu ... Khổ nỗi mình chít vì ăn ...
    Mẹ nó nhìn từ đầu đến đuôi , từ mái tóc bù xù rối vì gió , đến đôi kitô bẩn vì bùn mưa của mình ... Mình nín thở chờ đợi ... Cuối cùng mẹ nó cũng thốt lên " Cháu xinh xắn lắm ! " <- chắc an ủi . Chứ mình thấy mình lúc đó nhếch nhác đến độ ngu ngốc ... Thôi kệ , ko ngồi hỏi han thẩm vấn là tốt zùi ... Lò dò mò lên phòng nó . Oa oa , phòng con heo bừa zãi . Mang tiếng ... lần trước đến nhà mình , nó bĩu môi chê fòng mình bừa . Thế mà ...
    Ngồi viết được 1 lúc , nó lon ton chọc ống hút trà sữa cho mình ... HEheh , hiểu ý mình thế . Ngồi mút chân châu làm bài đã ghê . Hí , truyền thống mình và nó cứ ăn trà sữa là lại mút hết trà sữa , còn chân châu để lại để dùng làm phi tiêu thổi qua ống hút
    Tối zìa , lon ton đi uống café , uống để có sức thức đêm làm nốt . Thế mà 12h đêm , nó call cho mình , nhăn nhó than bùn ngủ .
    Ngồi làm được gần hết thì bùn ngủ quá -> mình lon ton lôi quần áo ra chuẩn bị cho hôm đi Tam Đảo . Lấy mấy cái quần bò bạc phếch ra , hì hục cắt xé thành quần sóoc . Xong xuôi , gọi cho nó khoe .
    6h sáng , xong . Thật dễ chịu !!!
    7h đi học
    7h30 đến lớp ... đã tan ... -> lò dò trời mưa đi về ... Thương mình quá ... hix hix
    Trời mưa , thôi , tí nữa bảo nó qua đón ... tí nữa vậy ...
  10. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại thức đêm . Chiều qua , đến nhà nó làm bài . Nói chung là camơrun . Nghe đồn mẹ nó chả ưa j mình . . Nhưng nước đến chân rùi , nhảy ko kịp mất -> đành lóc cóc đến nhà nó ... nhờ nó help !
    Nó thấy mình camơzun wá hay sao -> lon ton đi mua trà sữa chân châu ... Khổ nỗi mình chít vì ăn ...
    Mẹ nó nhìn từ đầu đến đuôi , từ mái tóc bù xù rối vì gió , đến đôi kitô bẩn vì bùn mưa của mình ... Mình nín thở chờ đợi ... Cuối cùng mẹ nó cũng thốt lên " Cháu xinh xắn lắm ! " <- chắc an ủi . Chứ mình thấy mình lúc đó nhếch nhác đến độ ngu ngốc ... Thôi kệ , ko ngồi hỏi han thẩm vấn là tốt zùi ... Lò dò mò lên phòng nó . Oa oa , phòng con heo bừa zãi . Mang tiếng ... lần trước đến nhà mình , nó bĩu môi chê fòng mình bừa . Thế mà ...
    Ngồi viết được 1 lúc , nó lon ton chọc ống hút trà sữa cho mình ... HEheh , hiểu ý mình thế . Ngồi mút chân châu làm bài đã ghê . Hí , truyền thống mình và nó cứ ăn trà sữa là lại mút hết trà sữa , còn chân châu để lại để dùng làm phi tiêu thổi qua ống hút
    Tối zìa , lon ton đi uống café , uống để có sức thức đêm làm nốt . Thế mà 12h đêm , nó call cho mình , nhăn nhó than bùn ngủ .
    Ngồi làm được gần hết thì bùn ngủ quá -> mình lon ton lôi quần áo ra chuẩn bị cho hôm đi Tam Đảo . Lấy mấy cái quần bò bạc phếch ra , hì hục cắt xé thành quần sóoc . Xong xuôi , gọi cho nó khoe .
    6h sáng , xong . Thật dễ chịu !!!
    7h đi học
    7h30 đến lớp ... đã tan ... -> lò dò trời mưa đi về ... Thương mình quá ... hix hix
    Trời mưa , thôi , tí nữa bảo nó qua đón ... tí nữa vậy ...

Chia sẻ trang này