1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhanhLy85

    KhanhLy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ở đời biết mình là ai thế là đã có ích 1 phần cho xã hội rui hehhe
    Thế ấy thích hoa gi để anh em trong box đến....

    Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao ..!!.
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vừa nhận được cuộc điện thoại.
    Bùn cười đek chịu được. Lại nói chuyện yêu đương. Mình đã trả lời từ tỉ năm trước là ko roài. Cứ lằng nhằng. Nghe chuối vật. Thằng điên. Bùn cười quá........ " Em vẫn như ngày nào, vẫn nhí nhảnh và hắt hủi anh...."
    Mình mà thông minh tý nữa, đặt chế độ ghi âm, gửi cho con G người yêu nó thì lại có phim để xem Phí quá......... =))
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu 1 tuần mới. Đầy lo âu
    Ko nhếch mép lên để cười nổi.
    Chán như con gián.....
    Chờ.............
    Ước j`................
    12 ngày nữa
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Xử Nữ (23/8-23/9)
    Có ai đó đang quấy rầy, làm "vựa" thời gian của bạn vơi đi trông thấy. Phải cho người ấy biết họ phiền hà như thế nào, nhưng hãy tỏ ra dịu dàng và tế nhị. Hãy để cho cô ấy (anh ấy) biết rằng bạn rất mến và trân trọng người ta, nhưng cũng nên giải thích để người ta hiểu bạn còn rất nhiều việc phải làm chứ không thể quanh quẩn bên chân họ. Đúng là tuần này, bạn có khá nhiều việc rườm rà, nên hãy tỉnh táo để xác định cho mình đâu là mục tiêu chính có ích cho sự nghiệp và cuộc sống của bạn. Thứ năm, nên dành thời gian cho việc dọn dẹp, lau chùi. Nhà cửa, xe cộ, quần áo... rất cần có bàn tay chăm chút của bạn đấy. Cuối tuần, sao bạn không làm một chuyến phiêu lưu để ăn mừng Noel. Chúc Giáng sinh vui vẻ.
    ~~> Tuần này......
  5. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    .....đang định lon ton qua topic tâm sự chui vào trang 100 thì chậm chân quá..nó sang trang 101....đau cháu.....
    ...hôm nay có thằng gửi tin nhắn.: iu ấy ***....bó tay thằng bé.......đến chết mất với cái kiểu iu này....hhihixhxi
    ....mizz my boo so much......
  6. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ...ghét lão kia quá......tự dưng bắt out sớm làm con bé ko chat với vip đc.......khốn nạn....
  7. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    1 ngày không đến nỗi tệ,, thắng bọn lớp Nha khoa 3-0 lấy được 2 trăm đi ăn thả phanh,, sướng quá,,,
    Ôi ,, lại thi rồi,,, mệt quá,,, lại ung thư, loét, viêm cấp, ....hơ hơ,,,oáp,,, đi ngủ thôi,, hơ,,,, hôm nay lập kỉ lục,,, ngồi học 15 tiếng liên tiếp,,, cứ thế này thành giáo sư mât,, mình phục mình quá hơ hơ
  8. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Hic hic!
    Hôm nay thấy chán đời thế không biết?
    Muốn chết quách cho xong... cho thanh thản.
    Hic hic!
    Tự dưng không ốm thì bây h lại Ốm và lúc thi cử thế này... CHả học được cái j, suốt ngày ngủ tít thò lò... Môn này trượt mất thôi
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng bảo mình đanh đá, ghê gớm là sao? Sao ko ai biết là mình rất hiền?
  10. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thật. Tự nhiên cảm thấy bừng bực vì những chuyện ko đâu. Điên Điên... Nó là thằng điên. ****..... Pó tay ko hiểu nổi. Hâm nặng...........................
    Hôm nay suýt thì die. Nhưng mà có lẽ mọi người yêu quý mình quá... cho nên là.... Hix... có thế mới biết được chúng nó yêu mình đến thế nào............ Happy..........
    Quay lại những ngày cũ. Dưng mà cảm thấy chẳng vui. Vưỡn có 1 cái j` đó. Ko yêu quý nhau được như trước.Mình thay đổi hay chúng nó?
    Lại nhìn thấy bộ áo đôi trên 8x... Triệu tư.... Hix... Giá như có ai mặc cùng mình... Bộ lần này đẹp hơn bộ năm ngoái..... Lại nhớ L thế. Bằng h này năm ngoái...., cũng áo đôi.........
    Ngày mai...........!!!.......!!!.......!!!!
    Hy vọng.....mong manh...........
    Sắp noel roài. Bỗng ko muốn đi cùng H. Mình ghét hội thằng Hải, con Chip lắm. Đek thik.......... Bọn đáng ghét đấy. Vẫn acay vụ lên Vạn Hoa. Con trai con đứa j` để mình trả hết 880k..... Vẫn ghét................. Pựa dân.
    10 ngày nữa................................

Chia sẻ trang này