1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    .......quá khứ của ny mình.....có nên suy nghĩ nhiều ko đây....hihxxihx/....hình như con zai thàng nào cũng thế.....nghĩ thì cũng thấy tủi thân......trùi uii....đau hết cả đầu...hix...tốt nhất là ko nghĩ đến nữa......
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... vở vỉn thật. Rỗi rãi alô rủ con pạn đi cà phê ngắm hồ Gươm . Mình đã kêu để mình qua đón nó, lại còn ko chịu. Bảo để nó qua đón mình. Đợi mốc mõm đek thấy đâu. Cũng chẳng alô cho mình 1 câu. Thế đấy, alô thì tắt máy. Thế đấy............... Sao chúng nó có thể vô trách nhiệm đến thế nhờ? Bực mình vật........ Đời...........................
    Làm con bé, mất hết cả hứng. Đi dọn phòng ~~> Mẹ tưởng mình bị làm sao. Ghét!
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Noel vất vả,cực ghê nhưng vẫn là noel vui nhất mà mình có được.
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ cả ngày...mệt wá
  5. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    .....mệt mỏi....thất vọng và bùn chán...
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mẹ hỏi chuyện mà bùn quá. Sợ nữa chứ. Tự nhiên thấy rùng mình Sẽ có lúc... Mình sẽ nói với mẹ all.............
    Hôm nay đi học. Vui.............. Bùn cưòi vật....
    Học hành chăm chỉ nào.....
    Đang chat cùng Linh béo..... Nhắc đến L, nó nói làm mình lại thương L quá. Mình có ác quá ko?.... Chẳng biết nữa.... 31-12... Ok.... Ngày này năm ngoái..................Xem xét.......
    Bùn cười... con bé bạn nó cứ hỏi mình những câu về "..." rất là ngớ ngẩn nhớ. Mình ko hề như thế...........
    Anh L và QA rủ chiều đi uống nước. Ko thích... Ko có hứng... Nhưng mình vẫn muốn đi cà phê, rủ con Mi thì nó bận. Choá.......
    Muốn ngắm mưa quá...................
    Bùn.........Sợ........
    Cố lên bé!!!!!!!!!!!!!!!
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    oài,vừa viết thiếp vừa huhu chứ.Chưa bao giờ thấy nhiều cảm xúc như thế,dễ khóc đến như vậy,Chắc là thật rồi.Khác mấy lần trước quá,quả la có sự khác biệt.
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    điên cái đầu ,còn 3 môn nữa bao giờ mới xong đây....ặc ặc.
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới bắt đầu bằng 1 cái hắt xì....hôm nay xui rồi!!!
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    vừa dạo một vòng các forum,nhộn nhịp phết.....
    dzo dzo

Chia sẻ trang này