1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mẹ bị làm sao thế ko biết? Vui tính vật. Yêu mẹ. Mình sẽ ngoan hơn.......
    Đi học. Ổn. Mưa.... Ghét vật. Bẩn.
    Mình thích mưa là thế. Nhưng mà cũng ko chấp nhận nổi cái mưa này. Bùn.........Bùn........
    Nhớ"...." lắm...........Biết làm thế nào được? Sao khi nó ol, mình lại ko nói cho nó như mình đã hứa?..... Mình sợ thất bại. Thế thoai....
    4 ngày nữa thoai...........Vưỡn thế............
    Linh béo dạo này làm sao thế ko biết? Bực quá..... Yêu đương loạn cả lên..... Thì ra nó cứ rào trước đón sau là thế đấy. Mục đích cả...... Ghét........Nó ko ngại L sao? Hâm.......... Bực quá. Cứ làm phiền.............
    Định đi giặt quần áo. Nhưng mà mưa quá. Từ đầu mùa đông đến h chưa giặt quần áo lần nào. Mặc 1 lần roài vứt ra đấy. Cũng chẳng ai giặt cho mình.May mà vẫn còn quần áo để mặc. Đủ dùng...... Tuần này mà cứ mưa thế này chắc mình hết quần áo mất.................
    Mưa mưa..............
    Cố lên nào bé..................
  2. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ....nó đã ko cần.....đau hết cả lòng.....miẹ con zai thèng dog nào cũng như nhau.....nghìn thằng như 1......khốn nạn cả lũ......
    ...hôm nay vừa ra khỏi cổng trường bị 1 thằng điên từ đâu bắn ra nó duổi cho chạy gần chết.......sợ hết cả mìn......may mà con bé nhanh chân ko bị nó tóm đc thì xong....sao bây h ngoài đường lắm điên thế ko bít....
  3. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chán đời cái ttvnol
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Xoá bao cookies đi rồi
  6. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ttvnol làm sao ý nhỉ hay là máy có vấn đề
  7. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    TTvnol làm sao ý ý ý ý
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Sao chán??? Cuộc đời còn tươi đẹp lắm mà!
    Khi nào online gọi tui, kể cho 1 chuyện chết cười lun!
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bùn quá. Sáng nay lười đi học... Ở nhà ngủ. Thế là bị mẹ mắng. Hix.... Bao nhiêu lần như thế có làm sao đâu? Tự nhiên.....hôm nay lại thế? Chắc......mẹ bực quá..... Nhưng mẹ nói cũng đúng. Mình đã hứa như thế nào roài?... Sao?..... Chán chán chán Thôi...........cố lên nào....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ.............
    Giá như.............Nhưng ko được nữa roài.............Đành vậy................
  10. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyện quá, đau đầu, chẳng làm được gì tử tế. Nếu có bị ghét bỏ thì đáng đời thôi

Chia sẻ trang này