1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha....đang chat cùng chồng......Thằng này được cái dẻo mỏ ạ. Hiz hà...tưởng mình gà chắc. Biết thừa.....Quan tâm đến người ta vật ạ........Cứ làm như............Chồng với chẳng con............Lướt ngay.........Mình đâu fải là con bé của 4 tháng trước. Tin nó, yêu nó, gạt bỏ mọi thứ để yêu nó....Nó cứ làm như mình ko biết j` ý. Biết thừa nó đã có người yêu. Chẳng qua ko thèm nói...........Nó cứ làm như nó giỏi giang lắm ý,nó tự hào về nó lắm............ Dử hưi................Mình đá đểu cho mấy câu.........Lại đơ ngay ý mà..............
    Hiz hà.....nó out roài kía....Lại chồng iu vợ nhiều lắm....Hiz...nhớ hồi trước... Cứ cuối 1 tin nhắn lại vợ Y chồng.Bây h thì á..........Hâm roài...............Cút ngay.............
    Thoai....đi học đây...................
    Cố lên Vân iuuuuuuuuuuuuuuu
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chết cười ông Đỗ Mười Chả mấy khi điên loạn như hôm nay. Buồn cười quá đi mất. Trêu trẻ con vui vật í ạ Thế là tìm ra niềm vui mới rồi
    Một ngày vừa mới bắt đầu, vui lên nhé Biết thế là được. Chẳng cần gì nhiều đâu
    Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Cơn mơ nào cũng đến lúc fải tỉnh giấc Cố lên naoooooòoo Không được thì thôi, xuống cũng chả sao
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nói với mẹ roài. Viết thư roài. Nhưng mà vô ích. Mẹ ko cần đọc. Đã hỏi chuyện. Mình ko cần đưa. Cũng đã nói thật. Mẹ cũng nói vài câu mắng mỏ. Nhưng chẳng mắng j` nhiều. Cảm thấy tội lỗi quá. Lỗi của mình thật lớn. Hiz........... Giá như................
    Thoai............đành cố lên vậy.................
    Vừa nghe được 1 chuyện. Cứ thắc mắc mãi............Vì sao lại vậy chứ?
  4. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ...bùn...
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thật.buốt hết cả đầu.Ốm mất.hic,đi thiếu anh mà
    Được lovejunhan sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 08/01/2006
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nói là làm mà. Chúng nó cứ thách mình. Đố mình ko ol....Đã thế á............Đây làm cho biết nhá.............Hôm nay cho phép con bé ol 1 tiếng. Chỉ thế thoai. Cố lên nào....... Hôm nay con Hằng nó chế giễu mình: Cái mặt mày. Trước kia ol 24/24, bây h quyết tâm chắc 22/24 ^_^ Choá...............
    Hôm qua vừa cho con Mi cái ID trong games vn............ Bây h ko có game j` hết. Lướt ngay......................
    Thích anh quá à.................... Bùn cười..................
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    1 ngày bình thường. Vẫn quyết định thực hiện chiến dịch cai net. Hiz hà...Sao mẹ đáng yêu, mẹ dễ thương, mẹ hiền thế nhờ? Làm mình lại bớt thấy hối hận roài Cứ thế này thì làm sao mình khá lên đươc chứ? Mẹ cứ dụ dỗ mình quần quần áo áo, lại còn dụ mình nghỉ học đi Tuần Châu cùng nữa chứ! Ôi................chết mất thoai mẹ ơi!!! Con yêu mẹ lắm mà...............
    Nhớ là thực hiện những j` đã nói nhá.................
    Nhớ anh như nhớ người iu...............Thế này thì chết. Chết thật. Hiz hà....đang bảo là ko được yêu mà.......
  8. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được optimistic_boy_0409 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 10/01/2006
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái. Mẹ ko đi họp phu huynh. Tưởng thoát. Ai ngờ hôm nay con CN vào lớp. Hiz hà...nó mỉa mấy câu. Rút cuộc là mời PH Thể nào về mẹ cũng rú lên cho mà xem. Ngày mai mẹ đi làm mừ..........Hiz.........đúng là chả bình yên được.....Hôm qua đang vui vẻ thía. Tự nhiên........ >_< Hôm qua bố mẹ bảo mình dẫn người yêu về mới sợ chứ. Chả hiểu người yêu ở đâu ra mà dẫn về thế? >_<
    Vừa đi mua quần áo về.........Đang suy nghĩ lại vấn đề cai net. Hiz........đúng là............Ko thể khá lên được...........
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung là mệt vãi hèng và ngắn gọn là ốm pố nó zồi Mệt ! Mệt ! Mệt !

Chia sẻ trang này