1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết...sắp Tết roài..............
    Tình hình là nhiều niềm vui fết............
    Vừa nghe tin T mất máy, mất xe.....cả con G cũng mất máy luôn. Thế là đôi chiếc 761 ra đi............ Nghĩ mà bùn cười..... Thế là coi như anh nó mất hết roài còn j`? Có tin vào quả báo ko nhỉ? Ăn ở thất đức nó thế đấy! Con D bảo mình alô cho nó, chia sẻ.......... Nó mà thấy số của mình gọi, chắc ngạc nhiên lắm đấy.........
    Con G, tử tế với mình thì mình tử tế lại. Còn cái kiểu cứ gặp mình là đá đểu như thế này á. Đúng hôm 30 mình đem hết quà cáp, thư từ của thằng T gửi cho mình đưa cho nó đọc bây h chứ lị......... Lúc đấy chắc nó nước mắt lụt HN mứt.............
    Thoai, chả lảm nhảm linh tinh.
    Tự dưng lại thấy pùn. Pùn vì nhiều lẽ. Hay tại lâu lắm ko pùn. Nên nhớ?
    Yêu...................
    Nhớ..................
    Thích.....................
    ~~~>............Ai?
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng gặp người cũ cũng hay nắm cơ Hôm nay được bạn rủ zê sang To Lose chơi Thik nắm dưng cơ mà vẫn đang băn khoăn và lưỡng lự. Tức nghĩa là vẫn chưa quyết định được é Vì tình hình là độ này nảy sinh nhiều vấn đề huỷ hoại các noron thần kinh quá Ngắn gọn và xúc xích tức là điên đầu í
    Tiền là giấy, đốt là cháy
    Tình là bụi, phủi là bay

    Ngẫm cũng đúng nhở. Tờ là gì mà cớ sao ng ta fải quằn quại vì 2 chữ Tờ 1 và Tờ 2
    Vẫn ấm ớ đứng bất động giữa ngã tư. Vẫn ấm ớ chưa chọn nổi cho mìn 1 con đường...Vẫn cứ thế mà ấm ớ thôi. Cứ ấm ớ thế này mãi thì kiểu gì cũng có ngày xe nó cán cho nòi ruột Ôi ! Chán thôi zồi ! If life is so short Cuộc đời thật ngắn ngủn
    Lại thêm nữa...
    Cái máu ngang ngạnh và ương bướng trong mình để chế độ default rồi. Lại tưởng tượng ra nó giống như khi dính cái trang vn-n.com chết tiệt í. Cái con vn-n.com lúc nào cũng mặc định là homepage, còn mìn mặc định là ngang và bướng. Đáng ghét đấy, khó chịu đấy, dưng cơ mà cũng có tí đặc trưng nhì Một số nhân vật đang ngày đêm nỗ lực để cải tạo cái sự ngang và bướng này, cơ mà sai phương pháp thì cũng mệt nghỉ í nhỉ A men, tội lỗi chửa
    Thôi, làm tí tâm sự kể lể đêm khuya lấy lại tí tinh thần nào:
    1
    2
    3
    Bắt đầu !!!
    Đời kể cũng lạ nhì, ngày còn be bé í, nghe mọi người kháo nhau cái câu hay lắm. Rằng thì là :
    " Cùng 1 lúc, 2 người có thể cùng yêu 1 người. Nhưng cùng 1 lúc, 1 người không thể yêu 2 người".
    Cái ngày be bé í, tâm đắc cái câu này nắm, vì thấy nó có vẻ hợp đạo zời, logic lại còn có tí văn vẻ + triết lý củ khoai lang Đã từng có thời, giữ câu này làm châm ngôn, khẩu hiệu cũng như làm câu nói yêu thik. Nhưng nghiệt cái là...Cứ giừ giừ thêm tí nào, thì hoài nghi thêm mấy tí vào cái câu châm (chík) ngôn í. ..... Mà tính đến thời điểm nói thì cái thời be bé í cũng xa tương đối rồi, và dân tình bây giờ có thể gọi ngắn gọn cái thời í là Dĩ vãng , còn theo như ca sĩ Phương Thanh thì chị hét lên rằng " Một thời đã xa" ( cực kì í )...
    Bởi vậy nên là....
    Bây giờ í, thay vì ngưỡng mộ câu châm chik ngôn đấy, mìn lại ngưỡng mộ 1 cái khác. Cái đấy là gì các bạn có bít ko? Đây, nó là :
    Một chàng trai đi mua thiếp tặng người yêu nhân dịp Valentine. Đến 1 cửa hàng tặng phẩm, chàng trai hỏi chị bán hàng:
    - Chị có thiếp nào đề tặng " Mãi mãi yêu em, tình yêu duy nhất của anh" không ?
    - Có
    - À, vậy chị cho em 7 cái !
    -....( #@*)%)$(@ )

    Cái mẩu truyện này kể ra tuổi thọ nó cũng khưa khứa rồi đấy nhờ. Chắc mọi người cũng chả lạ lẫm zì với nó nữa. Cũng cái hồi be bé ấy, cũng thik cái truyện này ghê gớm. Đơn giản vì nghe nó nhăng cuội và khó tin, có fần fi lý thế nào é. Đúng là, không có thời be bé nào là không ngây ngô cả, nhì Đến giờ ngẫm lại ( lại ngẫm ), thì cái câu chuyện này nghe có fần hợp thời hơn nhiều so với cái câu châm chik ngôn kia Thế nên là, giờ đây ko những chỉ thik cái mẩu truyện này như hồi be bé đâu, mà còn thêm nhiều fần ngưỡng mộ nữa
    Thôi, tạm thế cho ngày hôm nay Ngắn gọn cho kết luận là : Bế tắc
    Được Washabee sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 13/01/2006
  3. khanhfrance

    khanhfrance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Giờ này còn chưa đi ngủ, viết gì mà viết dài thế
    Ngủ ngon
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngoan Khi người ta ngộ ra chân lý: Giá trị xã hội đảo lộn hết cả rồi, chả biết đường nào mà lần thì người ta khó ngủ nắm ấy ạ
    Đúng là chả biết đường nào mà lần Buồn cười quá há há há
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0

    Người yêu nhé...

    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn

    Đừng ngần ngại nụ hôn
    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu?
    Có gì đâu mà nhiều
    Ôm em, người yêu nhé
    (Hiên nhà - bầy chim sẻ
    Chẳng bao giờ bay đi)
    Em sẽ chẳng tị suy
    Chẳng so bì, lo lắng
    An tâm và yên lặng
    Trong vòng tay của anh
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng...
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có j` đáng nói. Tự nhiên thấy chán mọi thứ. Thấy mọi thứ xung quanh mình thật nhàm chán. Ước j` có quả bom, tất cả chết hết thì hay nhỉ? ^_^
    Ngày mai thi 1 số môn. Dưng mà đã học hành j` đâu? Vẫn cái bản tính đấy. Lười. Ỷ lại. Lắm lúc nghĩ ước j` nhà mình nghèo thật nghèo. Để làm j` nhỉ? Để mình ko ỷ lại, để mình có động lực phấn đấu học hành như 1 cơ số đứa: Học sinh nghèo vượt khó í...........Hiz......Hâm roài..............
    Lại vừa lượn lờ với con M về. Chưa ngồi nóng chỗ đã thấy nó alô rủ lát đi chơi tiếp. Hiz.....Rối ren quá. Ra đường bây h thấy cứ noạn noạn thế nào í..........Sắp Tết, thấy ai cũng xúng xính.......Bọn chíp hôi thì nhố nhố nhăng nhăng. Hiz....Sự đời lắm lúc thật rối ren. Nhưng riêng tóc mình thì không.......
    Bọn lớp mình hôm nay trẻ con vật. Có mỗi thế thoai mà cũng dỗi. Hic......vừa trẻ con vừa nhỏ nhen,chấp vặt. Dưng mà nghĩ bùn cười thật..............
    Nhớ fết.........Chẳng biết nên làm j` nữa? Pó tay.........
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hiz j` thế ko pít nữa? Chiều đi chơi cùng bạn H, bạn ý mới đi Sing về. Trông bạn ý dễ thương dã man, lại còn hiền nữa chứ. Ôi..........mết bạn ý mất thoai. Trông dễ thương ko chịu nổi. Ấy ấy tớ tớ, cậu cậu bạn bạn........chết cười mất thoai. Dễ thương quá à...... Lâu lắm roài ko đi chơi cùng bọn cùng tuổi. Thấy là lạ........Dưng mừ thoai, tha cho bọn ý. Bạn ý hiền như thế. Bị mình quát cho mấy câu, bạn ý tịt lun.... Khổ thân. Bạn ý hiền và dễ thương quá à............ Đẹp zai nữa chứ. Nhưng mừ hình như con M thích bạn ý. Làm sao bi h. Ngang trái roài đây. Con éc đấy, hôm nay giả nai vật ạ..... Làm bạn ý lại tưởng mình đanh đá lắm cho mừ xem............... Thoai, nhường M......^_^.......Mình ko thích yêu xa.............
    Thứ 6-13, gặp bạn Duy ngoài đường mới bùn cười chứ Hê hê.......Tình đầu của mình, trong sáng, đẹp đẽ, lãng mạn là thế. Thế mừ.......Đang đi trên đường, nhìn thâý thằng nào đầu vàng vàng, lại còn lai hồng, áo len xanh lá cây.....Sh hồng.Đang định quay ra, soi.....chửi cho mấy câu.Ai ngờ bạn Duy của mình. Ôi..........ko thể mê nổi. Firstlove của mìn đấy sao? Mình biết là nó tồi tệ roài. Dưng mà nó vưỡn đẹp zai, bây h thì tồi tệ đến mức ko mê nổi nữa roài, trông như 1 thằng điên........... Đã thế lại còn rủ mìn đi uống nước.Hiz....chết mìn cũng ko bao h đi cùng 1 thằng xấu xí gây chú ý như thế. Trông ghê vật......... Bạn ý bi h sành vật, yêu 1 chị sn 85. Hiz.....mìn chả có ý j` cả, thế mà bạn ý kêu mình đá đểu bạn í....Hí hí... Nhưng sự thật thì trông bạn ý kinh quá à.....Ôi tình đầu....mất hết cả hình tượng.........cái thằng trẻ con, nhí nhố, dễ thương của mình đâu roài? Thế mà nó còn dám mở mồm kêu Tết qua nhà thăm mẹ mình mới sợ chứ.....cái mặt nó qua nhà, mình đuổi thẳng cổ............. Ghê quá à.............
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi thi về. Làm được bài mới kinh chứ..........Sao mình bịa văn giỏi thế nhờ? He he he hôm qua chả học hành j`. Thía mừ................. Chiều nay thi Anh típ >_<........Hôm nay lại là thứ 7. Hiz hà...........thường thui!!!!!
    Lúc nãy trên đường gặp con G. Bực mình thật. Vưỡn cái giọng trên phân của nó, cái giọng hơn người, cái j` cũng biết, cái j` cũng đúng. Ghét thía Đá chít cha nó bi h chứ nị. Bực mìn.................>_<
    Tình hình là bạn M thích ban H thật mới sợ chứ. Mà con M này khốn nạn quá, có người yêu roài mà còn vớ vớ vẩn vẩn Khổ thân thằng người yêu nó. Hiz......sao bạn mìn lại khốn nạn thế nhờ Thoai, chuyện tình iu, mìn chả tham gia, trẻ con. Pít j`?
    Hì hì hì........
    "Ấy" của mìn đáng yêu vật..........iu thế cơ chứ nị ^_^
  9. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    ui trùi ui...........bùn cười...........Đặt ra nhiều cái.....để mà.......có cơ hội.......thế mà.........
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    He he he thế là nghỉ Tết roài. Đỡ fải đi học. Sướng. Tự sưóng cái nhỉ? Chơi thoai.......................

Chia sẻ trang này