1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay......7h........có chuông đt. Bật dậy. Con M alô, thay quần áo, đưa nó đi học. 7 rưỡi, về nhà............Ngủ tiếp.Mở mắt ra đã 11h..........Hiz.........Đánh răng, rửa mặt. Đi đón nó. Hiz......ngớ ngẩn vật. Hôm nay mình đánh răng đến 2 lần...........
    Xong đi ăn trưa. Trên đường lại gặp bạn D của mình. Hiz.........Ruyên số............
    Đường đẹp. Trời đẹp. Và người cũng đẹp.
    Về nhà, phải ol nói chuyện với anh H. Nghĩa vụ. Muốn đi ngủ quá à....Dưng mừ...............
    Nhận được 1 cơ số tin nhắn. Trong đó có tin mình chờ, còn lại thì......chẳng muốn đọc 1 tẹo nào........Sao người mình thích thì.....còn người mình ko thích thì................
    Đời...........Rối ren quá đi mứt......................
    Ngày mai đi tập quân sự. Oải và nản cực kì. Dưng mừ.............
    Chả hiểu người ta đang làm kí rì nữa cơ...........Ghét vựt............ Hôm nay trời đẹp mừ.....................
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn người khác tin mình và fải thật tin í, điều đó không phụ thuộc vào người khác. Tất cả là do bạn mà thôi. Nếu muốn khiến người khác cảm thấy tin tưởng mình, thì hãy tạo điều kiện để họ cảm thấy tin tưởng bạn không fải là 1 việc làm Ngu xuẩn Đơn giản í mà, nhì
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Tuần tập quân sự. Tình hình là mệt mỏi fết. Bụi bặm, xa xôi, nắng nôi, bẩn thỉu.Nói chung là chả có j` thích thú cả..........>_<.............
    Cũng đã thực hiện được kế hoạch j` đâu?
    Vớ vỉn quá.......Roài, thì cứ để xem đã. Bình thường mà sống. Ok girl?
    Tình hình là cũng chả muốn yêu đương j` sất. Thì thoai, cứ vui đi.............. Thế này là cũng ổn roài, đúng ko?
    Vừa chat với bạn Duy. Bùn cươì. NHưng sẽ chả bao giờ mình tìm lại được những cảm xúc trước kia. Sao thế nhờ?
    Sắp Tết..Ừh............chả biết là có vui ko nữa? Nhớn roài mừ........
    Chờ anh.........chờ chờ chờ chờ chờ..........ưh thì chờ........Sắp roài.........Nhờ?
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ. Các bạn ạ, trong mỗi chúng ta í, chẳng ai muốn sắm vai 1 gã phù thuỷ độc ác và xấu xí hay 1 mụ phù thuỷ đầy mụn nhọt và độc ác fải không các bạn ??? Ừh, ai cũng vậy đấy, trường hợp này, tớ cũng ko fải ngoại lệ. Tớ muốn thế giới hoà bình, trẻ em được cắp sách đến trường và bạn bè 5 châu đoàn kết tình thân ái hữu nghị, cùng nhau hướng tới 1 tương lai sáng lạn và tươi sáng hơn. Ôi chao ! Tớ iêu hoà bình và ghét chiến tranh nắm nắm í Tớ chỉ muốn đem đến hạnh phúc cho tất cả mọi người (tốt) thôi
    @ Em: Thực sự tôi cũng chỉ mới được biết đến em và mối quan hệ giữa hai người. Tôi cũng như họ mong em hạnh phúc và vui vẻ. Cuộc đời còn ở phía trước và dài lắm. Sẽ còn nhiều bất ngờ và thử thách, ăn nhau ở chỗ người ta có sáng suốt xử lý tình huống và vượt qua thử thách không? Tôi tin là em có thể làm tốt điều đó. Mặc dù chưa gặp em lần nào, cũng chỉ mới biết em qua những bài viết. Nhưng thực sự thì tôi cảm thấy quí và trân trọng em lắm. Không thì ít nhất là con người cyber và những bài viết của em. Chúc em vui và hạnh phúc. Thế nhỉ
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    He he he he......vừa đi tập quân sự về. Bật máy lên. Miẹ cha cái bọn FPT, làm ăn như ****.........Đek vào được. Ức con nhà bà chế. Hì hục ra được ngoài hàng. Định làm 1 cơ số việc tốt giải toả tâm lý. Thế mà..............đập ngay vào mắt. Cũng được thoai. Bây h thì tớ đã hiểu cậu là người như thế nào. Hoá ra thì.....tớ nói cậu k hề sai. Bạn tớ nói cậu cũng chả sai. Thì ra là tớ rất thông minh cậu nhỉ? Thế mà tớ còn định thực hiện lời hứa với cậu cơ đấy. Bùn cười qúa. Được cái bây h tớ được huấn luyện 1 lớp bơ roài. Thế cho nên là tớ bình tĩnh cực. Cứ như nà chưa bắt đầu í nhỉ? Cậu nhớ ăn ngon ngủ kĩ, sống khỏe mỗi ngày nhá.......Bây h tớ đek quan tâm đến cậu nữa. Mặc dù tớ nuôn nuôn coi cậu là 1 người bạn. Mà thường thì đã là bạn. tớ còn quý hơn người iu tớ........ Nhưng cậu làm tớ thất vọng quá. Cậu mãi ko khá lên được đâu. Mà hình như tớ cũng ngu xuẩn lắm thì phải? ......Cứ lo cho cậu, quan tâm đến cậu. Tại mẹ tớ dặn thế mà, mẹ tớ bảo những người như cậu, thật tốt. Vì vậy fải biết đối xử tốt với cậu. Chắc mẹ tớ cũng sai ròai hay sao í?
    Chat với bạn Duy thân iu của mình. Hì hì.... bùn cười đến chết mất. Bạn í lại hát cho mình nghe. Cứ như ngày nào...........Bạn í bảo tình yêu của mình và bạn í thật lãng mạn.......... Bùn cười quá. May thay, nghe lời mình. Bạn í đã nhuộm tóc đen roài. Nhìn bạn ý lại cool như ngày nào............. Mà sao dạo này mình tử tế nói chuyện với bạn í thế nhờ? Trước á....bạn í gọi, có bao giờ mình trả nhơì?
    Thoai thì thoai nhá.......mệt roài....đi ăn, roài đi ngủ. Chiều fải đi học mừ................
    Sống khoẻ mỗi ngày nhá.............Hị hị hị...............
  6. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Sắp tết rùi, lại thêm 1 tuổi nữa, tự nhiên nghĩ đến sự nghiệp và gia đình nhiều hơn. Nhưng mà còn trẻ nhỉ, mới 21 tuổi. Thấy chúng nó đi làm ầm ầm mà thấy lo lo. Cả anh và mình vẫn vô lo vô nghĩ nhỉ, học tốt thôi chứ chẳng còn cách nào.
  7. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ...lâu lắm mới quay lại đây....thấy thay đổi nhiều ghê....
  8. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ...hehhe....hôm nay ra đường hoàng tráng thía.......chả hiểu nhìn con bé có xinh đẹp đến mức quái dị thế ko mà sao ai cũng quay lại nhìn......xấu hổ quá đi.....
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lị thấy bùn cười. Đúng là đời. Có nhiều cái mà chết cười...........Ha ha ha hi hi hô hô. Chả hiểu thế nào, chả hiểu ra làm sao mừ lị hay ho đến thế cơ chứ nị..............Cũng ghê gớm fết. Tò con nhà bà mò vãi. Hiz hà......... Cứ gọi là trong nòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ, nhiều dấu hỏi chấm...............
    Chết cười.........................
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Sáng net
    Chiều net
    Tối: dạo được 1 xíu rùi lại net
    Đêm : nét
    Buồn như chấy cắn!

Chia sẻ trang này