1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ...kẹo mút ngon....
    ......mizz him so.....
  2. Candytalk

    Candytalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày mùng 2 tết lại gặp cầy hương, đã có bạn gái mới. Hix! hơi bùn... Đầu năm còn mất tiền nứa chứ. Xui quá đi! Ai biết cách để xả xui không? 6 ngày nữa lại phải xa Hà Nội rùi. Chẳng muốn đi chút nào huhu Thui nào không khóc, cố lên cố lên!!!!!!
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một máy. Sugar u, u go. Sugar i, i go. Ốm và thưc sự rất mệt Có nhiều niềm đam mê bất tận làm người ta thấy lạnh ớn đường xương sống nhể Nói chung là Let it be
    Mới đầu năm đã lăn quay ra ốm Cứ gọi là Del vãi hèng
    .........

  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    TSB nhà nó chứ. Ức con nhà bà chế. Tết nhất net như **** luôn, chả hiểu kiểu j`.Lởm đek chịu được.....Bực bực bực....
    Tình hình là........nhớn roài...chả hiểu Tết để làm cái j`...nhạt nhẽo vật..........
    Hôm nay hội lớp mình đi chơi... Tình hình là ngủ dậy muộn. Chúng nó đek đợi mình. Alô thì các cậu í đang ở nơi rất ư là xa xôi roài..... Ở nhà vậy. Nản........
    Sắp phải đi học. Mệt mỏi vật. Ghét 1 số thứ, à ko...nói đúng hơn là ghét đủ thứ liên quan đến học hành+ 1 số nhân vật. Buồn chán................
    Nhạt vật ạ...........Ghét vật ạ....Chung quy tại 1 chữ NGU mà thoai......Chết cũng đáng. Ngu Ngu Ngu Ngu...Mãi chẳng khá lên được.Mà thoai...đời mà...............
  5. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ...hớ hớ.....post nhầm...
    Được styyl3_g1rll sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 02/02/2006
  6. Candytalk

    Candytalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Không hay nghe nhạc việt, nhưng hôm nay nghe mãi bài Nhớ của Mỹ Tâm. Tâm trạng buồn nhưng lại có một chút vui vì nghĩ rằng mình cũng biết nhớ một ai đó, cũng biết thương một ai đó. Cảm giác mà mình đã mất từ lâu và tưởng rằng mình chai sạn đến nỗi không thể có được nữa.
  7. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ..oài.....sao trên đời còn sống sót 1 thằng ku tốt thế nhở.....có khi fải kiểm tra giới tính của nó.....h này làm quái jì có con zai như thế....
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ vẩn vơ. Hôm qua, chết tiền điện thoại. Cứ cảm thấy điên điên cuồng cuồng thế nào í. Nhấc máy alô ngay cho bạn í....bạn í đang ở trên đường. Đành vậy..........buôn luôn........Kể lể đủ thứ chuyện, chẳng sót 1 chi tiết nào. Dù là nhỏ nhất. Bạn í fán cho câu: Thôi xong!....Hizz...con bé bùn ngẩn ngơ luôn. Mà ko....mình có bùn đâu nhờ? Mình nhăn nhở cười đấy chứ. Cuộc đời vưỡn đẹp sao....tình yêu vưỡn đẹp sao.......Mừng cho chúng nó.......Nhưng chúng nó vưỡn ko thể bằng mình được.................Đời......
    Sáng nay bật thử máy lên....Vu vơ thế thoai...Ai ngờ...mạng lại ngon chứ.........Ăn ở có đức là thế đấy....Vui lạ.....Vớ vỉn thật................
    Sống là đấu tranh......Yêu là giành giật............
  9. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ......hôm nay là cái ngày jì mà sao toàn thấy bị nhồi ăn là thế dek nèo nhở...
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián

Chia sẻ trang này