1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabeMoon

    BabeMoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu uể oải. Dã chiến kháng sinh mấy ngày trời chẳng thấy đỡ hơn, trái lại, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
    Hôm qua nghĩ lại đúng là 1 cơn ác mộng. Giận như chưa bao giờ đc giận. Thấm thía vô cùng cái câu "Lời nói gió bay". Cuối cùng nói cũng chỉ để mà nói, hứa cũng chỉ để mà hứa mà thôi. Cảm giác tê buốt và nhói lên. Đau thật đấy.
    Cuối cùng thì cũng có thể ra khỏi nhà. Không fải với người đã hứa hẹn mà lại với con bạn thân. Buồn, chán nhưng dù sao thì cũng có người ở bên.
    Hai đứa lang thang vật vờ trên khắp các khu phố. Ngoài đường người ta đi lại vui quá. Ai cũng có đôi có cặp. Hai con bé dở hơi trơ mắt dòm người đi lại, chốc lại xoe mắt nhìn nhau, rồi cười " Tình yêu ở đâu nhỉ". Rồi 2 đứa cũng ôm ấp, cũng khoác vai khoác chân ra chiều ta ko hề cô đơn....Nhưng....
    Hai đứa mò về đến nhà khi đã khuya. Trc khi bước vào nhà còn cá cược xem con người ấy đang làm gì. Nó nói như đinh đóng cột " Đang tình thương mến thương với cái máy chứ làm gì" Nhưng lần này có vẻ như nó ko hoàn toàn đúng. Lúc bước chân vào nhà, mọi người đang quây quần bên cái máy tính ... để xem truyền hình. Tự nhiên cảm giác vui vui mới kinh chứ. Nhưng đến khi nó thay quần áo và bước ra thì...Vẫn con người đó với những niềm đam mê cháy bỏng và quen thuộc...Chán !
    Sáng nay ngủ dậy, 2 con ho như cuốc kêu. 1 cảm giác nặng trịch, nhức mỏi toàn thân...và thực sự cái sự mệt mỏi lên đến đỉnh điểm. Từ chiều qua đến chiều hôm nay nó chưa bỏ cái gì vào bụng. Thuốc cũng chưa buồn uống, đã ốm càng ốm nặng thêm...Và những gì nó nhận được là gì ? Con người đó trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn kịp nhắc nhở nó nấu cái gì đi, họ đói, và rằng từ tối qua vì nó mà họ cũng chưa ăn uống gì, rằng nấu còn ăn, còn uống thuốc nữa.... Nhắn nhủ xong họ quay lưng và ngủ tiếp....Một giấc ngủ thật an lành !!!! Còn nó, như chết lặng vì hạnh phúc trước những sự quan tâm, chăm sóc mà người ta dành cho nó....Đầu đau như búa bổ !
    Vào bếp, chồng bát cao ngang mặt. Cái bồn rửa bát đầy chặt những bát và đĩa, những đũa và thìa, đôi chỗ còn đc tô điểm thêm bởi những mới giấy ăn second hand ướt sũng nước, cứ bập bềnh nhấp nhổ trên cái bồn rửa bát. Khiến cảnh vật càng trở nên rực rỡ và sinh động. Đứng 1 mình trong căn fòng bếp, ko ai cả, chỉ những bát với đũa, chỉ những dĩa với thìa... Nó tủi thân ghê gớm. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nó vẫn quen được mọi người chiều chuộng ghê gớm...Ít ra là đến tận cái ngày tháng 12 định mệnh đó. Mọi thứ đối với nó dường như thay đổi 180°. Điều ngạc nhiên và gây bất ngờ nhất đối với tất tần tật những người quen nó và biết nó, có lẽ là nó có thể chiều chuộng 1 ai đó. Thật buồn cười, bởi bản thân nó cũng chẳng hiểu nổi nó đang làm gì....Nhưng nó đã thế đấy. Và đến bây giờ, nó nhận được gì..... hô hô. 1 chồng bát xanh đỏ tím vàng. Xanh đỏ tím vàng không fải do bát màu xanh đỏ tím vàng mà là do đống thức ăn thừa vương vãi, đống giấy ăn nhàu nát, quện vào nhau và hoà tan vào nước tạo nên cái sự xanh đỏ tím vàng đó....Thật rực rỡ !!! Mọi chuyện có thể sẽ chẳng là gì nếu nó là 1 người khoẻ mạnh....Nhưngggggggggggggggg có ai hiểu là nó đang mệt mỏi đến cùng cực không. Có ai hiểu là thật nực cười khi một người vật vã vì đau vì ốm cong cóc đi phục vụ những người khác trong khi những người khác ấy đang yên vị trên giưòng ấm đệm êm và chìm trong những giấc mơ thần tiên cổ tích khôngggggggggggggggggg???????????????, Đúng đấy, thật nực cười................ hahhâhhhahhahhaaaaaaa
    Điều cuối cùng nó cảm nhận được là gì...Vẫn chỉ là sự vô tâm ấy đang bóp nó đến nghẹt thở ! Cần 1 liều thuốc chăng ?!
    Được BabeMoon sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 03/02/2006
  2. Candytalk

    Candytalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ quá rắc rối để mà nói. Và phải bám vào một điều để sống: mọi điều xảy ra là những thử thách mình phải vượt qua, cuộc sống đơn giản là tiến về phía trước. Không cần phải cố quên, không cần phải cố nhớ makêno!
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...nhâu nhắm chả ol. Nhận được nhiều ơi là nhiều tin nhắn. Thích chế? He he he .....Lắm cái làm mìn giật nảy lên. Hết hồn..........
    Bùn cười ơi là bùn cười.....Thích thú vật. Ngu ngốc.........
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Siêu ngắn ~~~>>> Em yêu anh nhiều lắm đấy, biết không Ngốc à !!!
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Mơ..
    Nhớ
    Mở mắt...
    Nhớ...
    Giận..
    Ghét..
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Dỗi roài.............
  7. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi hi....Bùn cười. Vưỡn dỗi. Chả thích nữa roài. Buông xuôi. Đến đâu thì đến. Thờ ơ................
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    1 ngày trôi qua!!!
    Chầm chậm & nhanh nhanh!
    Buồn & vui ... ???
    Tự hỏi lại mình ?
    Sao buồn???
    Mà vui ko đó?
    Sáng: Dậy, online + dọn dẹp ... thời gian trôi nhanh qua!
    Chiều: Học , đếm thời gian ... chờ mãi chờ mãi hết giờ!
    Tối: ĐI off, muốn về nhà nhưng vẫn cố đi !
    Và rồi...
    Nụ cười + ...
    Suy nghĩ ...
    Đêm: Online
    Gặp ...
    ...
    Một cái gì đó thoáng đến và thoáng qua!
    Mong chờ cả ngày chỉ để ,,,
    Lại buồn ...
    Buồn ngủ !
    Đi ngủ..
    1 ngày vô vị ...
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi!
    Muốn thoát khỏi cái tình trạng này quá!!!
  10. bloodmetal

    bloodmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này