1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Vào ... ra
    Ra ... vào...
    Lên ... xuống...
    Cả buổi sáng ...
    Ko biết đang nghĩ gì và định làm gì nữa!
    Muốn hét lên một tiếng quá!
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  2. hungunsvn

    hungunsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ..............................................Làm việc, làm việc, làm việc đi nhóc.....................................................................................................................................................................................................................................................................
    Suốt ngày chỉ có em thì sao có thể làm được việc gì cho ra hồn..............
    "Tôi biết em chẳng nhớ nhung gì tôi............."
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Vậy thì phải biết quên đi và sống ................... cuộc sống này đâu chỉ có mỗi cái thứ xa xỉ mà người ta gọi là "TÌNH YÊU".............................. cuộc sống này còn có quá nhiều thứ để chúng ta sống.!!!!
    Hãy gói gọn và cất ty cho em vào một góc của "cục thịt trong ***g ngực" mày ............... tình yêu nó tự đến rồi tự đi níu kéo mà làm gì.....trăn trở mà làm chi????????? Thời nay bọn con nít chúng yêu đương từ khi miệng còn hôi mùi sữa .......... làm quái còn cái gì để mà gọi là "tình yêu trong sáng"..............ha ha ha.............
    Quên em đi để mà sống ........................................nếu mày sống mà chẳng làm được qué gì cho đời thì yêu đương mà làm chi, nhớ nhung mà làm gì....................mày sẽ không xứng đáng với tình yêu của em...............
    ha ha ha ha...............................................

  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm mơ thấy U, nhớ U thê xờ thảm Nhớ cả 2 thằng em quái đản nữa Ối Thầy ơi, kon nhớ thầy
    Đánh dấu đây đã, tối về viết tiếp
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu buông xuôi tất cả!
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nói chung 8/3 năm nay thất bại Định làm bảng tổng kết thu hoạch và kỷ lục 8/3 dưng mà đọc lại thấy ẹ quá => bỏ đi cho đỡ xấu hổ Thật là buồn quá đi thôi
  6. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu trong lúc này mình nghĩ gì nữa.. Cảm giác khó chịu quá...
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cứ bảo buông xuôi rồi lị...
    Không làm được!
    Cố lên nhé!
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 13/03/2006
  8. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Cứ buông xuống rồi nhấc lên, buông rồi nhấc..cứ thế chục lần..lại cảm thấy khoẻ ra..lại chả muốn buông nữa
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu vô tội phải không anh
    Mưa vẫn khóc những điều xa xôi lắm
    Em quỳ gối trước một thềm lãng mạn
    Khắc khoải lòng gọi kỷ niệm không tên
    Câu thơ tình thuở trước hoá vô duyên
    Chắp vá mãi cũng lành ký ức
    Tuổi mười tám mơ bao điều ngốc nghếch
    Tìm đâu ra ngôi sao ước bây giờ
    Xin anh đừng đổ lỗi tại mùa thu
    Dẫu nắng cứ rưng rưng buồn lặng lẽ
    Hạ qua rồi mới hay không thể
    Bao vu vơ đã cháy đến cạn cùng
    Anh có về miền cổ tích xưa không
    Cho em gửi một nụ cười con gái
    Trên cỏ xanh nhớ thương nào nằm lại
    Mười chín ơi tha thứ những dại khờ
    Một ngàn lần tạ lỗi với ngày xưa
    Chẳng thể giữ được gì cho nhau cả
    Mình đã khác... mùa hạ thì xa quá
    Nên thu chẳng bao giờ có lỗi phải không anh?
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Mỗi mùa thu đều lặng lẽ ra đi
    Hoa cúc vàng lại trở về mỗi độ
    Nhành hoa nào ép trong trang vở
    Giữ lại thời mơ mộng để đi qua .
    Anh đi về bên ấy có người ta
    Không có mùa thu chia xa và những chùm hoa dang dở
    Từ dạo đó em cũng không nhớ nữa
    Bài thơ nào đã viết tặng riêng anh .
    Anh đi rồi mang cả khoảng trời xanh
    Mang một mùa thu vàng bé nhỏ
    Em ở lại với những lời bỏ ngỏ
    Trong gió lạnh cuối mùa cơn lốc xoáy thời gian .
    Bông cúc nào suy nghĩ đến miên man
    Bông cúc nào rồi cuối cùng sẽ úa
    Anh ra đi mùa thu vàng bé nhỏ
    Em...Bông cúc dại ven đường hóa cơn gió lang thang ...

Chia sẻ trang này