1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng và xa cách
    Ngày ta chia tay nhau
    Anh cứng cỏi đi mau
    Em giận hờn ngoảnh bước
    Tình yêu đâu báo trước
    Lúc chúng mình chia li
    Em ướt lệ khóe mi
    Anh gặng cười đắng chát
    Trái tim anh tan nát
    Mất đi mối tình đầu
    Tự trong tận thâm sâu
    Anh biết mình khắc nghiệt
    Em ơi em có biết
    Tình yêu chết vì yêu
    Và tại bởi tình yêu
    Hai đứa mình khờ khạo
    Đời quá nhiều dông bão
    Sao để anh một mình
    Chèo lái con thuyền tình
    Trước muôn vàn sóng cả
    Đã qua thời ồn ã
    Anh vẫn đây một mình
    Nhớ lại thời thư sinh
    Chuyện chúng mình thủa ấy
    Năm năm em có thấy
    Như mới vừa hôm qua
    Nay sắp phải đi xa
    Qua xứ người lạnh lẽo
    Xin tình đừng bạc bẽo
    Em người tôi yêu thương
    Để cho những giọt sương
    Không lăn trên gò má
    Chuyện tình mình hóa đá
    Cho đến mãi muôn đời
    Dù ở mãi muôn nơi
    Nhớ về nhau em nhé
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Hãy quên
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu.
    Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
    Đã yêu nhau mà thành dang dở
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu.
    Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
    Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
    Em đã muốn tình ta phai nhạt
    Đâu ngờ còn lại vết thương đau.
    Nhức nhối nhiều bởi đã rất từ lâu
    Trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
    Anh muốn yêu em như ngày xưa ấy
    Đổ vỡ rồi đâu còn được lành nguyên
    Em biết anh đã qua nhiều day dứt
    Anh buồn, em buồn còn nhiều hơn
    Trước em buồn vì đã để mất anh
    Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
    Sao lấy lại một niềm tin sụp đổ
    Hãy quên và đừng nói yêu em.
  3. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    gợi nhớ gì đây , nhắc nhở người yêu mới hay lưu luyến người yêu cũ ?
  4. hungunsvn

    hungunsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ................nói rùi mà cưng vẫn thế.......vậy thì anh phải làm gì?????
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chả liên quan Hay thì post thôi Bạn nào ý kiến giề Treo cổ tập thể đấy, đừng đùa hề hề
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói chiện với ai thế Tớ nói chiện với
  7. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mới chôm chỉa được cái avatar mới.....đẹp mê hồn...Khoe fát nhờ..........
    Tình hình là đến tận giờ này roài mà vưỡn chưa thấy bạn nào alô rủ mình đi chơi cả. Ngại quá cơ...Mình mà rủ các bạn đi chơi thì lại bị mang tiếng lười học, ham chơi....Các bạn í rủ mình, mình nể tình đi lại.....Như thế có fải là đỡ tội lỗi ko? Lương tâm mình cắn dứt lắm............
    Trời thì đẹp fết đấy chứ. Không ai có hứng à? Kì lạ thật......
  8. hungunsvn

    hungunsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em cứ lạnh lùng, em cứ im lặng.... anh mặc kệ....................................
    Rồi anh sẽ chinh phục được trái tim em, chỉ cần em không có người nào khác..........................................................................................................................
    Em sẽ là câu hỏi lớn của đời anh......................................................rồi anh sẽ tìm ra lời giải đáp, kể cả đó là sự đau khổ cực cùng............ok?
    I LOVE YOU..............................................................................................................
  9. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    lỡ em ý có rồi thì làm thế nào ? Thôi ah ? Yếu thế
  10. hungunsvn

    hungunsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ........................giá mà tôi không yêu em......................
    ...................tôi sẽ mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều.................................
    ...........................tiếc rằng "em lại không hiểu tôi ở chỗ nào trong trái tim em?........................................
    .......................đừng biến tôi thành người khác....................
    ......................................đó sẽ là một kết cục của tiểu thuyết........................
    ....................... tôi lại rất thật.........................................
    ..........................................Nỗi nhớ đíu gọi được thành tên.....................................................
    Được hungunsvn sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 15/03/2006

Chia sẻ trang này