1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungunsvn

    hungunsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ...................................nhưng mà nhớ em thật........................................
  2. hungunsvn

    hungunsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ..................................................... Chẳng có tâm trạng qué gì cả, dẫu sao vẫn thấy mình mạnh mẽ hơn khi dám nhìn thẳng vào sự thật................................................
    "Không quen sự thất bại.........đã thất bại...........nên không bao giờ bỏ cuôc........."
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Tức quá. Bị lừa...........
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Độ này lười như kún. Chả buồn viết cái kók khô zì cả Cuộc sống đôi khi màu hồng, đôi khi màu đen. Và ngày hôm qua thì đúng là đen thực sự. Fải nói là đen kịt mới đúng Sai lầm nhớn nhất trong thời gian gần đây có lẽ là quả đầu 102 này Vãi quá Giờ thì mìn sợ cả mìn rồi
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngắn thế này thôi ... Đang vui đấy ....
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Don''t u let me be faìthul?
  7. hungunsvn

    hungunsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Album anh tặng là cả một nỗi niềm............với rất nhiều tâm trạng.....vậy mà em chẳng chịu để trái tim mình lắng nghe........thôi đành vậy........hãy nghe bài "mùa hè sôi động" đi cưng..... Có thể sẽ thay đổi nhiều điều.
  8. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    gặp zồi gặp zồi , yêu nhắm yêu nhắm
  9. tkleanh

    tkleanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    mọi người vẫn thế nhỉ, ban đầu là cao su ở cung VHHN rồi sau đó ra lẩu Phùng Hưng
    tự dưng thấy nhớ nhớ 85 xưa và nay
    sau 1 đêm kô ngủ ,ngồi là quần áo + xem Indiana Jones, cái nik Melfice đã được quyết định đưa vào dĩ vãng, hơi tiếc, quên đi vẫn hay hơn, quên hết. A whole new life, new world lies ahead
  10. hungunsvn

    hungunsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ...........cũng có thể tỉnh....cũng có có sống lạnh lùng và lãnh đạm................nhưng chẳng thể nào quên được...............F**k!

Chia sẻ trang này