1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ...lâu lắm roài k bon chen vào đây ạ.........quên hết cả rồi.....
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Dường như những gì em làm đối với anh là vô nghĩa Vậy thôi vậy...
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Mèo vẫn iu anh iu nhiều lắm mà!!!
  4. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng viết nhật ký. Hôm nay đú đởn fát
    Cả ngày hôm nay lượn lờ ngoài đường như 1 kon điên. Mà có khi điên thật í chứ. Đi jao hàng mà đầu óc tưng tửng như người ở trên mây...
    Đang chán đời thì được lệnh triệu tập của bộ chỉ huy bà già gọi đi bác sĩ. Trong cái tình trạng chán đời í, giá kể mà vớ được anh bác sĩ nào xinh tươi téo, may ra còn có tí hứng thú khám với chả xét...Số mình cũng may mắn fít, vớ được 1 anh bác sĩ, cứ gọi là .... Nhìn chung là chán vãi, đang yên đang lành tự dưng được đến fòng cấp cứu khám ẹc ẹc. Đang yên đang lành, đến fòng bác sĩ khám cái, bệnh luôn. Tính từ thời điểm khám xét đến bây giờ, trung bình cứ 5 fút hắt xì hơi 1 lần. Đấy là tính trung bình thôi nhá, còn có nhiều thời điểm mật độ hắt và xì cao hơn khá là nhiều đấy. Vãi anh bác sĩ thật
    Khám xong lại tiếp tục cuộc hành trình đi jao hàng tiếp. Vấn nạn hắt xì hơi ko thuyên giảm. Vừa đi, vừa trực bay ra khỏi cái xe ặc ặc. Đầu thì ong ong, mắt thì lờ đờ. Ơn giời, cuối cùng cũng vẫn lành lặn mò về nhà trước 5.45pm. Vật vờ mãi... chờ....chờ. Vẫn chẳng thấy gì. Cuối cùng chộp thằng em, bắt nó đưa đi.
    8.45pm, bu đến đón về. Đúng giờ thế không biết Báo hại mình mò mẫm trong bóng đêm mất 1 số fút. Chỗ đấy thì còn hẻo lánh tăm tối nữa chứ
    Chạy long nhong cả ngày, chợt thảng thốt nhớ ra rằng chưa thèm bỏ cái gì vào mồm từ sáng đến tận bây giờ tức là 00.05 ngày 14/05/06. Lật đật chạy ra bếp, giải fáp tốt nhất cho hoàn cảnh này là 1 nồi nước sôi + 1 gói mì hị hị
    Mấy đứa bạn sms, rủ rê ngày mai đi chơi, cơ mà chẳng thiết tha gì cả. Nhìn chung là mệt vãi. Thỉnh thoảng lại có những cảm giác, quái lắm, lạ lắm...cái cảm giác có lẽ nên đặt tên là "quái thai ". Vì nhìn chung, ngắn gọn là nó rất quái. Hôm nay tâm sự với nhỏ bạn thân về những ngày gần đây. Nhỏ kêu mình fải cẩn thận đấy. Cẩn thận với mọi người và cẩn thận với chính bản thân mình. Hị hị, biết thế đã
    Thôi, đi rình nồi nước sôi đây, thân ái chào các bạn
    Được Washabee sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 14/05/2006
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Đau họng dã man
  6. LionNoob

    LionNoob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tại tửng cho lắm vào
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến lượt anh hùng Núp fát biểu nhá
  8. LionNoob

    LionNoob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tại đang săn mấy con Tiểu hổ, nhất là tiểu hổ có vằn .... núp vào không nó chạy mất
    Hơ hơ, tối qua rõ ràng đi ngủ sớm mà hôm nay 12 kém 5 mới dậy
  9. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào ttvn ....
    Cảm giác mình lạ hoắc ....
    Thoai , viết NK chút ...
    ........................................
    Thứ 7 này nộp đồ án rồi. Bây h mình vẫn là 1 con số 0 tròn trịa . Ko ý tưởng . Chán ko muốn chết . Kiểu j cũng phải làm xong cái Đồ án điên này !!! Chán con gián ........
  10. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    gia nhập từ bao lâu rồi giờ mới viết bài lần đầu tiên trong box club 85 này ...bất chợt nhìn thấy nick :thanchetleloi_cobebatngat ...thấy quen quen ...hình như là trang học cùng con tiên bệu bạn mình...trang nhận ra mình không _ minh anh nè
    mấy ngày vừa rồi vui thật ,đi chơi bét nhè cùng với đờng mình,chụp cả một lô album ảnh ....nghĩ thấy vui vui ,mà cũng có chút gì đó luyến tiếc ...nhưng còn nhiều dịp ...lo gì .

Chia sẻ trang này