1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi LUDZL, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay quá thất vọng, chậc.
  2. giaybata

    giaybata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nắng to,thi tốt.Chả biết chiều có mưa, và mình có phải thi lại hay không! Lo
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Thi lại để nâng cao kiến thức, lo gì hehe
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Nắng lên rùi ... đi chơi thôi!
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0

    K mời. CHưa nói đến là thông báo cưới củng gì.Bạn với cả bè.Dở hơi
  6. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Ấy , chủ nhật mới cuới mà Huệ :D
  7. Beca

    Beca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tinh thần uể oải, uể oải nhất là vì đêk hỉu vì sao mìn uể oải oe oe. Có thể là do thời tiết chăng? do hôm nahy nóng hơn hôm qua và sẽ đêk thể nào nóng hơn ngày mai hú hú hú. Đến chết với cái sự nóng này :((. Chân tay như kiểu thừa thãi, lóng nga lóng ngóng, sờ mó vào cái gì cũng toạch ặc ặc.
    Mấy hôm nay lượn lờ lắm, ăn chơi nhảy múa lắm, sinh lười vãi bị hị hị. Chẳng buồn động chân, động tay cái gì. Mà nếu có động tay, động chân thì cũng rất là ái ngại. Ngẫm thấy, tốt nhất là cứ toàn thân bất động cho nó lành, tránh gây tổn thất về người và của hê hê
    Mấy hôm nay có sự dè chừng trong tất cả các cuộc tiếp xúc. Hạn chế đối mặt với 1 số thành fần, rồi những suy đoán vòng vo để tự thoả mãn bản thân. Hĩm chế
    Hôm qua có một giấc mơ thật kì lạ đến mức kì quặc khặc khặc. Trc lúc đi ngủ còn quả quyết như búa đập vào đinh rằng thì là chẳng bao h mơ như thế đâu. Cuối cùng thì.... thật là bó tay Mộng mị những thứ chẳng-bao-giờ thành sự thật Rất cám hấp.
    Giời đất vẫn nóng-bụi-bẩn đến fát zồ fát zại. Cứ nằm nhà fè fỡn là sướng nhất í nhì
    Nhiều lúc nằm vắt chân lên trán, ngẫm nhiều chuyện, nghĩ nhiều người... Nhưng kết cục... à nhầm... rút cục thì lại bỏ qua hết. Chả thiết tha suy nghĩ gì xứt. Còn đời, ta cứ vui thôi...
  8. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 4, mở vài trang sách cho bài thi vào sáng mai, Phụt một cái. Mất điên. Tự nhiên thấy buồn và cô đơn, hoá ra nhà máy điện lực lại ảnh hưởng đến tâm trạng mình ghê gớm. Giữa lòng thành phố mà mất điện thì đúng là vô duyên.
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Thật là vãi lều oe oe
  10. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Brand New

Chia sẻ trang này