1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Nhật kí siêu ngắn....

    6h sáng: dậy, chùm chăn lên và ngủ tiếp.
    7hk10: dậy lần nữa, hớt hải chuẩn bị đi học
    12h: đói mà vẫn chưa được ăn, nhà nhiều khách quá
    16h:Gặp quỉ trên nét, vẫn buồn.
    18h: Lập topic siêu ngắn ,vẫn buồn, lo cho ngày mai!
    X h:chắc vẫn thế mà thôi!


    "Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng,
    Trước khi yêu xin nhớ lấy câu này:
    Các chàng trai như sao trời sáng chói,
    Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu"....
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    2-3
    2h: tỉnh dậy, chả biết làm gì, bỗng dưng lại chơi trò vẫn hay làm ngày xưa: Nhấn hàng loạt số bất kì của ĐT và bỗng dưng cũng có người nhấc máy he he(nghe còn con nít quá, chắc là bé này đang ngủ đây hoặc là cũng mới được ngủ)
    Hắn hỏi: Alo, ai đấy, sao kô nói gì cả, ? Alo alo.
    Dập máy đây, mình nói Gút9 .
    4h: Học , nằm nhiều, mỏi cả lưng, chạy lên trần ngắm ngiá trời tí, đen như con chó thui ý, đâu kia tiếng các các cô bán hàng cãi nhau ỏm tỏi.
    7h20: dậy,chán chả đi học thêm nữa, lớp học thêm nhàm chán và vô vị,. học chả vào được mấy, toàn những bài quá quen thuộc, tính đi học thêm cho biết sau vào ĐH nhàn , cuối cùng cũng chả được thêm là mấy, sáng nay ở nhà cho nó khoẻ!
    8h: Mở ví, thấy còn gần 100K, tưởng là nhiều, bỗng nhớ ra sáng qua chưa đóng tiền học trên lớp, cười mỉm cái , đã nghèo lại còn hoang quá, sắp 8 roài! Chờ có học B vậy, kô biết có đủ kô?
    9h20: đi mua sách và đọc sách cọp ở hàng với 2 ông bạn con giời. rồi đi ăn, thấy mấy đứa bạn ngày cấp 2. nhớ !
    10h15 Online . and type
    "Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng,
    Trước khi yêu xin nhớ lấy câu này:
    Các chàng trai như sao trời sáng chói,
    Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu"....
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cho ai bắt được đt của nhà người , đúng là kẻ " bất nhân " độc ác quá trời , cẩn thận kẻo bị quả báo đó nhe .
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Nào ai biết trước định mệnh mà!
    7h30' : cùng 3 bạn nữa phải vọt tường ra mua các thứ để chiều chuẩn bị cho thi " Hoa hậu học đường thì phải"
    Hic, tìm mãi mới ra được cái xe !
    8h. :tụi nó đang tập cắm hoa, tranh thủ buồn và lai ôn!
    8h30': đi lượn chờ mà về, đường phố đông vật, nhưng mình muốn tặng mẹ 1 món quà ý nghĩa và bất ngờ, nhưng chưa có được à!
    Sốt ruột
    "Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng,
    Trước khi yêu xin nhớ lấy câu này:
    Các chàng trai như sao trời sáng chói,
    Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu"....
  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    7h45 lọ mọ dậy
    8h lên net gấp, bố vùa đi chợ
    8h15 Ối bố về tắt ngay
    9h30 (tức là bây giờ) Bố lại đi rồi, lên mau

    Was it fate, that brought us closer and now leave me behind
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    sáng: chẳng làm gì ..........
    chiều :
    3h ra khỏi nhà
    4h đến tụ tập
    4h30 lên net, tìm tài liệu làm bài thì chẳng thấy , may mà gặp đc ông anh với USF ....
    5h35 chắc chuẩn bị về ....
    1 ngày thứ 7 chán ko chịu đc ...
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay dổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    7h30 dậy: quá sớm so với 1 ngày Chủ Nhật, may quá, hôm nay mình bùng học Lý
    9h bố đi rồi, nhưng mẹ vẫn ở nhà, thôi kệ, cứ lên net
    9h30 thằng em về, cẩn thận, ko nó méc mẹ thì toi

    Was it fate, that brought us closer and now leave me behind
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Phản đối, đây là 9h23' khi gửi bài mà đã có 9h30 rồi, phản đối hú hú!
    ***********************************
    Sáng 6h30' dậy!Biết là sáng nay nghỉ học thêm lun cho rảnh nợ, nhọc lắm roài, học nhiều đau đầu!
    Xuống nhà ăn sáng , 7h45' vào phòng của bố cầm theo quyển sách định học, lạnh quá, kéo cái chăn qua đắp, ngue tiếp luôn!
    9h15' Bố dậy xong, thôi đi lượn tí cho đã!
    10h: type!
    "Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng,
    Trước khi yêu xin nhớ lấy câu này:
    Các chàng trai như sao trời sáng chói,
    Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu"....
  9. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    3h30 bị bố gọi dậy, hỏi hôm nay học thêm mấy giờ, mình đáp :chết rùi 3h, con đi ngay đây, thực ra học 2 h chứ đâu, nhưng kệ, thế còn hơn là bị chửi
    3h45: ra hàng cắt tóc, ông ý kêu húi cua, thôi chả dại, ngắn quá mai đến lớp chúng nó lại trêu, ngắn vừa vừa thôi
    4h15: tạt qua hàng net vậy, dù sao, theo lịch mà mình nói với bố mẹ, thì 5h mình mới tan, cắt tóc xong cũng phải 5h30
    Chà, ảnh thằng Artist chụp hay thía, hôm nào phải chụp với con bạn mới được, thôi, ngồi thêm tí nữa ra hàng thuê truyện đọc vậy

    Was it fate, that brought us closer and now leave me behind
  10. MeoSalem

    MeoSalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    5h30: Có cái ri` kêu ngứa tai thế nhỉ, bụp ( ra là cái đồng hồ)
    6h15: Dậy đi con! (tiếng bố) Sao mình lại ngủ lại nhỉ, ki` diệu wá
    6h50: ra khỏi nha`
    7h15: Ở trường, Lên bây giờ để Cô chửi cho tắt bếp à
    Đằng nao mình also chưa học chưa làm đề cuơng rì hết
    8h30:Chán chơi gêm rui`, chít chat thui,..... chả có ma nao` cả Chúng nó * ngoan thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này