1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mkm789

    mkm789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chan nguoi o vn qua
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    J - 3
    Kể ra thì cũng chẳng bị thúc đẩy gì về thi cử cả , từ trước đến nay mình đi thi cử cứ như đi chơi ý, muốn ôn cũng chẳng vào cơ ... Mà từ xưa đến h bao giờ đi thi mà vùi đầu vào ôn như chết thì lại móm ngay từ những cái câu đầu tiên => chán chả buồn chết ... Thứ 6 thi Philo rồi, thôi, tý nữa lại ngồi đọc thêm bài chút nữa rồi đến lúc thi ngồi tự biên tự diễn vậy .
    Phụ huynh gọi điện sang hỏi thăm thi cử ... :-) Chỉ biết nói con đang ôn :-D Mà nói trước làm gì, đến lúc đấy hãy hay !
    Anh No bảo năm nay số 85 thi kém, thế thì mình lại phải cố vậy ... Hè này chúng nó về như gì ý, chả nhẽ lại ... Bon courage à moi !
    Thằng Linh béo sướng thật, nó đc học Stát , chả bù cho mình è cổ với Proba, thế mới chết chứ ! Còn mấy cái khoản Lý Hoá nữa phải tự xoay sở lấy .... :(( Mẹ ơi ! :(( :(( :((

    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.

    Được POKET sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 08/06/2003
  3. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    12h30 trưa mới bắt đầu thức dậy
    Đi xuống Mc Donald ăn uống
    Sau đó về nhà chuẩn bị cho party của sixth form , vậy là một tuần sau là chỉ để chơi thôi
    Bây giờ đang viết lại những dòng trên
    Chắc là tẹo nữa sẽ lên mạng đánh Diablo + War3 + CS .
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    4h5' đi ngủ và thức dậy lúc 7h Chẳng thể hiểu nổi thức như thế để làm gì... Chờ mãi 1 người.. ko thấy.[r39]. Nói được dăm ba câu chuyện thì mấy đứa bạn tự dưng bốc hơi. Thôi thì đi ngủ.
    Mới sáng ngày ra cũng chẳng biết sẽ làm gì trong ngày hôm nay... Chắc làm theo lịch để fục vụ mấy monsters
    Sáng: Làm nốt Hoá
    Chiều 1h30' học thêm Hoá
    Tối 18h30' học Toán...
    Mấy ngày hôm nay chẳng có hạt cơm nào vào bụng. Tự nhiên thấy chán vì 1 số điều ko được như ý muốn. Mệt mỏi.... hắt xì.....lại ốm rồi, chết mất . Không hiểu có ai tin nổi giữa mùa hè mà lại có đứa lăn đùng ra ốm ko nhey, rõ chán
    In the end, Everything is a gag
  5. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì không biết nữa, bây giờ mới thấy cái Topic này hay thật
    - 7 rưỡi ngủ dậy
    - 8 giờ học bài
    - Sau đó gọi điện cho béo, rồi gọi cho kk nhưng hình như kk đang bận
    - 10 giờ hơn : bạn K gọi điện, nói cái điều mình không mong chờ, mình bắt đầu khó chịu từ lúc đó
    - 10 phút sau K lại gọi: không thể chịu đựng được nữa rồi, lần đầu tiên mình dập máy kiểu như vậy và tỏ ra rất bất lịch sự. Thế cũng tốt, cầu mong bạn ý nghĩ mình thật xấu. Rồi chẳng dám nhấc điện thoại nữa.
    - Sau đó béo gọi vào dd, cảm ơn mày, không có mày lúc đấy chắc đầu tao nổ tung, sắp điên đến nơi.
    - Hình như cả sáng chỉ ôm lấy cái điện thoại, L gọi, buôn với L một lúc cho đỡ căng thẳng, khổ thân nó chỉ có nghe mình nói, nhiều lúc lại thấy L thật đáng tin tưởng, chả hiểu thế nào .
    - Điện thoại lại réo, may quá, ko phải K mà là kk, chả nhớ mình đã nói những gì, nếu có gì xúc phạm bạn thì bỏ qua cho mình, xin lỗi cả bạn Minh hộ mình.
    - Rồi DLH gọi, xin lỗi vì tao nói chuyện không nhiệt tình với mày.
    Xin lỗi mọi người nếu sáng nay tớ không được bình thường, cả DLH, kk và L. Và nhất là béo, tao cảm ơn mày nhiều lắm béo ạ. A friend in need ís a friend indeed.
    Thôi từ bây giờ học hành tử tế, thi xong hẵng hay, bỏ khỏi đầu tất cả.
    We will still be friends forever!
  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,có que tăm là bạn thật vui,lúc nào mình cũng trong tâm trạng phê phê của một đứa trẻ con,lúc thì lại đi làm quân sư và khuyên răn cho một đứa trẻ con khác.Vui thật là vui,mình yêu bạn mình lắm
    If you believe in your dreams, they will come true
    A friend in need is a friend indeed
  7. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    22h30 tối hôm wa : buôn chuyện vài chục phút với que tăm,thấy thật là tức tối với 1 người mà trước đây cả 2 đứa đều coi là anh zai tốt bụng.Ông ý thay đổi nhiều wá rồi.
    Tự dưng thấy cú tất cả bọn con trai,thấy chúng nó đểu đểu thế nào ý,hãm thật
    If you believe in your dreams, they will come true
    A friend in need is a friend indeed
  8. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Đang định post thì béo post rùi , đúng là dạo này ông ý làm sao ý, chả bênh bọn mình như hồi trước.
    Ngày hôm nay đen đủi quá, đến lớp học thêm thì cô giáo cho nghỉ, phải ra net ngồi chờ học ca sau. Lâu lâu không ra hàng cũng thấy hay hay.
    Hôm nay vui vì có bạn hỏi thăm, thank KOG
    We will still be friends forever!
  9. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy só'm,lái cuống cuồng đến nhà băng để lấy cái thể ATM card,để không phải cầm tiền ỏ' tay nũ'a,bất tiện!Khi nào dùng thì trà card,và dùng đu'ọ'c mọi no' trên thế gió'i
    Sau đó thì về nhà cắt cỏ cho gia đình!Pho'i nắng luôn
    Mó'i ăn tru'a xong!Đang chò' 1 ngày trôi wa,hahaha
    [​IMG]
  10. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    *** is evil, Evil is Sin, Sin is forgiven, So let's begin!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này