1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    7am: Mad_Man qua nhà, 2 đứa đi học
    11am : Tan học
    11.30: online ( invisible), đã ko muốn nói chiện rồi nhưng ko thể ko
    12.20am: out, go home
    1.30pm: Đi học thêm Hoá với cái bụng trống rỗng, chẳng hiểu sao dạo này chẳng thích ăn gì===> toàn nhịn đói... hơ hơ...
    3.30pm: Trời mưa to quá, may mà mang cái áo mưa.... Sướng
    4.30pm:....
    ........
    5.30pm: học toán
    7.00pm: tan
    7.20pm: online
    8.30pm still there....
    .....................................
    900pm: out
    Gud 9mare
    hê...hê...
    Ăn cơm TẦU - Ở nhà TÂY - Lấy Minh Q_ _ _
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    To Kaka : có vẻ bí mật của thằng em đã chạy sang đến tận A4 rồi đấy hả ?! Chúc cho chú em ... thui, ko nói nữa đâu :-D
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự cái : Hôm trước trêu bạn Kmi trên diễn đàn,vui quá.Hôm nay tớ chẳng trêu bạn kaka nữa đâu.Bạn yên tâm,bọn tớ ko phải con vịt mà đi kể mọi chuyện hay hay của bạn với hết người này đến người khác.Tạm thời,bí mật của bạn sẽ ko bị tiết lộ,cho đến khi bạn nói chúng tớ là con vịt lần thứ tiếp theo (nói nhìu lần wá rùi,nên ko thể cho là lần thứ 2 được).Tớ muốn gửi 1 thông điệp thứ 2 tới bạn kaka : Nếu bạn có nhời nào ko tốt về bọn tớ là coi như các secret của bạn sẽ lòi ra như cái kim lâu ngày để trong bọc ý.
    Tự dưng,post bài này xong,mình cảm thấy mình tốt bụng dễ sợ
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  4. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    .một ngày chẳng ra đâu vào với đâu cả
    Ước gì .....
    hê...hê...
    Ăn cơm TẦU - Ở nhà TÂY - Lấy Minh Q_ _ _
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 24/06/2003
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    " Thôi rồi Lượm ơi ! " => Đúng là cái miệng làm khổ cái thân Tcva nhể ?! Chả bít cái bí mật đấy có giống bí mật mà tớ bít ko
    To kaka: Cẩn thận cái mồm nhé ! ( Chị em nên khuyên thật lòng ) hahahahahaha ( cười đã quá ! )
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.
  6. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đểu vật
    7.30am online
    9h35am offline
    bored, tired and despair
  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Sáng , vừa chợp mắt được 1 tiếng thì teacher đến , ngồi học thêm đến 9h nghỉ . Mệt nhoài . Chả ăn uống gì nưã , trèo lên giương ngủ đến 1h chiều , ngồi xem cái phim gì hay hay ở VTV1 í . Đến 2h thì phóng đến nhà cái Ly đón nó .
    Rõ khổ , hai đứa phóng đến chỗ họp box ... mình quên mất địa chỉ . Lại chui vào mạng tìm 1 lúc ....
    Họp Box lần đầu vui phết . Lần sau rủ thêm thằng em mình đi cùng Pà one nhà mình vẫn vui tính như hồi nào khà khà
    Kú nhất là pà í gọi mình là thần chết lê lợi . Cũng tại ông M tự dưng gọi mình thế . Kay thật !
    Lúc sau phóng lên phủ với cái Ly . Xong việc về Yên Phụ tel cho thằng em , nó rủ sang nhà nó chơi . Thằng này thiểu năng vật vã , hẹn đón mình ở Bến xe Gia Lâm , nó lại vòng ra ngã 3 rẽ đón .... cuối cùng may mà mẹ nó gặp mình , kéo vào . Đói meo , làm 1 mạch 3 cái bánh giày + 1 đĩa mít , thăng khỉ nó rót cho mình cái cốc nước có cái gì ở trong đấy í . Tức ói máu , tí nữa thì mình đá cho nó 1 nhát Lúc sau vòng về . Mình tự dưng muốn đọc truyện " Con nhà giàu " quá nên vòng đi thuê truyện . Hai con về nhà mình đọc , đến 7h mình đi học . Đèo Ly qua nhà cái Ngọc rồi đi học
    9h30 về , mệt phờ , phóng qua nhà cái Lan lấy tập bài Lý . Về nhà mới nhớ từ sáng đến giờ mình mới ăn chè + bánh giày => chạy ra ngoài làm 1 đĩa mỳ xào
    10h30 , tự dưng nhớ ng` yêu kinh khủng . Đã giao hẹn ko gặp nhau rồi , nhưng nhớ quá .... ... Anh yêu cũng bảo nhớ mình lắm ... anh yêu đang đi với anh Nam đi uống cafe ....
    Ôi , bao giờ thì thi xong nhỉ ????
    __________________
    Chú lính chì dũng cảm
    __________________

    Nếu yêu em anh chân thành nhé
    Đừng dối lòng tội nghiệp lắm anh ơi
    Trái tim em chỉ mở cửa một lần
    Cho anh vào rồi đóng lại ngàn thu
  8. manho

    manho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hic mn vô đây mem mới nên chả có ai để tâm sự cả hiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    thui đành tâm sự một mình vậy
    ngày đen đủi ,sáng dậy 5h30 ,ăn sáng rùi đí học để kiếm cái bằng ĐH,ra đến cửa đến NCT ,đen` đỏ ,rùi lại đen` đỏ ,đang vội nên đành liều ,nhìn trước ngó sau ,và alaxo lao luôn nào ngờ cũng có thằng như mình ,vậy là sầm,hic đau wá ,cố nén đau kéo cái xe dậy đi học vậy mà hắn ko cho mình yên ,con trai gì mà kinh dị hơn đàn bà ,nó bắt mn phải đỡ xe nó dậy ,xui kinh
    xong đâu đó ,đến trưòng ,đã vào lớp ,bị thầy dò hỏi ,phần thủ tục xong xuôi ,nhưng đang học cơn buồn ngử kéo đến nhanh như con gió thoảng trong chiều hiu hiu,lại bị cốc đầu mà là thằng bạn thân cốc mới đau,vậy là chí choé,học xong vẫn chí choé ,về đeén nhà papa ,mama chưa về ,lại ở ngoài ra hàng nét chàt và vô 85 club heeeeeeeeeeê
  9. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    u r welcomed...
    xin chào bạn manho!
    Là thành viên mới chắc hẳn bạn vẫn chưa biết nhiều về box85. Ô nhưng ko sao, rồi bạn sẽ từ từ khám fá mà. 85 đặc biệt rất thân thiện , rất thân ái và hữu nghị. Các buổi offline sẽ chứng minh cho bạn điều đó.
    Đặc biệt 85 cũng là trụ sở chính của Q-FC. Là thành viên mới, chắc bạn cũng chưa biết Q-FC có nghĩa là gì?? Q-FC là 1 câu lạc bộ của những người yêu cái đẹp và những người luôn hướng tới cái đẹp. Và biểu tượng chung vô cùng cao quí và thiêng liêng cuả FC là anh NMQ, 1 chuẩn mực của cái đẹp. . Thành viên 85 ko ai là ko biết đến Q-FC, hy vọng bạn manho sẽ nhiệt tình tham gia Q-FC trong thời gian tới
    Thân ái
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ___Sáng
    1/2 thời gian dành cho ngủ bù, 2h đêm mới ngủ lại chả dậy muộn ! :-p
    ___Chiều
    1h hơn ăn cơm xong ngồi xem tivi 1 lúc, nghe xong cái CD rồi 2h hơn lại lượn.
    2h30 ra tặng quà SN chị Loan, thấy bà ý vui vui mình cũng thấy vui
    3h anh Thắng gọi vào khoe anh làm xong nhạc bài "Muộn màng" rồi, khi nào mình với anh Huy rảnh thì thu. Hát thử thấy cứ kiểu gì ý ! Lạ lạ ! Tự nhiên ông ý để 1 đoạn nhạc để đọc lời => lại phải lãnh trách nhiệm soạn ra thêm cái lời đọc => Mệt người ! Sao anh ko tự viết đi cho em nhờ ! ặc ặc !
    4h ngược thôi để cho 2 ông bà ý còn đi lượn nữa ! Đằng nào cũng phải đi post cái thư cho anh iu ;-)
    4h 15 Online xem có gặp ai ko nào...
    Đấy! Mr doanhoangnam lại bắt nợ mình bài báo... chậc chậc, chưa có hứng thì làm sao em viết đc !
    Gặp con bạn chat, nó than ko chịu đc, sao BAC năm nay bên này khó chưa đủ lại còn cho cả ở nhà cũng khó nữa chứ ! Thế này thì chúng nó ngóc đầu lên thế nào đc ! Mong cho nó có cái BAC Bilingue để sang đây với mình .....
    5h15 chat với Sẹc già trên net ...............
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này