1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Một ngày kết thúc 1 cách chán ngắt, cãi nhau với hết người nọ đến người kia. Buổi sáng thì đứa bạn làm điên hết cả người. Đến chiều thì ngồi nghe ông thầy hót véo von. Đến tối thì đến lượt papa............................
    Chán
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chỉ học ăn và ngủ => chán ngắt , bây giờ thì không còn sức làm cái gì nữa rồi .
    Cả một tuần thất vọng cũng chỉ vì học vì con người vì....
  3. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    To Poket, Teva và có lẽ cả ACVA nữa: có những cái thực hư, hư thực. Ko thể biết đường nào mà lượng. Ấy mới chính là điều thú vị. Chúng ta cùng cười thật to nào!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
  4. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là vui, tất cả mọi việc rắc rối đều được giải quyết xong. Từ bây giờ mình đã có thể yên tâm sống thoải mái được rồi....
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Tạm tha cho thằng bé, suỵt ko nói 1 câu ... Cẩn thận ko chị nói đấy !
    Cười thì cười mấy h rồi khóc !

    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.
  6. manho

    manho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  7. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tự dưng mệt quá. Nhức đầu chóng mặt hoa mắt, chẳng hiểu sao. . Đêm qua mơ thấy nó và y như rằng lại là ác mộng . Dã man thật. Và như thường lệ, ác mộng mở màn cho 1 chuỗi những xui xẻo và xúi quẩy. Cũng chẳng hiểu sao nữa .

    Mấy hôm nay buồn thật, chưa giải quyết được cái gì cả. Chả làm được cái gì nên hồn. Chỉ được cái ăn như heo . Thôi thì có thực mới vực được đạo.

    Mấy hôm nay lão Linh lạ thật, lúc nào cũng ngơ ngơ...Chắc lại i dờ mờ lờ....he he he. Thôi, lão cũng già rồi, cho đi lấy vợ đi cho sớm chợ.

    Mấy hôm nay ko liên lạc với cái Trang, chả hiểu sống chết thế nào. Ko liên lạc với nó thế nào nó cũng chu chéo méo giật lên , bảo ko quan tâm đến bạn bè. Híc rõ khổ

    Mấy hôm nay ko gặp nó rồi, ko hiểu mọi chuyện có ổn ko??Chắc chẳng sao cả, hơ hơ mà việc gì fải lo cho nó nhểy, nó có thân thì nó lo. Hơi đâu mà ôm rơm rặm bụng...
    Mấy hôm nay sao thấy nó vô tâm quá. Thấy mình rầu rĩ thế mà vẫn nhe răng ra cười được đã thế còn ko thèm hỏi thăm đến nửa câu.... hic hic tự dưng thấy tủi thân. Thôi thì kệ, sinh ra nó đã là đứa childish thế rồi. Trách ai đây....

    Mấy hôm nay đã tự nhủ là fải tuyệt thực với nét rồi mà ko được, cũng chẳng trách được , fải giải quyết xong mấy cái vụ này đã....Nhưng mà giải quyết như thế nào đây???

    Mấy hôm nay...........chánnnnnnnnnnn
    ...............
    ...............
    Được amorousdemon sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 29/06/2003
  8. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Còn vài ngày nữa là thi, học cũng ko vào. Đi chơi thì ko đc. Bố mẹ gì mà chẳng hiểu tâm lý con cái gì cả. Đã từng trải qua thời kì này, bố mẹ fải biết là con muốn đi chơi cho thư thả lắm chứ? Dù sao cũng chỉ còn 1 tuần nữa thôi. Cheer up H! Rồi thì chẳng còn gì ngăn cản ta nữa............

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  9. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình ngủ từ 1h đến 13h30, ngủ quá ngon (tại hôm qua đi chơi với thằng mouse đến 1h kém 10' hà hà). Ngồi ăn xong là lại tót lên cửa hàng ngồi chát.
    Hôm qua thằng bạn mình nhìn thấy "anh" one nhà ta, ghê thật không hiểu "anh" one có gì mà thằng bạn mình nó cứ hỏi mình đủ thứ, híc híc... kiểu này phải lập thêm hội ái mộ anh one nhà ta thui...
    Thật không còn gì thích thú hơn là vừa ngồi chát vừa nghe nhạc như lúc này. Trời mát hơn mọi ngày, khách cũng đông hơn, nhưng mình cảm thấy thiếu hụt cái gì đó, cứ ngóng trông mà không hiểu mình chờ cái gì, kiểu này đành phải lên Ym buôn dưa lê với mấy đứa, không thì phải kéo thằng mouse đi uống nước thui
    Nhưn mà phải kiếm người trông hàng hộ....
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  10. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ngày nào cũng là 1 ngày buồn chán vô vị ! chẳng có gì vui cả . sáng ngủ dậy lúc 10h ngồi xem film đến 2h lại đi ngủ đến 4h giậy tót ra hàng net của thằng lehaduy ! hic ! sao cuộc đời này vô vị thế nhỉ ? nhiều khi tự hỏi mình sinh ra trên đời này làm gì cơ chứ???????????????????chán waaaaaa'

    cuộc đời là bể khổ
    [/side=7]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này