1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào??? ai làm gì chú mà chú ức... ớ....
    chờ mãi chờ mãi chẳng thấy đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  2. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng cảm thấy chán quá

    Tự dưng cảm thấy như bị bỏ rơi 1 mình

    Tự dưng cảm thấy như bị mọi người quay lưng lại

    Tự dưng cảm thấy như bị mọi người xa lánh

    Tự dưng cảm thấy cuộc sống thật vô vị

    Tự dưng cảm thấy trống rỗng........

    Tự dưng cảm thấy những lời lẽ của... thật sáo rỗng, nhạt nhẽo và vô vị.......

    Tự dưng cảm thấy ghê ghê trước cái cách đối xử của .... với mình và với mọi người......với ai cũng thế cả......sợ .....

    Tự dưng cảm thấy chẳng tin được ai nữa

    Tự dưng thấy cái gì cũng hư hư ảo ảo... net mà......

    Tự dưng nghe thấy tiếng xì xào xì xào đâu đây...
    Rồi tự dưng lại thấy nhớ nó.... rõ điên

    Và tự dưng thấy buồn quá thể đánggggggggggg...
  3. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Nhớ box quá, định tu nhưng mà ko thành chính quả => tội lỗi tội lỗi
    We will still be friends forever!
  4. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu công việc nhàm chán nhưng ngày nào cũng làm, có lẽ để giết thời gian.. Viết mấy dòng gọi là nhật ký .... Rõ điên, thời gian thì chẳng còn nhiều , thế mà vẫn thích giết nhất là lại cắm đầu vào làm những việc chẳng ra đâu vào với đâu, nói trắng ra là vô bổ....Mấy đứa bạn suốt ngày kêu gào : " mày học hành cái kiểu gì đấy??" " chẳng hiểu nó học hành cái kiểu gì..." .... Tội lỗi, tội lỗi...Nói chung thì cái gì đến sẽ đến thôi, trông mong lắm cũng chẳng được cái gì, kể cả cái chuyện thi đại học hay đỗ đại học. Con người mình bây giờ thành ra trơ lỳ rồi. Ko những thế còn thấm nhuần cái tư tưởng " học tài thi phận" hê hê . Thì rõ, các cụ đã nói thế rồi, cấm cãi....
    Thôi, bắt đầu liệt kê things have been done 2day
    Sáng:
    6.30am: get up
    7.00.am: go 2 Mr Thuấn' s house học buổi suýt cuối cùng....
    9.00 am: lesson is over, online, gặp nó. Nói dăm ba câu chuyện. Vẫn cười, vẫn nói nhưng mà sao cảm thấy gượng quá. Thực sự thì quí nó thật đấy [ Nhưng để làm gì cơ chứ.. Vớ vẩn thật
    11.45am offline
    .......................
    Chiều
    2.00pm: mr Long's house thẳng tiến, đến để học, đến để suýt vĩnh biệt thầy hê hê... Chuỗi ngày dài đau khổ + ác mộng kết thúc... hé hé... Tự dưng thấy mình hơi bị bố láo... . Kệ
    4.00pm. Lên cửa hàng mấy đệ tử chơi.. hê hê thể theo nguyện vọng tha thiết của mấy chú. Cửa hàng vắng tanh... càng tốt, ko lại phiền...
    5.50pm: vẫn ngồi đây và viết cái gọi là nhật ký...
    ...............................
  5. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cai lao nay` sao mai ko online the nhi. Nick thi` treo cung' cua. Tuc' qua'. Vo fai cai may' loi~ java. Lai. lam` cac ban dau mat' roi`. So di
  6. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    empty... cái cảm giác này, cứ kiểu gì í
    Hamano Asari
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Đói chứ sao!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
  8. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đói chỏằâ sao!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​

    [/QUOTE]
    khỏằƠc khỏằƠc cuỏằ'i cạng câng tơm ra bỏĂn tri Âm... mỏằ-i bỏĂn hiỏằfu mơnh
    SĂng
    8.00am: get up
    8.30 - 9.30am: ngỏằ"i nhai lẵ thuyỏt Lẵ nhặng chỏng có chỏằ nào vào 'ỏĐu
    10.30am: vĂc xĂc ra khỏằi nhà
    10.35am: online
    Chiỏằu
    1.00pm : 'Ăng lỏẵ fỏÊi có mỏãt ỏằY lỏằ>p hỏằc Lẵ nhặng vỏôn online chư choâ
    1.10pm : offline, chỏĂy hỏằTc hặĂi 'ỏn lỏằ>p
    1.20pm : siêu thỏưt, cuỏằ'i cạng câng 'ỏn nặĂi
    3.00pm: tan
    3.10pm: online again thơ gỏãp mỏƠy 'ỏằ? tỏằư..
    3.40pm: có mỏãt ỏằY chỏằ- mỏƠy 'ỏằ? tỏằư theo lỏằi khỏân cỏĐu ...
    4.00pm :....
    5.00pm:...
    thôi , chuỏân bỏằt rỏằ"i. Hic hic a men
    Hamano Asari
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Còn 500 bài toán nữa, nếu làm xong trong 1 ngày thì mình sẽ tự tin đi thi đại học hu hu
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  10. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    mệt quá huhu về nhà mà đủ thứ lo, hết cái này lại đến cái khác. bao giờ mới hết lo? đi chơi cũng ko vui, đặc biệt là khi...dạo này cảm thấy khó xử, mình cũng tệ thật, im so insensitive! chắc sergh hiểu tại sao...
    Close your eyes and think of me...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này