1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    To trangcva + anhcva : thanx nhìu nhìu ! Khao hả ?! Thui, đợi tớ về đê, 2 người đi khao cho nó thân mật ;-) Bây h để yên cho anh No thi xong đã, sao đấy ăn mừng luôn 1 thể :-p Mà nếu có "liên hoan" thì welcome nhà tớ nhé ! Cây nhà lá vườn trước rồi hàng quán tính sau :-) okie cưng ?!
    Hương Anh ơi, đừng làm tớ nổ mũi chứ ! Tớ chỉ thừa có 1.4 điểm thui mừ ! 360 pts điểm chuẩn, tớ đc có 411 pts, chia ra 36 thì chẳng đc là bao nhiu. Biết thế mình cố thêm tý nữa ! :-( Mà thôi, dù sao cũng đỗ rùi :-D Có thể cười đc roài ! Mai phải đàm phán phụ huynh xem hè này có cho về ko đây :-)

    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.
  2. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy ... thấy mình đau mắt bên trái .. không biết có phải bị đau mắt không ... soi gương không thấy sao cả ... Thôi kệ cha nó đi lên chỗ thằng Duy đã ... vừa lên may quá nó vừa mới đến quét dọn song lên chơi ... đang chơi thì out ... ngồi nói chuyện với người iu cũ rùi lại nói chuyện với Ngôi Sao Den ( trong box nè ) cãi nhau 1 lúc .. mình cũng chả biết có bị treo ních không ? Nhưng sẽ đánh bomb cả nhà cho biết mẹt nhất là các Mod nếu có ý định treo nick mình .... Khà Khà Khà
    MouseJerry với giấc mơ vô địch
    [​IMG]
  3. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sáng 8h40' bật dậy khỏi giường, không khí oi bức, chả kịp ăn uống gì cả, chạy lên cửa hàng luôn, hôm qua hẹn thằng mouse đến sớm khéo kiểu này chắc là nó đứng chờ xót ruột lắm đây.
    9h đúng có mặt tại cửa hàng. Lạ thật, chả thấy thằng mouse đâu cả, lại phải quét dọn 1 mình rùi, mệt thật.
    9h20 mình quét dọn xong thì thằng mouse mới lò dò tới híc.
    Hai thằng vào mạng chơi game luôn, đang chơi thì bị out, kiểu này chắc phải kiện lên admin của gamevn thui, cho họ biết tay.
    Đã thế lại còn cãi nhau với mod của box nữa, híc. Nhưng không lo, nếu mình mà bị treo nick thì mình sẽ bom tất cả các mod của BOX 85 luôn.
    Không hiểu sao từ sáng đến giờ mình cứ hồi hộp, hồi hộp và hồi hộp, mắt trái nháy suốt, chắc là có chuyện chẳng lành rùi, vì có một người không thèm nói với mình câu nào...
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Cứ liệu hồn đó mousejerri.
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    a men tội lỗi, tội lỗi.... hic chuyện pé xé ra to
    ---------------
    up to now, i do not think bout it
    ---------------
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  6. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Híc tui die rùi . Vừa nhận được bom tin nhắn, mà lại từ ông bà già mới khổ. Có lẽ em sẽ không thể tham gia được diễn đàn thường xuyên, lên net cũng khó nữa là. HÍc, ông bà già vừa thông báo là phải đi thi híc, và trong vòng tháng này sẽ đi làm và ... tháng sau sẽ đi làm thật sự. Phải chia tay hàng net thật là khổ cho dù đi làm sẽ kiếm đưọc nhiều tiền hơn. Híc
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Chán cho kì thi vừa rồi, có thể mình mất tất cả, hix hix!
    Xin lỗi One nhé, thực sự là ta wan tâm lắm mà, thế nhưng nhà ngươi VIP quá, chả bao giờ ta có cái diễm phúc tiếp kiến cả, buồn !
    Hờ, mất cả rồi, ghét quá mất thôi!
  8. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi thì nhanh mà mình không làm được gì cả, có lẽ tại mình quá mềm yếu....
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    oh my godness, i'm really innocent, innocent innocent n still innocent?? what did i du??? nothin' wrong, y GOD still miek mi feel sinful like thiz????????????????????????. i dun wanna meik anyone sad, i dun wanna miek anybody go off. I wanna peace on earth...
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hình như mình đang làm 1 số người khó chịu nhể. hic hic bùn quá Đúng là mình chẳng ra cái gì cả, đi đến đâu là sinh chuyện đến đấy.
    to KOG : vâng, ta VIP , VIP lắm nhưng VIP thế quái nào bằng nhà người. Hứ. . Ta cũng, buồn.
    Từ sáng đến chiều đi offline với bên public HN, gặp 1 số VIPs ttvn ^_^.
    Còn 4 ngày nữa thôi, 4 ngày nữa thôi.... cố lên cố lên ^_^
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này