1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    híc híc híc, chả hiểu cái quái gì cả, chả biết là cái tiếng gì nữa chắc là Ả rập xêút hay sao ý...
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Trong cuoc song co nhung dieu rat gian don nhung da bi
    lam phuc tap len.
    Co nhung dieu lai bi hieu khong dung.
    Co nhung nguoi yeu cai "DEP", khong phai cai dep cua
    ve be ngoai.
    Ho quan tam den nguoi khac chi vi thay o do co mot cai
    gi do dep.
    Ho chi muon lam ban de co co hoi de cam nhan cai ve
    dep do chu khong phai con nguoi do.
    Ho den voi bien la de duoc nghe tieng song vo bo.
    Ho den voi nui rung de cam nhan su hung vi cua thien
    nhien.

    NH
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0

    TRong cuộc sống có những vấn đề khó mà có thể nói rõ ra được , ai cũng biết nhưng có điều mọi người không chịu thưa nhận . Sự thật luôn làm cho ta đau lòng. Bạn nói yêu cái đẹp , nhưng những gì bạn nói về cái đẹp trước đây đã làm cho bs phần nào hiểu được về bạn . KHông gặp nhiều ko tiếp xúc nhiều , có thể không hiểu hết nhưng một điều chắc chắn rằng bs không bằng lòng và không thể hợp với những gì bạn nói là " yêu cái đẹp " của bạn . Sự thật vẫn là sự thật không thể nào thay đổi được , những ngày đã qua cũng chỉ là những ngày đã qua mà thôi , nó không để lại trong bs một điều gì cả , tất cả cũng như những ngày bình thường khác mà thôi . Không chỉ 1 lần bs nói với bạn nhưng bạn không hiểu điều đó , bạn đã.. Nhưng thôi , bỏ qua tất cả , bạn đã không hiểu được bs thì sẽ không bao giờ hiểu được . Bạn có biết những lần bạn nói bs đang vui hay đang ... thế này thế kia , bạn có biết là bạn chẳng hiểu gì về bs hay không ? Chắc chắn là không rồi . Và bs nhớ có một ngày , cái ngày đó chính bạn đã làm bs thật sự thất vọng về bạn , bạn nói " wa tệ , tệ quá đi mất " . Thất vọng tràn trề , và bs biết rằng bạn sẽ không thể , không thể trở thành .. dù là bạn của bs được . ===> Đó là một sự thật không thể chối cái được . Rồi cái lần bạn gọi điện , trước hôm thi môn cuối cùng , sau vài ba câu hỏi thăm thi cử , bạn đốp ngay 1 câu " tại sao bác lại đối xử với tôi như vây " Thử hỏi có nên chăng ? Bạn không hiểu về tôi mà ? Không không thể hiểu , chỉ làm cho tôi cảm thấy thất vọng khi mất 1 người bạn mà thôi . Và đây là những gì tôi muốn nói , tôi đã nói , ko chỉ là 1 lần đâu , hãy hiểu nha .Sự thật vẫn là sự thật .
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 06/07/2003
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hu hu người yêu anh ơi, sao em nỡ......
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  5. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tồi tệ đối với mình...., khách vắng như chùa bà đanh. Hi vọng vào buổi tối sẽ kiếm được nhưng ông trời không thương mình, mưa thế này thì ai đến chat bây giờ....
    Lại toàn tin xấu nữa chứ, khéo kiểu này ra sông Hồng với bác Seg vậy... chả thiết sống nữa....
    Đầu nhức như búa bổ, chắc ốm mất thôi. Cũng phải, bởi vì 6 ngày liền ngồi lỳ ở cái máy hết chat đến chơi game, ăn uống thì thất thường....
    Tiền cứ thế ra đi, như là tàng hình ý. 6 ngày phần lớn thời gian ngồi trông hàng net mà tiêu hết 500K!, híc kiểu này chắc là phá sản mất...hu..hu...
    Hôm nay có hai tin cực kỳ xấu : 1 lời từ chối khéo và tin sever của game loạn 12sq down mất mấy ngày, kiểu này chắc là mình chết rùi, chả thiết sống nữa....
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Sáng : Dọn dẹp nhà cửa rồi ngồi xem tivi, tối wa phải đi có việc, ko đc xem Smallville cú thật ! Tiếc là chỉ có nhõi 1 cái đầu vidéo,chỉ thu đc mỗi Finale của Nice People :-( hmmm Nhưng chẳng sao, sáng nay ngồi xem lại băng hôm wa thu thì đúng người mình đoán win => cũng đc ! Dù sao vẫn tiếc cái Série phim tối thứ 7 :-( Buổi sáng wa nhanh vì hôm wa 2h sáng mới về :-D Ngủ muộn thật ! Đc cái ngủ ngon, bù cho 2 ngày ko ngủ đc !
    Chiều 2h hơn mới đc ăn cơm, xong lại đi picnic lun :-p Thời tiết hôm nay cũng dễ chịu, và là ngày đầu tiên thoải mái, cảm thấy nhẹ nhõm với stress của exam... Vui ! nhưng mệt :-p
    Tối ăn cơm mãi mới xong, lên kế hoạch công việc cho ngày mai xong định xem tivi, thấy cái laptop => lên net 1 lúc nào ;-) Đằng nào cũng phải xem cấu trúc ngành học để mai còn đi lấy hồ sơ đăng kí chứ :-)
    Oài, đã 1h hơn rùi, đi ngủ thôi .......

    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    sáng ngày ra đã bực mình rồi.
    tự thấy mình chả làm gì sai cả.
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  8. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    hừm... tao giết .....bọn sever hostlane.com....mẹ hôm qua đáng ngon lành ... vui vẻ bao nhiêu đang sung sướng .... sáng nay 9hk15 giậy vẫn đang sướng .... 9h15 lên chỗ thằng Duy... định làm quả trang website của mình thế mà cái password cứ báo sai hoài.....bây giờ là 11hk20 vẫn còn ức như thường hmmm
    MouseJerry với giấc mơ vô địch
    [​IMG]==>làm thử xem
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay , một buổi sáng tẻ nhạt. Nói chuyện với mấy đứa bạn cũng chẳng xong. Nhiều vấn đề muốn giải quyết thật nhanh, cho xong, nhưng có vẻ như mình ko đủ sức, chẳng đủ năng lực, chẳng biết fải làm thế nào. . Chẳng hiểu số mình nó làm sao, chắc sao quả tạ chiếu tướng hay sao mà gặp toàn những chuyện khóc chẳng được mà cười chẳng xong. . Nói chuyện với một người rồi cảm thấy có vẻ như mình đang lãng phí lòng tin và sự thật thà của mình đối với người đó. . Buồn cực kỳ. Sao nó có thể đem cái chuyện đấy ra làm trò cười cơ chứ.. Thôi, cũng tại mình cả tin, tại mình lắm điều, tại mình ngu, trách ai . Thế mà con vợ mình cứ kiu : "Phải có niềm tin trong cuộc sống". Liệu có đúng ko nhỉ??? Nhưng tin ai đây mới được cơ chứ.
    Sáng nay nhức đầu thê thảm, chắc di chứng của cái sự dầm mưa ngày hôm qua. Đến bây giờ vẫn nhức đầu, tình hình chiến sự căng thẳng thật..
    Sáng nay nhận ra thằng Cu em mình nói đúng. hic :" Bánh mì phải có ba tê, con trai fải có máu dê trong mình " . Đúng là xấu xa. Giải tán hết, giải tán hết. Chẳng còn gì nữa. Mà đã bao giờ là cái gì , đã bao giờ có cái gì đâu mà đòi còn nhỉ, đến hâm.
    Đến tận sáng nay vẫn còn ức đến tận cổ thằng bạn. Đúng là quan tâm đến nhau thật. Mấy thằng có người yêu là bơ luôn mình đi . Khốn thật, 1 thằng mất tích từ hồi tốt nghiệp. 1 đứa thì đến sát ngày thi Đh mới xuất đầu lộ diện, xem chừng vẫn còn chút lương tâm ....Thôi, cứ cho chúng nó hạnh phúc, sung sướng.... cứ yêu đương cho lắm vào , rồi ko cần nhìn mặt bạn bè cũng được . Hỡi ơi những người bạn lúc nào cũng nhận là bạn thân, bạn tốt của tôi .... anyway, everythin' is nothin', so im nothin', 2. no need 2 ask, no need 2 know, no need 2 care
    *****m1: dun b afraid, i won't use yo pic as my avatar. everythin means nothin', u all do , 2.... mean nothin'
    ==============
    to all of my friends:
    as we go on
    we remember
    all da time we
    had 2gether
    as our lives change
    come watever
    we will still b
    friends 4ver
    =============
    to who i love .....none ( haven't found yet, up to now )
    sum1 says thaz: if luv is da candle light, so friendship is da light of all stars in da sky. Luv is juss a 'it moment, but friendship lasts 4ever
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Không có gì sai đâu anh à , thế là tàm tạm được rồi , cảm ơn one nhiều lắm đó .
    Close your eyes, give me your hand
    Do you feel my heart beating
    Do you understand, do you feel the same
    Am i only dreaming !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này