1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    sao mà khách sáo thế người đẹp. Nhìn em vui là anh cũng muốn vui lắm rồi. Dưng cơ mà chắc chả được Buồn
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay nóng quá! Thấy One đang online ở đây luôn mà!
    One à, ai bảo là VIP đâu mà VIP, giờ thực sự ta đang buồn, buồn lắm, , buồn vô cùng ấy!Hôm qua khi đó , ta muốn nói với H nhiều lắm, thế mà tính của ta là vậy mà, ta chả muốn ai nói hay động viên ta khi ta gặp khó khăn cả, ta muốn làm sao ta có thể vượt qua được cơ, nhưing ta luôn cần mọi người, cả One nữa, có bạn bè, ta có tất cả cơ mà!
    Hôm nay vẫn chưa qua được chỗ NC cơ, ốm nên đi đâu cũng phải có sự cho phép của người khác mà, hix hix, thông cảm cho ta nhé!
    One hâm, King cũng thế, chả khác gì mà!
    Ta xuất hiện trước khi One thi cũng là vì ngại nếu One biết ta ốm, chứ sao mà ta quên được !!!!!
  3. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy đầu nhức như búa bổ, vẫn phải mò lên cửa hàng...kiếm tiền là trên hết...=====>chán...
    Không ai chat cả, sever game thì chưa sửa xong, mua domain và host thì không được.....====>chán....
    trưa không đi ăn được====> bắt thằng mouse chết đói theo...===> chán.....
    1/2 ngày chán chán và chán....
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  4. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    một ngày nói chung là chán nản .... sáng thì thế ... chiều thì bị del ảnh avata ở forum ... trưa thì không up ảnh lên website cá nhân để cho bà BS nhà ta xem ... trưa thì ăn không ngon .... tối thì mua host loạn lên ... nhưng vẫn chán ... tối thì thằng Duy nó cười sunh sướng ( chat với người của nó mà ) còn mình thì ( chết mẹ đi cho song chuyện ) ... chán bây giờ giá mà được die .. có lẽ chắc đi nhẩy cầu với bác seg thui .... seg ui đợi tui vúi ....
    Ch? k khng h?p l?!
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    chậc.
    Chiều:
    Chờ K đến tận gần 4h, xong đi mua quà cho NC, sang nhà nó for late birthday ( tội lỗi , tội lỗi ). 3 đứa ngồi nói chuyện cũng khá vui vẻ. Đến khoảng 6pm thì té...
    Lại online, online đến tận 8h rồi lọ mọ zìa nhà. Hơ quái lạ mấy cụ nhà mình vẫn chửa có zìa......
    Chán quá, lại online. Chẳng hiểu hôm nay làm sao mà cứ ngồi lỳ trên net
    hơ hơ...
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  6. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối đầy ức chế không còn gì để nói. cứ thế này sớm muộn cũng ra sông hồng cùng bác Seg mất....
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhể. Ai cũng kêu ức chế, hội chứng hay bênh dịch đang lây lan đây . Cứ suốt ngày ức chế thế này thì sao mà làm được chuyện đại sự
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  8. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sáng ức chếm trưa ức chế, chiều ức chế, tối ức chế......
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    sáng điên, trưa điên, chiều điên, tối điên,,,,, bây giờ vẫn điên
    ======
    hey my friend, m i losing u???
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ có vẻ như dạo này mình đi buôn than hay sao í nhể... hơ rõ khổ cứ mở mồm ra 1 fát là kêu ca ỏm tỏi.... điên xừ nó rồi,,,
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    It makes me

    ...Sick...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này