1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    khổ thân các pé phải về nhà xin visa nhỉ !!! tao quyết định xin xong bên này rồi mới về chứ về nhà xin mấy ông ĐSQ nhà mình hãm lắm ! năm ngoái làm mình tức điên cả người vì cái giấy tờ chẳng đâu vào đâu ! Dở hơi thật !
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.
  2. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Cho giờ giấc cụ thể đi cu!

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Sáng: 7h30' Mới mở mắt dậy , mệt quá đi mất!
    Loằng ngoằng xem phim đến gần 11h thì bỗng dưng nhớ ra, đi alô cho mẹ, he he, mẹ dặn đủ thứ, bắt về nhanh(ớn về quá, về chắc chắn bị mẹ nhồi cho đây mà hơ hơ, ...)
    Chiều , đi đến chỗ cùng các bác box nhà ta, 4h10' Chả thấy ai quen cả, cứ đứng nhìn thôi! Trong lúc chờ. tranh thủ phone cho nàng, tới cả nửa tiếng mà vẫn chả thấy thêm đc là mấy(các bác box mình ý) ...=> rồi cũng vào hè hè!
    18hk20' Oh oh : các bác đi chơi, tui hổng có gan đi cùng! Thông cảm nha, chả có lí do lí trấu gì cả đâu, chắc là tại có việc bần bận thôi!
    18h20: Ăn cơm xong với đồng chí anh, thả đồng chí đó ở nhà bạn, lang thang đi luợn, thôi thì chả có việc gì làm đành Ônlai vậy:)
    Chừ các đồng chí 85 nhà ta đang cày ải ở đâu, no say chén chè lắm đây! Vui là cái chắc roài!
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đi cùng box về ăn no quá. Bây giờ mới biết trong box có chú Khuê ruồi cùng chí hướng với mình.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  5. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    haha thôi, anh mới đùa tí xem có chú nào vào bẫy không? thế mà bao nhiêu chú đã chui đầu vào lọng rồi...hehe...các chú đừng giận nhá...
    To Kamikaze: mịa, mày làm gì mà để bọn box Tin Học nó treo nick thế...còn cái PS2, hè năm sau tao về, tao vác về cho. Đợt vừa rồi thằng Việt nó không có chỗ, ngại, không muốn gửi...
    This is for the homies that be bangin' the blocks.
    I'ma still keepin' gutter 'til we hangin' on top.

  6. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    "It ain''t the same, but no one said it was supposed to be...
    Feeling all alone, even though so many are close to me..."

    This is for the homies that be bangin' the blocks.
    I'ma still keepin' gutter 'til we hangin' on top.

  7. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên Sao Bắc xem xét với bà già. Quyết định đi học IELTS... thôi, cố lên 3 tháng nữa thôi.... cố lên.
    Online, gặp ..... của mình ( he he ). Nói dăm ba câu rõ ngớ ngẩn. Mà cũng chẳng hiểu hôm nay nó làm sao mà ăn nói cứ lấp la lấp lửng....chán . Đã thế còn giở cái trò đang nói chuyện seriously thì chạy đâu mất dạng. Xem webcam của ... thì thấy nó hớn ha hớn hở, chắc đang chat chit với ẻm nào đấy, sướng .
    Một buổi sáng trôi qua, đã định clean up cái own room rồi mà vẫn chưa đâu vào với đâu. Nhìn lại cái room mà thấy hãi hùng quá . Thôi, chuẩn bị sang nhà bà chị...
  8. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sáng 6h37'' bật dật khỏi giường(híc đêm qua 3h mới ngủ mệt quá), làm mọi việc trong vòng 10'' rùi sang gọi chú tuxedo đi đá bóng với box85.(mất thêm 10'' chờ tuxedo nữa)
    7h10 có mặt trên sân 10-10 : sân bóng đông quá, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng các thành viên của box đâu cả...
    7h30: vòng qua Liễu Giai tìm các bác nhưng không thấy ai cả...
    7h40'' : cùng tuxedo ra Đội Cấn kiếm cái lót dạ rùi quay lại vẫn không thấy mọi người đâu cả, đến bây giờ mới thấy hình như mình bị bỏ bom....
    8h20'': lại lên hàng net ngồi chat và chơi game 12sq....
    ?h??'' (ko nhớ rõ, đang mải chơi) : ...lên mạng, gọi mãi không trả lời, chơi thêm mấy câu ko nên vào là có hồi âm ngay, nhưng nhận được hậu quả ngay lập tức....
    đến 3h30 : sau hơn 7h ngồi chơi game, đói quá đành đi ăn và về trông hàng, lại ngồi chơi game tiếp. Mạng netnam là con rùa của thế kỷ 20, bị nó cướp mất 500 tỉ ức thật....
    18h30'' : mạng chậm quá thôi đành lên post bài đã....Vừa post bài vừa nghe Jimmy hay thật vậy mà có những người không biết gì cả, tiếc thật....
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  9. tuxedo_va_bong_hong

    tuxedo_va_bong_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    11-7
    sáng : 6h30 : bố gọi dậy
    7hk20 : lehaduy85 sang gọi
    7hk10: hai thằng phi khuẩn trương lên sân bóng đợi dài cổ ko thấy con ma nào hết
    7h30 : hai thằng đi đổ xăng cho con la già , rồi đi lên liễu dai cũng chẳng có con ma nào
    8h30 : hai thằng đói dài cổ bèn đi ăn
    9h : lên mạng quậy lung tung cho bõ tức
    12h về nhà ăn
    chiều : 2h : lên mạng chủi nhau bung bét
    4h : chuồn về đá bóng
    5h : đi bơi đươc uống 6 hụm nước trời no căng bụng về khỏi ăn cơm
    6h : đến CLB thể hình ăn 1 phát tạ vào chân
    TỐI 7h : đi bó bột ," bây giờ ai bướng là đá luôn " chân tui to lém à nha
    8h : lên mạng bốt bài
    12h : đi ngủ heeeeeeeeee
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Nhố nhăng thật.
    Dạo này sao gặp lắm chuyện bực mình thế ko biết . Rồ dại ko chịu được. Chúng nó chẳng coi mình ra cái gì thì fải, đứa nào thích đánh thì đánh, thích chửi thì chửi, đứa nào thích vui vẻ thì lôi mình ra làm trò đùa. Khốn nạn thật. . Ko thể chịu nổi
    Bực thật . Đến bây giờ vẫn còn bực
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    Thaz call u, 2
    All make me

    ...Sad...
    Được one-courage sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 11/07/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này