1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hừ,sao giống mình thế ko biết.Hôm nay cả ngày chả lên được net,bị ông anh chiếm máy,điên cả người,đến lúc lên thì toàn thấy chuyện bực mình. Thời buổi bây giờ đúng là toàn chuyện vớ vẩn,nhố nhăng,chẳng ra làm sao cả.Mình chẳng được coi ra cái gì.
    Hôm nào đi chơi,mình cũng là trung tâm để trêu chọc.Hờ, vui thật,mình là kho chuyện cười của chúng nó......Có lẽ cái số nó bắt như thế.....
    Hừ,đúng là phụ hết lòng tin tưởng của mình.Suy đi xét lại,mình đúng là đứa dở hơi,tin người thái wá.Lần sau thì rút kinh nghiệm đến tận xương tuỷ,phải đề cao cảnh giác!
    Hôm nay điên,nói năng liên thiên...
    Don''''t give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 11/07/2003
  2. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em ngồi chơi game 3h sáng ạ ! xong rùi ngủ dến 8h phai dậy ! ăn sáng xong ra chỗ thằng lehaduy va` mose_jerry chơi game tiếp đến 3 h , em thấy chiến tranh các bác ạ ! he he ! thang lehaduy xúc phạm one.......thế là tèn tén ten ! he he ! như bài cu cậu viết đó ! he he ! kiểu này mất đoàn kết nội bộ rùi ! 3h về đi ngủ tiếpđến 7h30 dậy ! hic ! thiếu ngủ có khác ! xong rồi lại chơi game ! chán wá ! sao cuộc sống vô vị thế này ! chẳng có gì vui cả ? chát chít chán ! đi chơi mãi cũng chán ! bác nào ra sông hồng thì fone cho em nhé ! chán lám rùi ! ghét cuộc sống vô vị này ! hic hic ! sao dạo này tôi cảm thấy nhàm chán cuộc sống này thế nhỉ ! tâm trạng lúc nào cũng bức xúc mà miệng vẫn phải cười ? tôi chán lắm rồi
    cuộc đời là bể khổ
    [​IMG]
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    oaaa, mới ngủ dậy...online tẹo để hoàn thành nghĩa vụ với 1 số đứa...nhưng rút kục lại ếch thấy đứa nào cả . Đời buồn thật.
    ...... nó lại cho roomate nhà nó use máy, mà ko những use máy mà còn use cả ID của nó nữa, ghét vật . Chẳng biết đứa nào với đứa nào, chả biết lúc nào thật, lúc nào đùa.... Dạo này ko hiểu sao mình được mọi người ưu ái hay thế quái nào mà everyday được nghe mọi người sorry.... hờ hờ hết sorry vì xúc phạm đến sorry vì đã tẩn mình... hé hé đời vui thật . Thôi, quyết định ciao bye bye bạn net 1 thời gian, tiếp tục đi cày, tương lai còn phía trước
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    Thaz call u, 2
    All make me

    ...Sad...
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Lại chiêm nghiệm thêm vài điều : ở đời đừng nhiệt tình wá với bất cứ việc gì, người khác sẽ ko biết được cái nhiệt tình cảu mình,thứ nữa,người ta sẽ cho mình là 1 đứa dở hơi,thế nên chẳng việc gì phải nghiêm túc và nhiệt tình, sống theo lối sống tập thể,người ta thế nào thì mình thế.....hề hề.....đời khó hiểu......
    Don''t give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  5. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    11h30'' dậy theo tiếng gọi của cái bụng, đi ăn đã...
    Ăn xong ra chờ xe buýt lên chỗ làm, vừa ra đến nơi thì xe vừa đi xong, đành phải ngồi chờ vậy... Bọn xe buýt bây giờ làm ăn láo toét thật, mình ngồi chờ mất gần 40'' mới có xe tiếp theo...
    Lên chỗ làm nhảy vào chơi game, lên net mà chẳng gặp ai cả lạ thật....
    Chán quá lên post bài ở các diễn đàn vậy....
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nhớ nhớ,nhớ ra mình một mình
    Một đêm nhớ nhớ ra mình bỗng ở đâu đây
    Một đêm trong bao đêm
    Một vầng sáng chói loá
    Một đêm nhớ ..nhớ ra ta vô hình
    Đời vẫn vậy và người vẫn thế.Có đôi lúc ta nhìn cuộc đời sao mà đen tối thế.Có đôi khi ta chếnh choáng đến thế.Có đôi khi ta mâu thuẫn đến thế.
    "Có đôi khi thèm như sói đi hoang..." Ta tan ra thì sao nhỉ?Ta trở thành vô hình thì sẽ như thế nào? Mọi việc sẽ tiếp tục thế nào?Nếu ta ko phải là ta thì sẽ ntn?
    "To be or not to be.That''s the problem" At this moment,nothing seems clear. Tồn tại hay ko đều như nhau ở phương diện nào đó.Có những thứ tồn tại ,là qt với người này,nhwung với người khác chỉ là cơn gió thoảng qua.Nước chảy hoa trôi.Bóng câu ngoài song.Biết đâu mà lần?
    ***********
    Hôm nay đến nhà PT.Cũng sắp đi rồi.Dễ đến hơn nửa tháng ko ''quan hệ" , lại nghe thêm những câu chuyện về một số người. T cũng đã nguôi .Suy nghĩ nhiều ích gì đâu? Tgian sẽ xoá đi msố thứ,cần thiết cũng như ko cần thiết.
    Nhưng dường như ta vẫn ko thể cảm thấy được tự nhiên.Vẫn gờn gợn trong tâm chút gì đó.Đó là ấn tượng từ xưa chăng?Ko.Hay là do mình quá nhạy cảm?Có những điều ta vẫn giấu.Đến ngày cuối cùng,có nên làm ai đó bận lòng thêm ,trước khi đi?Người đã hồ nghi còn ta thì chẳng sẵn lòng để bày tỏ tất cả.Thôi,cứ để 5 ngày nữa,khi ta về.
    Còn 1h nữa ra khởi hành,9h bay.HA ah,cám ơn đã gọi hỏi han tao trước khi đi .Sau mấy ngày nữa ko hiểu tao có ngộ ra thêm chút gì về đời ko?Người ta nói "Đi một ngày đàng..."mà.

    Với tôi ,đời là "hội chợ phù hoa"(Vanity Fair)

  7. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng chứa chất tâm sự cả.Khi người ta có cái chân đau thì người ta sẽ chỉ nghĩ đến cái chân đau đấy và ít nghĩ đến người khác hơn.Quy luật của cuộc sống à?Nhưng một khi muốn làm 1 cái gì đó thì phải quyết tâm chứ?Cái gì cũng có giá cả thôi,đừng nên lãng phí quá những điều tưởng như là vô dụng cũng sẽ có lúc hữu ích mà.Nhưng quả thật bây giờ ko làm nổi cái gì cả,ai có xà beng ko,tui mượn nào hay máy kéo cũng được!!Tại sao ko thể đơn giản hơn được nhỉ?Tại sao ko thể nắm tay nhau được nữa nhỉ?Rất cần 1 bàn tay bạn bè xoè ra với mình mà,khi bàn tay mình muốn chạm vào lại ko với tới...

    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng.
    Để làm gì ,em biết không ?
    Để gió cuốn đi..
  8. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    mời bà con xem mặt tui cái nào ! he he !
    cuộc đời là bể khổ
    [​IMG]
  9. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Oài chán quá bạn bè là thế đấy.Thế mới biết họ tốt với mình thế nào.Hừ hôm nay là ngày gì mà mình đen đủi thế ko biết chứ.Mà kệ thôi thường ngày thì số mình cũng chả lấy gì làm may mắn rồi.HIc hic đứa nào cũng bảo số mình là số ruồi bâu thế mới cay chứ.Khổ thân T quá hôm nay trông thấy nó mình thương quá nó yêu cho nhiều vào rồi mà bị cái thằng bồ của nó đối xử như thế.Mình đã can ngăn nó mà nó nào có nghe.Ước gì có cái chày để mình tương vỡ mẹt cái thằng đấy ra cho bõ ghét làm khổ đứa bạn mình.Hừ mà nói chung con trai 10 đứa thì 9 đứa đểu còn một đứa thì cũng đểu nhưng mà ko lộ ra thôi.Chà viết tung tung thế đủ rồi.Muốn quên mọi cái quá.Bất cần đời đôi khi cũng hay.
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  10. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    9h40 người khách cuối cùng ra về, mình chỉ đợi 2 thằng mouse và jimmy_tu ra là có thể đi nhậu được rùi
    9h45 : thảm hoạ lại có khách, ức thật. Vậy là đi toi kế hoạch vừa đi nhậu vừa về sớm rùi....
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này