1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ! làm cho quả , ngu đến tận 4h chiều , dậy đau đầu quá ... nằm xem tivi đến 5h , ăn cơm rùi xin đi chơi mãi đến 7h30 lên chỗ thằng Duy chơi ! 10h chụp được vài kiểu ảnh up lên cái .. đời lại vui trỏ lại .... he eh he
    Ch? k,?????????h?p l?!
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày ăn, ngủ và chơi điện tử buồn quá, ai đi chơi với tui không.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  3. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    sáng ngủ dậy sung sướng và sảng khoái ! chạy ra VDC thì gặp người trong box .... pót bài ... coi như không biết cũng không thèm để ý luôn !
    Ch? k,?????????h?p l?!
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đau họng, nhức đầu, chóng mặt. Ốm thật rồi.
    Khò khè suốt cả ngày hôm qua, đến hôm nay thì did thật. Thế mà vẫn cố lê lết online. VI ai???...[:l] Thôi out, pái pai cả nhà hẹn gặp lại
    Easy come
    Easy go
    Nothing real
    Thaz call net
    Thaz call u, 2
    All make me

    ...Sad...
  5. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng thi xong thì khoẻ ai dè còn mệt hơn hết cụ này hỏi cháu có làm dc bài ko , làm tot chứ cháu uiiiii mệt chẳng biết nói sao mệ wé chạy lên net cho khỏi bị hỏi, về nhà ngủ cũng ko yên ( mệt mỏi , nhức đầu)
  6. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sáng 11h45 dậy khởi động (làm việc-mà-ai-cũng-phải-làm ý mà)
    12h01'' : xuống ăn và ngồi xem ti vi..
    12h59'' : lên nhà...ngủ tiếp he he( đang chiến dich để lên cân mà he he)
    15''59'' : bật dậy khỏi giường, tắm rùi xuống nhà ăn....
    16h30'' : có mặt tại cửa hàng....
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [urlhttp://traingheo.org/diendan[/url]​
  7. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    9h: em dậy
    10h : ngủ tiếp
    12h: em dậy
    1h :ra hàng net
    đến bây giờ ạ ===============> chán
    cuộc đời là bể khổ
    [​IMG]
  8. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tối qua , loằng ngoằng thế nào mà đến đêm vẫn chưa ngủ đc, đành lôi đủ thứ sách báo ra đọc!
    11h30'' đêm qua mà đt nhà cái đứa lào cứ bận hoài, chả gọi đc, nó lúc nào cũng "một, một" nó than mệt vì ai chả biết nữa, lạ thật , sáng ra đã OL vì ai nhỉ, lạ quá?
    8h sáng nay dậy, ối zời, đc nhồi ăn sáng bằng 2 lần ăn trưa, khiếp thế, chả hiểu sao mà lại có thể bắt con nhà ng ta ăn nhiều vậy chứ, kô thấy tồn tìn à?
    8h20" Vợ gọi, hi hi, thế là cuối tuần đc đi Sầm Sơn với Her roài,từ hôm về đến giờ muốn đi SS quá mà vẫn chưa có đc cơ, quá đã!
    Chắc sáng nay gặp nhiều may mắn đây!
    Qua box thấy có than phiền của đủ thứ, có cả của bác Bigđôrêmon nữa chứ, thế mà bác hổng diệt luôn dùm em còn than phiền làm zè hihi!
    Chiến tiêp đây!Nắng và nóng qúa, ngồi mà cứ như là đang đứng ở ngoài đường ý, box mình sáng nay đâu cả rồi nhỉ, chả thấy ai hết .......
    ...mỗi....
  9. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , sau 4 tiếng làm việc căng thẳng ở box 85 em chưa kịp về nhà thì bác Jimmi và bác LeHaDuy rủ đi lung tung , quyết định 1 lúc cả lũ rủ nhau Game thâu đếm ! okie chuyện nhỏ . Sáng ra chưa làm gì để bắt đầu 1 ngày mới thì onlie , mà em thì có ngủ đâu mà bắt đầu 1 ngày mới thành ra chả có gì ... he he he he!
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Như thần kinh í, tớ ghét ấy lắm
    damn thiz morning
    .... Falling....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này