1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 01/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Đi mấy hôm chỉ thấy nhớ net. Hic, sao ở đấy tiền net đắt thế, 60k 1h, dã man . ở HN vẫn vui hơn .
    Failure is the mother of success !
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hic,9am : bình minh trên cao nguyên
    10am : đứa bạn gọi đi họp lớp.Ko có xe,chả định đi,"yên tâm có người qua đón mày".Chờ xem
    11am : xì,bọn này đểu thật,chờ dài cả cổ chả có ma nào đến đón mình.Hic,lại ngồi nhà và lại lên net.
    Ẩm ương ko chịu được......
    Don''t give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

    Muốn viết nhiều nhưng lại chẳng viết được chữ nào, sợ mình tỏ ra là ngốc nghếch, sợ mình chỉ viết những điều quá nhạt nhẽo, sợ mình là người vô vị trong biết bao nhiêu người là một cái gì đó ý nghĩa trên cuộc đời này.
    ?o giá như? - đấy là hai từ mà tôi thấy rất ghét bởi vì những điều sau cái vế giá như đấy không bao giờ là hiện thực cả? Mà làm sao ta lại cứ phải giá như cơ chứ nhỉ trong khi biết chắc là có nói thì cũng thừa lời?.
    Hôm nay dậy: 8h , online ,dạo này luôn lang thang trên net, nhiều khi cứ đi tìm một chỗ đứng ở đâu đó trong những trang net đầy chữ này ,nhưng lại ko muốn viết bài, lại là người đến sau mọi người ,thế thì lấy đâu ra chỗ đứng? Trở về với cuộc đời thường, thấy mình lạc lõng qua! Ai bảo la người như mình là có tất cả ,là người hạnh phúc nhỉ? Ừh thì đúng là người hạnh phúc thật nhưng đâu phải la ko bao giờ gặp buồn khổ đâu?.
    Những lúc như lúc này đây, thây buồn quá ,sao lại phải chia tay, sao lại phải xa cách dù trong lòng vẫn còn có nhau? Chẳng có gì để nói cả ,nói nhiều- nói dai- nói dại?
    Một ngày bình thường- ko được đi bơi!
    Chiều nay xin cô cho nghỉ học .
    Năm sau đã là năm sau đã la SV năm 2 rồi ,thấy sao nó lớn hơn hẳn năm thứ 1 vây, có cái gì đó làm cho mình thấy mình khác xưa nhiều quá, chỉ có mỗi cách nhìn cuộc sống, nhìn con người quá đơn giản và nhìn đời bằng một màu hồng thì vẫn vậy? Có lẽ đấy mới là mình chăng?
    Con đường ở phía trước ko hiểu có phải là một sự lựa chọn sai lầm hay ko nhưng mà mình đã chót đi rồi ,ma đã đi thì ko thể ngoái đầu nhìn lại những cái ở đằng sau ,bởi vì nếu mình ngoái laij thì có nghĩa là mình sẽ bị vấp ngã bất cứ lúc nào khi bước tiếp.. Mình ơi cố lên ,mình la mình cơ mà ,phải thật cố gắng?
    Nếu cứ quen với việc được người ta chăm sóc rồi thì sẽ khó có thể tự lập được .
    Hà Nội hôm nay đang mưa ,mong cho trời cứ mưa đi, mưa thật to vào để ngày mai trời lại hửng nắng.. Và ngày mai lại là một ngày mới
    Mình thấy vốn sống của mình nghèo quá ,thay vì lang thang trên net đọc những dòng tâm tình của người khác mình có thể để dành thời gian cho những cuốn sách hay ,những tác phẩm nổi tiếng và ý nghĩa hơn nhiều, nhưng ko ,minh vẫn lai như thế này ,lang thang ma ko hiểu là mình đang làm gì ? Ngày mai phải sống khác hơn, có ai trên đời này được tất cả đâu, để đạt được một điều gì đó thì đồng thời cũng phải hi sinh nhiều cái khác ? và đặc biệt là phải biết nỗ lực sống ,nỗ lực vươn lên .. Mình hình như ko có cái quyết tâm đó.. Cái gì cũng quá dễ dàng thì phải .. Thôi có lẽ là phải bắt đầu từ bây giờ thì tốt nhất.
    ?o người ta có thể cho mà ko yêu nhưng ko thể yêu mà ko cho?
    [pink]Yêu nhau chẳng nói được nên lời
    Tha thiết nhìn nhau chỉ thế thôi
    Tình yêu là một bài thơ ngắn
    Chưa trọn trong tim đã hát rồi!
  4. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    trời mưa to thế này sao đi chơi được? nhận được vài tin ko vui, và cả ngày chả làm việc gì vui ngoài việc online và buôn. miss u but need to 4get u, dun u even know that? dù sao cũng mong Hưng, Ngọc, Khanh vào lần sau đều được visa, nếu ko thì mất đi các chiến hữu rồi :((
    Close your eyes and think of me...
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

    12h rồi ,chưa đi ngủ ,lại lang thang trong này, mình chưa ngủ được mà mai thì đi học sáng , ko hiểu có ngủ gật ko!
    Je t''aime encore_celine dion
    [pink]
    Yêu nhau chẳng nói được nên lời
    Tha thiết nhìn nhau chỉ thế thôi
    Tình yêu là một bài thơ ngắn
    Chưa trọn trong tim đã hát rồi!
  6. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mãi mà chẳng hiểu nó nghĩ gì trong đầu. Chắc nó nói đúng, mình.... ngu thật
    blank
  7. Titikaka85

    Titikaka85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, thi xong rùi sao mà chán quá!
    Cả ngày từ sáng đến tối chỉ toàn đi chơi thui.Mà toàn đi với mấy đứa bạn. Còn đi chơi với người iu thì ít wá.Hu hu hu...Buồn wá!!!
    Bin Laden
  8. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    dạo này.... hic hic....chết vì tức mất. Ko hiểu nó nghĩ gì trong đầu, ko hiểu nó muốn gì nữa..... hơ hơ nói đi nói lại cuối cùng cũng deck hiểu chính mình nghĩ cái quái thai lai quái vật gì nữa Đúng là bi kịck . Mình ko muốn thế, chẳng hề muốn thế. Chẳng hề muốn ai fải confused hay khó xử cả...Có gì thì nói toẹt luôn ra đi, đâu ra cái kiểu lấp lấp lửng lửng thế... Bực thật......................................................
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    *Trong mỗi cánh hoa anh tặng em
    Có những lời anh chưa thể nói
    Anh lo cánh hoa không chịu nổi
    Sức nặng của tình anh.
    *Ngay cả trong những lời nói dối
    Sự thật đôi khi có ít nhiều
    Ngay cả khi em nói không yêu
    Anh vẫn tin em có yêu một ít.

    [pink]
    Yêu nhau chẳng nói được nên lời
    Tha thiết nhìn nhau chỉ thế thôi
    Tình yêu là một bài thơ ngắn
    Chưa trọn trong tim đã hát rồi!
  10. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bỏ qua hết đi. Chậc, cái gì cần làm thì cũng đã làm rồi. Giờ có muốn rút lại cũng chẳng được. hơ hơ tự dưng lại thấy mình ngu . Cũng đã giải quyết được mớ bòng bong ở đây rồi, có gì thì chúng nó cứ theo kế hoạch mà làm. Rồi cũng sẽ có đứa chửi là người đầu trò mà rút cục thì chẳng thấy đâu. Kệ. Hôm nay 1 đứa ra đi, chẳng biết đến bao giờ mới về, hy vọng chú ra đi mạnh khoẻ + ko xoè máy bay
    Lần này là đi thật, chẳng còn gì để nuối tiếc cả.
    Con người đôi khi kì quặc thật đấy, bảo thích nói thẳng nói thật nhưng đến lúc nói lại thấy nude . Mà cũng chẳng sao, who cares cơ chứ
    Once again, thân ái và quyết thắng
    And I''''m not the girl of a type who will forgive and forget
    Because This is real life, uh, this is real life

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này